Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu 1 Hồn Ma [Romantic Genre - Completed]
Puamm17
02-02-2010, 02:48 AM
Tình Yêu Một Hồn Ma.
Tác giả: Puamm17.
Lời nói đầu:
Truyện này Puamm viết với nội dung hơi huyễn tưởng lại có chút gì đó ngây ngô, có những đoạn vui cũng có những đoạn âm u, đau lòng...Puamm là tuýp người thích mơ mộng, đôi khi lại là cái gì đó mơ hồ và hư vô , nay post truyện này, chỉ mong tìm được 1 chút đồng cảm từ độc giả, xin cám ơn.
-Khi uranium,radium và polonium kết hợp với nhau thì sẽ ra sao nhỉ...liệu có ảnh hưởng đến quá trình phân rã hạt nhân hay không ta?...Chắc là không đâu - Tui là thế đấy,một tên khùng khùng,tự hỏi và tự trả lời...Nhưng tui thích như vậy ^^...her her
Đã gần 5 năm học tại xứ người, từ những lớp high school quậy tinh nghịch đến khi đặt chân vào MIT,ngôi trường mà tui vẫn thương hay mơ ước khi xem các bộ phim science fiction movies nói về những phát minh ...trong mơ xuất xứ từ MIT...^^"...believe or not...tui có thể bảo đảm với các bạn rằng, 10 người hêt 9 thì đều bảo là bất khả thi đấy ^^....
- êk ku, đang suy nghĩ gì đó - Giọng của nhỏ vân anh vang lên...
- Đang suy nghĩ về bà đó...nhỏ hơn tuổi mà cứ kiu cu =="....kêu riết coi chừng ế đó....
- her her, lo gì,ế thì cứ bắt ông về làm...osin là khỏe ngây....-Nhỏ đắc chí cười...
- Ax ax,OMG,bà có tin tui báo...911 về tội bắt cóc nhà khoa học khìn nhất của tương lai hay không ^^..hehe... - Tui nhướng mắt cười cười...
- Xí...tưởng thiệt hả "kưng" - vậy là đốp chát lại tui ngay... =="
Chúng tui là như thế đó, quen nhau từ lúc còn bập bỡm học ESL(english as second language) cho đến khi tốt nghiệp và đậu vào MIT, điều duy nhất có lẽ khác nhau là nhỏ mê economist đến nổi...hâm..đời nào lại có môn học biến những mệnh đề kinh tế thành toán nhỉ ^^!.." Nói nhỏ quý độc giả thôi đấy,chẳng hiểu con gái mà học ngành nì thì có lấy nỗi chồng hay không ^^!"
- Êh,mây xám xịt, cái dotoral research topic của bà là gì vậy - ^^" thời gian phản công đây roài...vì vân anh đâu chẳng thấy ,chỉ toàn mây đen thôi
-ờh,nghiên cứu về hệ thống kinh tế có quản lý của tư pháp...chủ đề mà tui tâm đắc nhất đấy,giống như chuyện Yahoo và microsoft đang giằng co để thôn tính nhau đấy, rồi google định co-operating với Yahoo nữa,liệu D.O.J có đồng ý hay không ....-Đụng vào topic của cô nhỏ roài '.'
-Thế còn ông, nghe nói mới lấy được scholarship vì mệnh đề Lỗ Đen,lỗ sâu trong vũ trụ đúng không?...her her...1 chầu buffet nhé....- ==" đến là chào thua với cô nàng
-Sẳn sàng thôi...nhưng bà phải hug and kiss đó,dám hun ^0^ ...- Tui nháy mắt trêu trọc nhỏ...
- hehe,okie..chụt hôn gió này,2 tay đụng ngay vai roài đấy...ôm và hun đủ cả roài đấy...(ăn gian gớm !!!)...đi ngay after school nhé ^^....àh định đi đâu làm praticle experiment vậy...- Nhỏ hí hững nói khi thành công..scaming tui >.<
-Việt Nam - trả lời ngắn thoai, chứ tụi "kinh tế gia" như mây xám xịt nguy hiểm lắm...bắt nước như Jame bonds.
- Hả, are you kidding me? - nhìn mây xám xịt há miệng tròn vo mà cứ tưởng..chè xôi nước ^^"
-Why i have to take pain and effort to kidding you,Miss economist doctor..^^
-Nhưng tại sao lại là Việt nam mà chính xác là với cơ quan nào - mây xám xịt hỏi với 2 dấu hỏi to tướng ngay trán...
-Thì các trường đại học và cấp 3 ở sài gòn - tui cười mỉm chi mà rất...gian trả lời áng mây này...
-Hả ? - Lại thêm 1 trái trứng gà to tướng...^^"
-Hả gì mà hả hoài dzi, tui Dân Sài gòn mà...thì về Sài Gòn mà đệ trình thực nghiêm thôi chứ có sao đâu...học bổng tài trờ đâu có limit với restrict research facilities đâu...^^..... - Tui rất vui khi được trở về sài gòn nữa là khác....
-hic hic...ông đi roài...ai cho tui...ăn híp đây- ax ax,bó tay áng mây này...
-Đi tìm ông Vũ kìa...^^ - số là tên vũ ,bạn thân của 2 chúng tôi,đang để ý áng mây í mà....
-ghettttt....nghĩ chơi ông luôn - Nhỏ vừa nói vừa dẫu môi cũng khá...nhền nhện tinh ^^
-Thoai...xương đi mà,nói xương đi ,xương đi cưng ^^(quảng cáo sữa alpha 2+ ^^)..-Tui năn nỉ...
-Àh,hay là pà cũng xin nghiên cứu về kinh tế Việt Nam luôn đi ^^...về roài tui dẫn đi ăn xoài dầm ớt,ổi,cóc,đu đủ ngâm chua cho...- Đối với bà kon học kinh tế mà hổk có...kinh tế là chít ^^...hok chịu đi đâu...
