nusatthu_dethuong18bmt
01-02-2010, 08:41 AM
Chok a ! chưa bao giờ V nói là V yêu C phải ko... mỗi khi Chok hỏi V có yêu C ko??? V đều trả lời là K....con gái luôn là vậy mà...chỉ thích nói những điều dối lòng thôi... có 1 sự thật là " V yêu C... yêu nhiều lắm " có là điều V luôn để trong lòng mình.... V nghĩ C cũng biết là V yêu C mà đúng ko??? :hug: trong mắt V bây giờ chỉ có hình ảnh của C thôi... V chắng nhìn thấy ai ngoài C nữa.... tất cả mọi thứ đối với V đều là vô nghĩa khi ko có C bên cạnh.... chỉ khi ở bên cạnh C thì V mới thấy là mình thật sự được sống...sống thật với chính bản thân con người V... khi vui thì cười... khi buồn thì khóc... chẳng cần che dấu hay sống giả tạo với ai cả....vì C luôn hiểu V cần gì , muốn gì... C luôn biết cách khiến V cười.... luôn bên cạnh vỗ về , dỗ dành mỗi khi V khóc... V yêu C từ những điều nhỏ nhặt như vậy đấy.... thế nhưng... những điều nhỏ bé ấy lại làm nên 1 tình yêu lớn trong V.....1 tình yêu sẽ mãi mãi ko bao giờ vơi....yêu C....nhiều thật nhiều