PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mối tình câm



ong_chu_hao_hoa
02-09-2005, 02:29 AM
''Gio vẫn gọi cho lòng tê tái
Mộng ban đâu tan vỡ bởi tại ai''
Anh chỉ biết xa rời niềm nhung nhớ
Để đêm đêm khao khát một vần thơ
Trăng vẫn đẹp giữa sao trời lấp lánh
Mà tình em sao vẫn mãi ơ thờ
Để cho anh tháng ngày dài thương nhớ
Mãi một tình câm chẳng nên lời
Anh vẫn biết tình này là không thể
Nhưng cứ vờ không biềt để yêu em
Để từng đêm ảo tưởng bởi mộng mê
Bởi vì anh:Kẻ nhút nhát rut rè
Chỉ biết thoáng nhìn chốc lát thoáng qua
Không giám gặp bởi vì tim rung động
Không biết rằng khi đó sê ra sao
Anh cũng biết trời cao không thể với
Cũng biết rằng không thể với tới em
Nhưng em đâu biết tình anh là chân thật
Đã chọn yêu chỉ mãi một mà thôi
Em có biết trái tim anh rực cháy
Muốn nói rằng anh rất yêu em
Nhưng không thể bởi vì anh không thể
Bởi vì anh ,kẻ rụt rè nhút nhát mà em
Nhưng anh mong em hiểu trái tim anh
Để một mai này trong trái tim anh
Không đau khổ để rồi tam thành vụn
Chỉ bởi vì anh không giám nói yêu em
Trăng vẫn thế một ánh vàng vằng vặc
Và xung quanh lấp lánh những vì sao
Bỗng tự nhiên sao băng suất hiện
Nhưng anh mừng vì anh đã kip ước
Anh ước rằng sẻ mãi được yêu em
Như bây giờ và cho đến mãi mãi
Trọn đời này và trọn kiếp không phai
''Gios vẫn gọi cho lòng ta nhung nhớ
Mộng ban đầu đâu có dễ tàn phai''

Mong các bạn góp ý cho vui nhé