-Okie...vậy tui cũng đi về Việt Nam với ông...Nhưng phải về xin phép mẹ đã - Áng mây bị thuyết phục dễ dàng ^^
- Vậy nhé....nhớ là 2 tuần nữa đấy....
Puamm17
02-02-2010, 03:00 AM
Tại sân bay Cambrige, boston.
-ui trài...pà tới sớm quá dị...^^"... tui nghe nói đợi thêm 1 tiếng nữa là được khuyến mãi vé ngồi ở trên cánh ấy ^^ -tui vừa cười vừa chớp mắt với mây xám xịt...
-Sorry mờ,tại tui bị traffic jam nên tới hơi trể...ủa mà hành lý ông đâu...
-Check in nãy giờ roài...what the's...? - trời ơi,cái gì đây...sao mà nhiều hành lý thế...tui nghĩ trong đầu
-hì,thì đi xa đem theo chút đồ vậy mà, đồ mặc mùa xuân rồi còn mùa hạ,thu và đông nữa....- Ánh mắt của mây xám xịt ngây thơ gớm !!!
-hic hic, bà tưởng đi permanent á...>.<...đem nhiều dị để tui xách àh - Thật ngao ngán khi nghĩ tới tương lai đen tối này =="
-Hehe, sao dạo nì IQ của ông increase gớm thế ^^...chính xéc,bạn dc 10 điểm cho câu trả lời này - Áng mây xám xịt cười to...
Đột nhiên cái loud speaker trên cái ceiling vang lên thông báo:
"Ladies and gentleman, attention pls, this is AA airline company, we are about to looking for two customers those who are MR. wang and Miss Vân Anh.If you are hearing this notice reminder,pls present immediately in gate 2b,thank you"
-ui ui,nhanh lên...thông báo rồi kìa - tui kéo gấp hành lý của pà..888 này ra custom board.
Thủ tục cũng diển ra khá nhanh chóng,chưa đầy 15' sau chúng tôi đã an vị trên hàng ghế của chuyến bay, AA258,khởi hành thì boston đến sài gòn...Đang thêu thêu ngủ, thế mà mây xám xịt vẫn chẳng chịu buông tha tui:
- kưng này, đừng ngủ nữa, nói chiện đi chứ...
- "chị" 2 ơi,giờ này là 12 pm rồi, "e" ko ngủ sao có sức xách hành lý giùm chị đây...28 kg,tương đương 489 N chứ chẳng chơi - tui lẩm nhẩm như tính toán trọng lượng của đống hành lý...
-Biết roài...nói mãi, cùng lắm về tới sg,dẫn ông đi ăn bánh tráng 1000vnd dc chưa....- Áng mây vừa nói vừa vỗ vai tui ( ý tức là: thấy tui tốt ghê chưa T"T)
-okie...bà ăn 1 mình đi...mắc công tốn energy của tui khi phải đi với pà nữa..đi với mấy em xinh xinh hổk sướng ^0^ - nháy nháy mắt với mây xám xịt....
Nói là nói thế thôi,chứ mây xám xịt cũng hok phải là xấu mà đẹp và thiên thần nữa là khác, mặt trái xoan này, 2 đôi mi thanh tú, cộng thêm đôi mắt nai thơ ngây..vô số tội và khi miệng cười với làn môi hồng thoang thoảng thì cũng khá là xinh...Bạn đọc đừng thắc mắc nghi ngờ tại sao tui mời áng mây xám xịt này đi chung với nhé, số là,tui muốn làm mai cho ông anh tui mà lị ^^
-Xí...ừk đi đi...coi chừng quên hết mấy cái physics laws với theories của ông á - Nhỏ vừa nói vừa liếc tui thật bén ^^"
-Giởn thôi mà...giận á?...coi như tui nói sai mà có lý vậy - tui tinh quái giải thích..
-Hả,còn chọc bổn cô nương nữa...,cho chết nè - Nhỏ vừa nói vừa nhéo tui tới đau điếng ...ax ax...
"Thông báo quý hành khác trên chuyến bay AA258,hiện giờ phi cơ đã có mặt trên phi đạo của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhứt,Hy vọng quý khách cảm thấy thoải mái với chuyến bay của chúng tôi,xin cảm ơn và có một ngày tốt lành"
-Phù...thế là cũng tới...bay 18 tiếng đúng là mệt thật -tui thầm nghĩ...
-Vân Anh thức dậy kìa,bà muốn ở đây tới tối hả...- tui lây nhỏ dậy...
-hởh, tới rồi à...nhanh thế...đang mơ giấc mơ đẹp gì đâu - mây xám xịt chớp mắt uể oải..
-ừk,nhanh lên đi...rồi còn phải tìm chổ ở nữa...- tui đứng dậy và lấy carry on board luggages cho mây xám xịt và tui...
Bước ra khỏi máy bay, dù có hơi mệt nhưng cũng khá là vui và nao nao, vì cuối cùng cũng được trở về với Việt Nam thân yêu,thế là tui sắp gặp được bà con,người thân của tui sau bao năm xa cách rồi,nghĩ tới đây,kẽ mĩm cười và lòng cũng thanh thới hẳn...nghĩ tới lũ em bà kon dễ thương của mình,tui vội ghé vào các cữa hàng bánh kẹo và mix shop trong sân bay để mua 1 ít bánh kẹo làm quà....^^....
Chap 3, ngày đầu tiên ở Việt Nam...
Puamm17
02-02-2010, 03:10 AM
Tình Yêu Một Hồn Ma - Chap 3
Vừa bước ra cổng sân bay, tui được đón tiếp với thật nhiều họ hàng 2 họ nội ngoại, mọi người vừa hôn vừa ôm tui...làm wang tui đây cứ tưởng như ...Bratpit á ^^ hok thôi cũng là u.s president chứ hổk chơi...her her...
