Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xuân ơi có về..!



Gió_ấm
01-02-2010, 02:15 AM
Đào mai ngẫu hứng đua nhau nở
Gió nhẹ nắng vàng đẹp ý thơ
Trông xuân trông cả người thương nhớ
Có về cho ta thỏa ước mơ

Gió_ấm
01-02-2010, 02:25 AM
Tân xuân cung chúc bạn hiền
Gia đình xum họp của tiền đầy rương
Du xuân người nhớ kẻ thương
Tình duyên tài,lộc đôi đường thuận xuôi

nguoikobietten
02-02-2010, 04:51 PM
Đào mai ngẫu hứng đua nhau nở
Gió nhẹ nắng vàng đẹp ý thơ
Trông xuân trông cả người thương nhớ
Có về cho ta thỏa ước mơ


Lan cúc buồn hiu trốn gió đông
Người phương xa hỡi...biết hay không?
Nơi đây tuyết trắng mờ sương lạnh
Buốt giá niềm riêng ,kẽ cô phòng

Gió_ấm
03-02-2010, 07:49 AM
Cho ta gửi sắc Đào theo cánh én
Tới phương xa vợi bớt nỗi nhớ nhà
Dù tuyết trắng vùng trời lạnh giá
Cánh Đào hồng sưởi ấm đồng bào ta

mây mơ êm
03-02-2010, 01:12 PM
Lan cúc buồn hiu trốn gió đông
Người phương xa hỡi...biết hay không?
Nơi đây tuyết trắng mờ sương lạnh
Buốt giá niềm riêng ,kẽ cô phòng



Quê nhà nhộn nhịp đón gió xuân ,
Đường xá đông vui , đẹp vô ngần .
Người người chen chúc , mừng xuân mới
Ấm cả một vùng ... Việt cừ quân (*) .


Chú thích (*) : nghĩa là quần cư

Sắc Thu Phong
16-02-2010, 07:50 PM
Đào mai ngẫu hứng đua nhau nở
Gió nhẹ nắng vàng đẹp ý thơ
Trông xuân trông cả người thương nhớ
Có về cho ta thỏa ước mơ

Xuân thì chắc chắn về rồi,
Không biết ai có về hay thôi!
Có hay không có thì đâu có
Dính dáng liên quan đến chi đời.

»—Mưa—»
16-02-2010, 07:55 PM
Đào mai ngẫu hứng đua nhau nở
Gió nhẹ nắng vàng đẹp ý thơ
Trông xuân trông cả người thương nhớ
Có về cho ta thỏa ước mơ

anh tuyệt tình có quen chị Thảo Nương ko
em là em của chị nek
guitar_girl ak

Gió_ấm
20-02-2010, 03:38 AM
Mới về quê ra hôm nay mới online chúc tết Canh Dân được ^^
Năm nay năm hổ Canh Dần
Tài lộc may măn dần dần hiện ra
Tân xuân câu chúc làm quà
Trẻ giả sức khoẻ gấp ba gấp mười
Quanh năm rôn rã tiếng cười
An khang thịnh vượng gấp mười gấp trăm

hamy905
22-02-2010, 01:13 PM
Xuân đã đến rồi sao hỡi xuân?
Mà nghe náo nức khắp xa gần
Vui xuân lời chúc ân cần gởi
Kết mối thâm tình thân mãi thân!

Gió_ấm
24-02-2010, 07:58 AM
Tân xuân đi lễ chùa chiền
Cầu xin một quẻ tình duyên năm này
Quẻ rằng xố thật không may
Tình duyên lận đận tối ngày phòng không
Say say mơ mộng bông lông
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn số không thắm tình
Quẻ rằng vẫn phải một mình
Đợi mong mong đợi bóng hình vu vơ
hu hu buồn quá T_T

hamy905
24-02-2010, 03:31 PM
Xuân về sao lại thẫn thờ
Tại sao ta phải từng giờ xót xa
Đầu xuân vui bói tí mà
Làm gì đến nỗi riêng ta mang sầu?

NamSơn
24-02-2010, 09:57 PM
Xuân về sao nở vội đi
Làm ta cứ mãi cố đi tìm người
Để ta thấy được nụ cười
Để cùng tâm sự cùng người sẻ chia.

Gió_ấm
02-03-2010, 06:59 AM
Nỗi niềm biết gửi chao ai
Bao năm bao tháng ngóng hoài chi âm
Xuân về lặng lẽ âm thầm
Xuân qua cũng vậy lặng thầm mà đi
Xuân nào có khác được gì
Vẫn là đơn độc có gì khác đâu
Xuân qua xuân lại vẫn sầu
Bao nhiêu xuân nưa thì đầu tóc phai

nhoknghich
02-03-2010, 07:42 AM
Xuân về năm tháng dần phai
Nhạt đi màu sắc, những ngày xuân xưa
Ngày nắng ướt những ngày mưa
Xuân ơi ta nhớ, thuở xưa xuân về
Xuân ơi ta mãi mân mê
Xuân xanh ngày đó, ê a câu vè
Xuân qua đến những ngày hè
Xuân ơi về nhé, để hè được sang .

hamy905
02-03-2010, 03:34 PM
Vui xuân viết vội vài hàng
Lời yêu lời nhớ gởi chàng của ta!
Đong đầy nỗi nhớ thiết tha
Người thương chẳng thấy xót xa trong lòng !

Gió_ấm
24-03-2010, 03:07 AM
Xuân không về như lời em hứa
Đường quê buồn mù mịt trong mưa
Tết nay buồn hoa không nở nữa
Bởi có người thất hứa nên trời mưa