"ủa,lạ vậy kìa, người nhà của mây xám xịt đâu,sao lại ko thấy" - Tui định hỏi áng mây,nhưng sao thấy bà Vân Anh hôm nay buồn quá,nên cũng thôi.
- Cô này là ai vậy bây? học chung với bây bên bển hả ? - Chú út Phát hỏi tui.
- Dạ, đây là bạn con, tên là Vân Anh,Đang học ngành economist bên MIT đó chú út - Tui vừa nói vừa kéo nhỏ Vân Anh đang chơi say sưa với con pé út...2 người cứ cười híp mắt ^^
-Dạ,con chào chú, con học chung với wang ở MIT,Con có chút quà gửi cho mấy em, chú nhận giùm con ^^- nói đoạn, áng mây lôi ra mấy hộp quà và rất nhiều kẹo cho mấy em tui ( Chắc định âm mưu gì đây...^^")
-Cám ơn bây, quà cáp chi cho mệt, mà bây chắc quen thằng wang nhà chú lâu lắm rồi hả - Chú út định từ chối nhưng chắc thấy áng mây cứ nài nỉ mãi nên cũng nhận quà ^0^.
Áng mấy đỏ mặt,hổk nói gì hết...làm tui cũng bó tay thật, hok đính chính là lát chết với pả và ông vũ bên kia ^^!...Amen
- Dạ dạ hok fai chú ơi, tụi con là bạn hà ^^"...Vân Anh có bạn trai bên kia rồi, đẹp trai lắm..hehe..- Tui vừa cười vừa nguýt áng mây và giải thích...
- Ờh thế hả, làm tao tưởng...mà 2 bây nhìn xứng đôi quá chứ...Chết mồ, nãy giờ quên,đứng nói chuyện riết,thôi lên xe đi bây...về nhà rồi còn nhậu rượu nếp đặc trưng của Dì bây nữa,àh Vân Anh cũng đi tới nhà Chú nhé - Nói xong, chú hướng dẫn tui và mọi người ra chiếc xe du lịch X5 của chú...
Là Lá La...cuối cùng thì tui cũng làm xong thủ tục đầu tiên,"phát quà" cho mấy nhox em bà kon.
- 2 ơi, út muốn ăn kẹo chocolate candy á - Pé út con của Dì ba vòi vĩnh
- anh wang ơi, em muốn mấy cái wallpaper của iron men á...Pằng pằng đó anh wang - Vừa nói Ku Tuấn vừa lấy súng nước ra dấu pằng pằng thật
^^!
- 2 ơi, e muốn mấy cây súng laser..để cướp nhà bank giống trong phim á - Pé thủy,con gái cua cô 2 vậy mà liều thật, her her...
Gãi gãi đầu...định trả lời mấy đứa nhox,thì chợt pé út hỏi tui 1 câu...chết quớt thật >.<
- 2 ơi, chị íh dễ thương quá, bạn gái 2 hả...- Nói xong, pé út còn ngây thơ nhìn tui nữa ( em giết 2 thật roài...út ơi >.<)
- Hok phải đâu, "chị" đó là chị 2 của 2 đó - tui nhanh nhảu trả lời pé út và để ý xem coi có áng mây ở đây không ^^
-Nhưng sao chị ấy....trẻ quá vậy 2 - Pé út ngheo đầu nhìn tui...
-Tại 2 của pé già quá đó pé ơi...đừng chơi với 2,chơi với chị nè ^0^ - Áng mây xám xịt chợt chen ngang.... =="
Grruuuuu...muốn gì đây hả mây xám xịt kia, định chia rẽ tình cảm anh em tui àh...mà bà nghĩ sao á...tui thấy mấy đứa bạn bảo tui nhìn giống mấy đứa baby ở primary school mà ^^!...amen....-Tui nhìn áng mây như vừa cảnh báo vừa ...giải thích vậy
Đang bó tay với mấy đứa em của tui ,thì dì út chợt lên tiếng
-Chừng nào bây mới về và định ở chổ nào? Nhà Dì còn rộng lắm,bây đến ở đi,không được khách sáo àh nghe
-Dạ,thưa cô,con cũng không biết nữa,chắc khoảng 3,4 tháng gì đó. Còn về chổ ở thì con phải hỏi lại phía Lãnh sự quán nữa...xem họ sắp sếp như thế nào - Tui lễ phép trả lời
-Thế thì bây cứ tới nhà Dì mà ở đi...trước khi bây về đây,má bây đã dặn Dì phải chăm sóc bây cho thật kỷ, bây mà ốm mất ký lô nào là Dì hok biết ăn nói sao với má bây đó - Vừa nói Dì út vừa giơ...nấm đấm ra minh họa T"T
- Dạ, con cũng không biết nữa, nhưng con hứa là sẽ ghé nhà dì ăn ké cơm mỗi ngày luôn, Dì nấu ăn là ngon nhất nhà mà - Nịnh tí mà ...được ăn ngon cũng tốt mừh ^^
-Cha bây, nịnh quá...giống chi hồi nhỏ, hok khác chút gì hết - Dì út mắng yêu tui...
-Àh bây nói phải ra Lãnh sự quán gì mà, đi đi bây,kẻo tối người ta ko làm việc đó...
-Dạ.
Thế là dô ta..tôi và Vân Anh lên Taxi ra số 4,Lễ Duẫn thẳng tiến...
Sau khi kiếm tra an ninh...xem có giấu ổi, cóc gì không ^^, tui đi vào tòa lãnh sự quán mĩ,gặp 1 chị receptionist mặc áo dài thật xinh, bắt chuyện chị:
-Hello, how r u going today?, may i see the one who in charge here pls, such as your Embassy director for example?
-Yeah, i am right sir, Definitely your require will be fulfilled, Are you Mr Wang and Miss Vân Anh those who come from MIT?
-Sure we are, we just wonder which places going to be our accomodation and how can we get in contact with the co-operated facilities of Viet Nam government.
-Oh, here you go sir and ma'am.
Nói đoạn, chị ấy chỉ về một người đàn ông da trắng trung niên
Puamm17
02-02-2010, 03:23 AM
Tình Yêu Một Hồn Ma - Chap 4
ông ta tự giới thiệu:
- Xin chào, tui là Tùy viên đại sứ của lãnh sự quán hoa kỳ, chẳng hay có thể giúp gì cho các bạn?
- Xin chào ngài, chúng tôi đến từ MIT,theo học bổng tài trợ của bộ giáo dục,chẳng hay chúng tôi sẽ nhận được sự trợ giúp như thế nào từ Lãnh Sự Quán ạ? - Tui hỏi
- Àh, tôi đã nhận được công văn trả lời....xin mời cô và cậu vào phòng riêng của tôi để tiện việc bàn bạc.
Thế là Ngài đại sứ đi trước dẫn đường, còn tôi và áng mây...lon ton theo sau ^^
-Nào, trước khi chúng ta đi sâu hơn về buổi nói chuyện hôm nay...tôi muốn thông báo đến cô,cậu 1 tin tức được sếp theo dạng tuyệt mật
Im lặng nhìn nhau trong giây phút, cả tui và Vân Anh đều không biết cái chuyện tuyệt mật mà ngài đại sứ đề cập trên có giống...Royal casino trong phim Jame bonds ko ^^"
- Vâng, ngài cứ nói tự nhiên - ông này rào đón ghê quá her her
- Chuyện này liên quan đến vấn đề hệ thống phòng thủ tên lữa cúa Hoa Kỳ- DMS(defense missile system), hẳn cậu với chuyên môn là nhà Vật Lý thì cũng hiểu rằng việc đánh chặn đầu đạn hạt nhân nên bắt đầu từ khi nó mới xuất phát và đạt được cao độ tại tầng khí quyển gần.
- Vâng, thế thì sao ạ. Thiết nghĩ, chúng tôi đến đây không phải vì mục đích quân sự - Tui Ngạc nhiên trước đề nghị này.
- Điều đó đương nhiên. Toàn bộ câu chuyện chỉ là một sự trao đổi, vì khi Hoa Kỳ thành công trong việc dùng tia hạt nhiệt mặt trời chứa đựng các hạt alpha và proton tạo thành năng lượng khổng lồ đế phá hủy các vật thể bay thì công nghệ này có thể bảo vệ các đồng minh của chúng ta tại Đông Nam Á
- Ý của ngài là bao gồm cả đất nước Việt Nam - Tui thăm dò
- Điều đó hiển nhiên không nằm trong thẩm quyền của tôi, nhưng thượng viện và hạ viện đều nghiên về giả thuyết trên.Tuy nhiên,chúng tôi cũng hoàn toàn tôn trọng quyết định của cậu - Ngài Đại sứ nhấn mạnh
- Tui..... - Tui liếc nhìn sang áng mây và...không biết từ bao giờ,bả đã nắm chặt tay tui ==".
- Tùy cậu suy nghĩ, nếu cậu đồng ý thì D.O.D sẽ tài trợ hoàn toàn tống số chi phí liên quan và cậu toàn quyền có thể sử dụng tài khoản trị giá 20 triệu USD trên danh nghĩa của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ và các đặt quyền ngoại giao... - Ngài Đại sứ nói thêm.
- Tui có thể suy nghĩ lại đề nghị trên hay không thưa ngài Đại sứ? - Thật sự rất bối rối khi ông ta bắt buộc tui phải đưa ra 1 quyết định lớn đến như vậy
- Điều đó hiển nhiên rồi...còn về phía luận án tốt nghiệp của cậu,thì bộ giáo dục sẽ ủng hộ tất cả các quyết định chọn trường đối tác, phương tiện di chuyển và nơi ở của cô cậu...Ngoài ra 2 người cũng nhận được sự bảo vệ đặt biệt bởi trung tâm phản ứng nhanh của PAMCP(Pacific Asia region Military Command Post-trung tâm chỉ huy Châu Á thái bình dương)- Ngài Đại sứ mỉm cười thân thiện
- Vâng cám ơn sự giúp đở của ngài - Wow..được chọn bất kỳ trường nào mình thích thì còn gì bẳng ^_^..còn về cái vụ body guard thì chắc ổng nói giởn thoai chứ ^^"...tui với áng mây có là gì đâu...
....Bổng tiếng cơ khí vang lên, một cánh cửa ngầm ngay bên cạnh phòng của ông Đại sứ từ từ hé mở......Tui thật sự ko tin vào mắt mình nữa >.<
Một chiếc BMW 320i máu lông chuột sáng loáng với ký hiệu của bộ ngoại giao Hoa Kỳ và thiết bị GPS,telecommunication tiên tiến nhất...
- Từ giờ trở đi, chiếc xe này thuộc quyền quản lý của cậu.
- Ngài đợi tí...hok biết chiếc xe này có giống trong phim của 007 không...ý tui là có các công năng đặt biệt...như kính chống đạn,Tên lữa chống tăng, mắt kính hồng ngoại..vv..hay không? - Tôi vừa hỏi..vừa cười với Ngài Đại Sứ ^0^
- Kà kà, đương nhiên là không rồi...những thứ trong phim ảnh thì sao áp dụng trong đời thực được - Ông chỉ cười xòa trả lời.
- Tôi cũng sắp có hẹn rồi, xin gặp cô cậu sao vậy. Mong rằng cậu có thể đưa ra một quyết định sáng suốt. - Ông bắt tay trước khi đi
Trên đường về, thấy áng mây cứ trằm mặc suốt...làm tui cũng bồn chồn:
- êh, sao vậy? bà bị cảm nắng hả? - tui nhìn áng mây với 1 ánh mắt ngạc nhiên
- Àh..không , tui chỉ...mà thôi,ông nghĩ sau về đề nghị của chính phú - Mây xám xịt hôm nay sao ngập ngừng thế nhỉ...^^"...rồi còn có vẽ buồn nữa =="
- Hì...bình thường, chắc tui sẽ từ chối thôi - tui vừa đánh tay lái vừa nói.
- ừh...ông làm gì thì cũng nên cẩn thận nhé mà ông làm gì tui cũng ủng hộ ông hết- Tự nhiên xài giọng quan hoài vậy trời... '.' !!! ...quan tâm tui dzữ vậy sao
- Her her...đương nhiên roài, nếu tui có chuyện gì thì bà đỡ phiền thôi chứ sao hehe - chuyện gì chứ, chọc ngừi ta tức là sỡ trường của chàng mà lị ^-^
- Đồ Khùng...thix nói gỡ lắm hả - sặc, tự nhiên giận dỗi với tui àh..>.<...roài còn quay mặt đi chổ khác nữa chứ...mà ánh mắt mây xám xịt sao đó...thấy nó như ướt ướt thì phải =="
- Roài roài, chuyện gì cũng cẩn thận được chưa - phải năn nỉ thoai =="
- Okie, ông hứa đó nghe...ông mà xạo, tui đập ông chết - vừa nói vừa cười + dơ cái nấm đấm ...==> ghê thật ^^"
A Lê Hấp, cũng tới nhà mới rồi, một căn hộ rất rộng và yên tỉnh được điểm xuyết với một vài cụm trúc kiểng và những bông hoa tím lãng mạn ^^...Kiến trúc nhà thì xây theo kiểu hiện đại,pha trộn giữa một khung sắc thép vững chải và những gam màu xanh lá và trắng được trộn lẫn thật hài hòa ^-^....Rất thích hợp để...óanh nhau với mây xám xịt đây ^^!
- "chị" Vân Anh ui, bà chọn phòng nào thế,nhường bà chọn trước đó... - Tui vốn ga lăng mà ^^
- Her her, đương nhiên là phòng ở giữa để ngắm cảnh rồi ...
- ax ax, chọn gì khôn thế, okie...thích thì chiệu thôi - ^^" ở sân thượng cũng tốt vậy...her her...
Thế là chúng tôi bắt đầu một cuộc sống chung nhà từ đây ^^...nam nử thọ thọ bất tương thân...pả mà lên phòng tui là tui bắt...dọn nhà cho đến cuối tuần her her....
Đang vui với ý nghĩ thông minh của mình, thì Dì Út gọi đến:
-Wang hả, còn với Vân Anh tới nhà dì dùng cơm nghe, dì có nấu canh cua với rau mè đai đó ^^.....
- Dạ, Dạ..con đi liền, mà thôi dì để mây xám xịt ở nhà đi...^^"..mây xám xịt ăn dzữ lắm - Tui cố tình la thật lớn cho...mẻ nghe chơi ^^
- Ở nhà cái con khỉ - pả hét vào tai tui..
- Dì ơi,dì đừng nghe tên này phát ngôn bừa bãi...^^...Dì cho con đi với nhé- sax,xạo ghê chưa kìa...tui nói đúng mờ T"T
- Hì, Vân Anh cứ tới, nhà Dì ít người lắm...^^"...con tới thì càng thêm vui chứ sao, con pé thủy cứ nhắc con mãi - Dì cười hiền hậu trả lời
6 giờ tối.
Puamm17
02-02-2010, 03:31 AM
Chuyện Tình 1 Hồn Ma - chap 5
6 giờ tối...
- "chị" 2 ơi, xong chưa...sắp trể rồi nè - bó tay,con gái đúng là tắm và trang điểm lâu thật ^^"
- Từ từ, ông cứ hối hoài...>.<...patient tí hok dc - Định phản công lại nhưng gì đây... ???
Mây xám xịt mặc 1 bộ áo váy dài bằng lụa trắng, thắt ngang eo 1 chiếc nơ hồng bên góc phải...rồi còn búi tóc lên nữa,để lộ chiếc cổ trắng ngần cộng với khuôn mặt trái xoan và hàng mi thanh tú...ặc ặc, làm tui xém nhận ko ra...có người thiên thần đến vậy sao, khó tin thật..=="...
- Pà định đi ra mắt àh...trang điểm gì dzữ vậy ==" - Tui hỏi 1 cách ngây thơ (trước giờ wang tui vẫn hâm vậy mà her her)
- Vô duyên,tui trang điểm cho pé thủy coi...chứ bộ ông àh - Cô nàng nhướng mắt trông cá tính vô cùng... ^-^
- ờh thì thoai, hỏi tí thôi mà....chứ vậy thì làm osin của tui cũng dc - Tui gật gù tán thướng....
- Ông....ông.... - her her...ông gì mà lắm thế cưng
- hì,giởn thôi, xinh xắn,đáng yêu dc chưa,lên xe đi...
Tui mở cửa xe và "mời" công nương Vân Anh vào và thẳng tiến tới nhà dì út vì....2 chiếc bao tử đang đói ^^ hehe
Bữa cơm gia đình đầm ấm rồi cũng trôi qua...mà phải công nhận ngon thât toàn mấy món quê hương như cá ngát kho tộ ăn với bún tươi,thịt ram tôm với khế,canh cua mè đay,rau muống xào tỏi rồi cá rô chiên giòn chấm nước mẳm tỏi nữa..wow yummy,yummy...sống ở bên nước ngoài lâu rồi bị nhiểm cái cảnh...sáng gặm Mc donlad, Trưa ăn subway, tối thì Kfc...cộng 1 ly starbuck...ax ax, với cái đà này,chắc tui bị overweight mất ^^"
ăn xong đang ngồi hóng mát và đàm đạo với Dượng út,dượng hỏi tui khi nào định lập gia thất...^0^...tui cũng bó tay thật vì con gái nắng mưa lắm...quen thì chỉ mệt thôi ^^"...tốt nhất ở vậy cho mấy cô tức chơi thì có lý hơn
"ủa mà tên bóng mây làm gì lâu thế, sao mà ở dưới bếp với Dì Út tui lâu thế kìa...đừng nói học cách nấu ăn nha ^^" - Tui thầm nghĩ trong bụng
- Dạ,dượng ơi, con lâu quá rồi cũng chưa đi dạo đường phố Sài Gòn,nên con đi 1 vòng Dượng nhé, khi nào Vân Anh ra thì dượng gọi cho con ạ - Tui lễ phép xin phép Dượng
- Ừh,bây đi thì đi,nhưng cẩn thận nha - Dượng út dặn dò và còn định đưa tôi đi nữa ^-^....nhưng thôi, đi 1 mình thì mới cảm được cái nét u tịch của phố sg chứ..thế là tui từ chối
Phố xá vắng tanh chỉ còn lát đát vài bóng người đang dạo trên đường...quả đúng như ông bà mình vẫn thường nói,có đi xa thì mới hiểu được cái tình quê nó đơn giản lắm ...^^...không cần màu mè hay long trọng gì hết.
" 1 mình 1 thân 1 nhân ảnh
Thấp thoáng từ xa một cảnh buồn
Lữ khách kia từ phương nao tới?
Để rồi lại cứ cuốn theo mây"
Ngâm xong bốn câu thơ...con cóc, tui lại hí hững cười thầm một mình vì cái phận tài văn hậu đậu của mình ^-^. Thôi thì ghé quán nước kia làm 1 ly trà...lipton thay cho rượu trúc diệp thanh vậy...
Bỗng....Rấm
-Ouch...đau quá, cô đi đường cái kiểu gì vậy - Tui đau đến nổi thấy cả bốn ông sao bay vòng vòng, quay qua xem tên thủ phạm nào đây...
-Xin lỗi anh, em ko cố ý, tại...tiệm há cảo kia gần đóng cửa rồi - thì ra là 1 cô bé tuổi khoảng 17,18 gì đó thân hình mảnh dẻ, mái tóc óng mượt chấm ngang vai và có đôi mắt bồ câu long lanh lắm...nụ cười thì phúc hậu và dễ gần.
- Hic,ừk ko có chi, cô có đi đường thì cẩn thận nhé...chứ hok thôi là khỏi ăn...há cảo đó ^^! - Tuy đau nhưng sao cái máu...chọc người ta của tui vẫn ko bỏ nhỉ... ‘.’
- Cô bé cười rất ngây thơ,đáng yêu,cái cười của tuổi học trò iu wái nhí nhảnh,tinh nghịch.Thật đúng là khó giận lâu trước con gái thật - Tui chỉ biết lắc đầu và...cà nhắc về nhà Dượng út...
Vừa về tới cổng, là mây xám xịt ùa ra líu lo liên tục...nhưng khi phát hiện tui bị cà nhắc thì áng mây xám xịt bổng rưng rức như sắp khóc nhè vậy..
- Ông có đau lắm không? sao đi đứng ko cẩn thận vậy - Áng mây vừa nói vừa xoa ngay vết thương ở chân của tui
- Hì,chuyện nhỏ mà ^^!, chắc còn đưa bà về nhà được - Tui đáp tỉnh ^^
- Thôi, ông đừng nói nhiều...để tui chở ông về cho - Áng mấy nói 1 cách dứt khoát =="
- Nhưng con gái mà chở con trai àh...èo èo...ghê wó - Tui nhăn nhăn giống khỉ thật
- Trời, vậy chứ ông hok thấy con gái chở con trai bên kia à - Áng mây không chịu thua...
- Okie...=="...coi như pà nói có lý.
Thế là A Lê Hấp thật...suốt nguyên đoạn đường từ trung tâm thành phố xuống Nam Sài Gòn, tui được trở thành tâm điểm chú ý liên tục...ko biết BBC ngày mai có đưa tin ko nữa...
Ai cũng nhìn tôi nhìn người hành tinh khác...con trai mà lại để con gái lái xe trở về TT"
Puamm17
02-02-2010, 11:45 AM
Trận chiến Đêm khuya ^^"
A...mệt mỏi quá,giờ mà được lăng lên giường ngủ thì sướng biết mấy ^^
Như thường lệ, tui sign in vào Msn để check mail và xem coi có offline message nào không thì...được buzz tới tấp mời vào room conference:
-Tuấn "cờm" : hehe,sướng nha ^^...được đi du lịch với ngừi đẹp à.
- Mami Thảo : Anh wang có đi thì nhớ chăm sóc chị Vân Anh nhé...mà cái này gọi là honey moon trước khi married thì đúng ko ta ^^"...her her
- Thám tử Conan...dỡm: Bậy bậy...cái nì gọi là tìm hiểu trong âm thầm đó bà kon ^^..hehe...Tên wang nì vậy mà ghê wớ...
- Tui: Ax ax, chư vị hok làm projects gi sao ...mà quan tâm wang tui thế =="...
- Bà kon: her her, ngạn ngử có câu:
"Project có thể lo sau
Nhưng mà chuyện tám hàng đầu đó kưng"
-=-
Bó tay, tụi bạn tui là thế đấy...toàn bộ đều là tín đồ của đạo "Buôn dưa lê"
,nếu mà ko out sớm,chắc có khi tụi bạn làm interview online ko chừng...her her...bb bà kon nhé...nói xong tui out ngay,bất chấp những tiếng complain liên tục của tụi bạn ^_^
Bất chợt...ủa Áng mây có online àh
- hellu, chưa ngủ nữa hả...nhớ ai àh ^^
- Hok nhớ ai hết...her her...để người ta nhớ tui thôi... - Mấy xám xịt vốn tự tin...như uống Milo cả thùng vậy đấy..^^!
- Ờh...ờh...You wish ấy mà ^^...hehe.. - tui trả lời
- Joked ông thôi....tui đang coi cái áo dài nào đẹp nhất...mai phải mặc áo dài nữa mà - Áng mây vừa nói vừa show wc...mặc dù chỉ cách có 1 lầu
- hehe...cái này thì ngọ bó chiếu....Cô nương từ từ xem nhé, Mai có gì thì ngọ...phân tích sau - Tui nheo mắt với mây xám xịt ^0^
- Thoai, good night nhé and pls don't make me become ur obsession,okie ^^ - Ngủ ngon nhé, và đừng nói tui là nổi ám ảnh của bà í...
- LoL, No worry, you had already become my obsession all the time ...Good night kưng ^-^ xxx
xxx?
Là stand for cái gì vậy kìa....=="
Thôi lo nhiều chuyện quá làm gì....Đi ngủ thôi Dzô ta....^^
Tính tui vốn dễ ngủ, thế là chẳng sau 5 phút đã mơ thấy mình...đoạt giải nobel roài ^^
1:25 Am
AAAAAAAA........- Một tiếng thét của con gái vang lên
"Huh?,chuyện gì vậy...nghe sao giồng tiếng của Áng mây thế"...Tui thầm nghĩ và định "Thăng" tiếp thì đột nhiên...bật dậy
"Chết, đúng là tiếng của pả rồi...có chuyện gì sao" - chỉ nghĩ thế thôi,tôi vội vọt ngay xuống phòng mây xám xịt....
- Hello, bà đó hả....có chuyện gì không - tui hỏi sau khi gõ cữa
- AAAA...ghê quá....huhu - Tiếng la xen lẫn tiếng khóc của mây xám xịt
" jesus christ, chuyện gì đây"....Tông cữa cái rầm vào phỏng cô nhỏ...tui mới thấy một cảnh tượng cực kỳ...==" hy hữu
1 con chuột nhắt khá...dễ thương đang gương mắt hết nhìn tui rồi nhìn mây xám xịt, tui thì ...cười thôi ^^...trong khi tên Áng Mây thì sợ lắm, ngồi co rút trong 1 góc giường với chiếc khăn cộng với khuôn mặt căng thẳng vô cùng...
- hù...chạy đi chuột...mai ta mua phô mai cho ăn - Tui vừa đuổi vừa dậm chân..khè chú chuột ^-^
- Huhu..ghê quá...con chuột chít thấy ghét... - Mấy xám xịt vừa nói vừa nước mắt cá sấu thấy...dễ thương thật ^^"
- Hì, chắc tại mấy con chuột thấy bà...hấp dẫn nên tới làm quen đó mà - Tui vừa nói vừa cười cho mây xám xịt bớt run
- hic hic...tui sợ chuột nhất trên đời... - áng mây vừa ôm chăn vừa mít ướt...
Thiệt là bó tay với con gái...con chuột nhắt nhỏ xíu àh...thế mà cũng sợ...làm hại tui phải tới gần lấy tissue lao nước mắt cho nhỏ ^^"...tổn hết thanh danh bấy lâu..keke =="
- AAAA...con chuột í nữa kìa....huhu ghê quá - Lần này thì Áng mây la còn lớn hơn lần trước và...Ôm tui thật chặt..
- êh êh...bà thả tay tui ra thì tui mới...đuổi chuột được chứ - Tui phân bua..
- Huhu....con chuột ghê quá hà >.< - áng mây vừa nói vừa khóc...hổk chịu buông ta ra gì hết trơn..
Hết cách, tui đành phải quăng cái hộp khăn giấy đuổi con chuột đi. May quá, nó đi thật...hok thôi là đi khám lỗ tai hok chừng her her ^-^
í mà...hình như pả chưa thả tay tui ra thì phải...Thánh Ala cứu con TT"
- Pà ơi, ngủ đi nhé...tui lên phòng đây - Tui vừa nói vừa gỡ tay áng mây ra...Nhưng hỡi ôi...pả ngủ mất tiêu rồi và còn ôm chặt dựa tay tui ngủ nữa...có gỡ thế nào cũng không được T"T....
Chắc cô nàng khóc mệt quá nên thiếp đi ko chừng...đợi tí xem sao...
5 phút
10 phút
15 phút ....trôi qua lặng lẽ, gỡ ko được...báo hại tui vừa ngôi vừa nằm mỏi cổ muốn chết >.<...lây lây ta pả...mà cũng gỡ ko được...đành đợi thêm 15 phút nữa vậy...
5 phút
10 phút
15 phút....==> Tui ngủ quên hồi nào hok hay >.<
6:20 Am...
- aaaa, sao ông trên giường của tui - Áng mây vừa la lên vừa nhìn tui giống sư tử hà đông vô cùng >.< mà đâu có,tui nhớ là tui chưa nằm...thẳng cẳng mà TT"...để coi lại xem...
" Ax ax, sao mình nằm duổi thẳng vậy trời, rồi còn cho tên này lấy tay mình làm gối nữa >.<, chết thật rồi hic hic >.<"
- Hic, đừng hiểu lầm mà...Tại pà...
Rầm...bốp...hự %$##!@!#!!#$!@%..
" Huhu Ouch...tên áng mây đá tui xuống giường thẳng cẳng vậy sao.."- Tui vừa nhăn nhó vừa xuýt soa...Tuy vậy những cũng phải giải thích...
- Pà hâm á...tối qua tui đuổi chuột cho bà rồi còn lấy oán trả ân nữa...thiệt đúng là con gái - Nói xong tui đi 1 mạch...bất chấp biểu tình thay đổi liên tục trên khuôn mặt của Mấy xám xịt đáng nghét này...>.<
Puamm17
02-02-2010, 01:00 PM
Ngày đầu tiên...đến trường
15 phút sau...trận chiến kinh hoàng
- Bà "Chị" ơi, đi chưa?...tới giờ rồi nè - Tui vừa nhìn lên lầu vừa...mời chị mây xám xịt xuống...dù trong lòng vẫn còn tức cái cú đá hùi nãy >.<
- ờh ờh...ông đợi tí nhé....lát xuống cho ông coi 1 thứ bất ngờ - Sặc, bất ngờ gì chứ...tui còn chưa hòa bình với pà đầu T"T
Bổng...nhìn muốn nổ đôm đốm mắt...
Mây xám xịt mặc 1 bộ đồng phục bằng áo dài trắng...mái tóc đen mượt thả dài xuống ngang lưng...môi thì đánh chút son hồng cánh sen...>.<...hok biết đi học vậy thì...có nam sinh nào học được không nữa ,,
"Ko được nhìn nữa...không khéo ta động lòng phàm mắt "TT - Tui thầm nghĩ..
- êh nè...sorry ha...hùi nãy lỡ ...chân tí..hì hì- Cái mặt của Mây xám xịt gian chưa từng thấy... T"T
- Sorry về chuyện gì...Tại hạ đây quên rồi - Tui đâu thể bỏ qua như vậy dc...Trả thù là đây...her her #-#
- Đừng giận nữa mà...Hay lát tui đi chợ nấu ăn cho...ông thix ăn món gì ^0^ - con gái học kinh tế đúng là khác...lấy lợi nhử tui àh...đừng hòng ^^
- ờh...vậy cũng được, món "Đại phong" ih...biết làm không - her her...tui dám chắc ít ai ở MIT giải được câu nói trên lắm....
- Đại phong...??? - đôi mắt của áng mây mở to hết cỡ ^^...(haha,wang đã đố là chỉ có...pumkin-bí thôi )
- Thôi lên xe đi...thiếu iốt quá àh...her her...àh nhớ đội helmet nhé... - Tui dặn áng mây trước khi khởi động xe...
Chiếc motobike lướt vivu trong làn gió mát tinh sương của trời buổi sớm, chưa đầy 20 phút sau, chúng tôi đã đến một ngồi trường khá nổi tiếng về trình độ cũng như mật độ...mĩ nhân ^-^ hehe...
Trường THPT Bùi Thị Xuân
Gửi xe xong, tui và áng mây cũng...lon ton vào phòng giám hiệu ghi danh như biết bao bạn học sinh khác...nếu xét về tuổi tác, thì tui và áng mây cũng chỉ hơn họ 1, 2 tuổi là cùng...nên xưng hô là bạn bè thì chắc cũng không quá đáng ^^
- Chào cô, xin cô cho phép 2 tụi em đăng ký nhập học lớp 12 ạ - Áng mây trổ tài ngoại giao.
- Nhập học là sao em, thế 2 em có mang theo học bạ từ trường củ không - Cô giám hiệu nhìn chúng tôi đầy thắc mắc.
Áng mấy kẻ nhìn tui...như hiểu ý, tui đỡ lời cô Giám Hiệu
- Dạ, thưa cô, học bạ thì tụi em không có...nhưng tụi em có một lá thư muốn nhờ cô xem qua và gửi cho thầy Hiệu Trưởng ạ - Tui vừa nói vừa đưa bức thư cho cô.
Sau khi đọc xong...cô cứ nhìn chúng tôi liên tục...nữa như không tin,nữa như bất ngờ, lại có chút hài lòng...cuối cùng, cô cũng đành phải nhún vai...tựa hồ như,lá thư đã là một vật chứng thuyết phục nhất...
- Hy vọng rằng, trường BTX sẽ được hợp tác vui vẽ với các em - Ánh mắt cô ánh lên một nét rạng ngời.
- Dạ,cô yên tâm, một khi đã chọn Việt Nam là điểm đến của mình...thì tụi e sẽ tận tâm trao đổi với các bạn những kiến thức mà mình đã biết...Tuy vậy,để hòa đồng hơn với các bạn...mong cô cứ xem tụi em như những bạn học sinh bình thường khác ^-^,cô nhé
- ừh, chuyện này thì các em yên tâm... chỉ có cô và Thầy Hiệu trưởng là biết chuyện này thôi, mà 2 đứa đã chọn được lớp nào chưa - Cô nhìn chúng tôi nói.
- Dạ, cô cứ xếp e vào lớp nào nhiều bạn nữ...^^ - Tui vọt miệng trả lời..
"Ouch, bà làm gì nhéo tui vậy " - tui nhìn áng mấy với ánh mắt ấm ức vô cùng...dù mây xám xịt cứ dùng khuôn mặt tỉnh như sáo =="
- okie, thế cô xếp e vào 12A1 nhé , các em đã chuẩn bị xong đồng phục thì cũng vào lớp đi nhé...cô Nhi sẽ là cô chủ nhiệm của các em - Cô vừa nói vừa mỉm cười với chúng tôi..
Thế là lần đầu tiên chúng tôi được trở thành những cô cậu học sinh cấp 3..đầy mộng mơ...cả tui và mây xám xịt đều vui lắm...nhưng mây xám xịt dường như vẫn...cảnh báo tui rằng
"Ông coi chừng đấy, vô trong ih,mà léng phéng là chết với tui "
"Huh, léng phéng là sao...tui hok hiểu bà muốn nói gì"
2 ánh mắt nhìn nhau mà tựa như thiên ngôn vạn ngữ muốn thốt...phải công nhận rằng,chúng tôi đều là những bậc cao thủ...tưởng tượng...her her
Lớp 12A1 thẳng tiến thôi....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.