Xem đầy đủ chức năng : Đối Xuân
thailong
31-01-2010, 11:50 PM
Quê xa câu chúc làm quà
Nhân đầu năm mới mọi nhà an vui
Học trò hoa thắm vầng thơ
Thi thơ thế sự như mơ bao người
nhoknghich
01-02-2010, 12:28 AM
Xuân về khoe thắm sắc hoa
Nơi nơi chào gọi, nhà nhà yên vui
Đưa thơ với chút ngậm ngùi
Nhớ nhà, nhớ cảnh, bùi ngùi xuân ơi!
thailong
02-02-2010, 03:33 AM
Cuối đông lạnh giá từng đêm
Giấc mơ hạnh phúc bên thềm tương lai
Xuân ơi lặng lẽ tìm về
Chốn xưa về lại - bạn kề bên ta
Quên đi vất vả bao ngày
Cùng xuân vui tết đông đầy yêu thương
Vần thơ câu chúc yên lành
Xuân sang hoa nở trên cành vui xuân
xuân ơi xuân chớ quên ta
xuân đây ta đó cách xa muôn trùng
xuân giờ êm ấm tình nồng
xuân quên đi mất bông hồng trao ta
P.chi
03-02-2010, 12:54 AM
Quê xa câu chúc làm quà
Nhân đầu năm mới mọi nhà an vui
Học trò hoa thắm vầng thơ
Thi thơ thế sự như mơ bao người
Thị thành pháo nổ thăng hoa.
Tân xuân đáo khách vĩnh an cư
Thi nhân bút nét lượng tài
Đề chương con tạo am tường thế nhân.
Xuân sang khoe sắc, tưổi thêm mới
An khang hạnh phúc, khắp mọi nơi
Quê xa, thành thị đều như một
Cũng đẹp xuân về , đất nước ta
xuân về hoa đá xanh tươi
mai hoa nở rộ mười khen đủ mười
lì xì bao đỏ hồng tươi
tiền thêm vào trỏng ba mươi nghìn đồng
nhoknghich
04-02-2010, 08:18 AM
Xuân về, tết đến ta vui
Mừng xuân, đón tết, an vui chúc mừng
Khắp nơi rượu đỏ tưng bừng
Trao nhau lời chúc ta mừng xuân sang.
nh0c_nh0_92
07-02-2010, 07:07 AM
Xuân về khoe thắm sắc hoa
Nơi nơi chào gọi, nhà nhà yên vui
Đưa thơ với chút ngậm ngùi
Nhớ nhà, nhớ cảnh, bùi ngùi xuân ơi!
Xuân ơi! Xuân ơi sao vắng lặng
Ngắt lời cay đắng để trong tim
Vầy đây xuân biết trái tim tôi
Cay đắng lòng xuân mãi đợi chờ !
nh0c_nh0_92
07-02-2010, 07:23 AM
[/COLOR]
Xuân sang khoe sắc, tưổi thêm mới
An khang hạnh phúc, khắp mọi nơi
Quê xa, thành thị đều như một
Cũng đẹp xuân về , đất nước ta
Xới lới ngày mai đã là xuân
Lạnh đâu chẳng thấy chỉ áo vàng hoe
Le te đứa bé chào cậu mợ
Lì xì, cậu mợ ơi! lì xì, cậu mợ ơi !:ty:
nh0c_nh0_92
07-02-2010, 07:53 AM
Xuân về khoe thắm sắc hoa
Nơi nơi chào gọi, nhà nhà yên vui
Đưa thơ với chút ngậm ngùi
Nhớ nhà, nhớ cảnh, bùi ngùi xuân ơi!
Pháo nổ rồn vang , rộn ràng
Gia trang gặp mặt chúc mừng bình an.
Xuân sang , tiến bước , giàu sang.
Giang san vững bước,xứng danh Lạc Hồng.
nh0c_nh0_92
12-02-2010, 01:49 AM
[QUOTE=saveheart;4835550]Xuân sang khoe sắc, tưổi thêm mới
An khang hạnh phúc, khắp mọi nơi
Quê xa, thành thị đều như một
Cũng đẹp xuân về , đất nước ta[/QUO
An khang hạnh phúc nơi đâu !
Mà ta tìm mãi , khắp thế gian này?
Quê xa thành thị đâu thể là một?
Chót nói thì xin hãy buông lời.
Thì ta đâu biết đây là thành thị hay thôn quê
Xuân về cũng chúc bình an
An khang thịnh vượng
Suốt đời thảnh thơi?:ow:
nh0c_nh0_92
12-02-2010, 02:07 AM
Quê xa câu chúc làm quà
Nhân đầu năm mới mọi nhà an vui
Học trò hoa thắm vầng thơ
Thi thơ thế sự như mơ bao người
Quê xa câu chúc làm quà
Nhân đầu năm mới mọi nhà an vui
Khi zui thì hãy nhớ tui
Quê xa đâu thể vui với mọi người
Ai thời ăn ở hai nơi.:rock2:
Tới khi tết đến,xuân sang không về
Xin thời 2 chữ ''về quê ''
Vậy là xong xuôi mọi bề
Ta thề ngày mai ta về
Vậy mà ta được thể ở lại ăn chơi
Đi về quê tưởng là cu anh nào?
Đi về không được câu chào?
Nào là :''hế _lô '' Không ngừng?
Ngày vui ngày tết tưng bừng
Pháo hao nổ đến từng ngõ thôn.
Anh về xin hãy giữ bề
Anh là con cả mọi bề xong chưa?
Xin thưa :''con đã có đồng xu con về?
Đi về xin hãy bề huề?
Xin đừng ở lại tiếng xa mang về !
thailong
21-02-2010, 07:09 PM
Chào em ! em gái phương xa
Xuân sang mai nở - mẹ cha thương nhiều
Em nay độ tuổi học hành ?
Em nên cố gắng mai thành hữu nhân
Vầng thơ em viết hay hay
Anh đây rất thích - thật ngay nỗi lòng
Xuân nay anh viết đôi dòng
Chúc em vui vẻ trong vòng yêu thương
hamy905
22-02-2010, 12:02 AM
Xuân mang đến những yêu thương
Để cho ta thấy vấn vương trong lòng!
Trang thơ ta vẫn hoài mong
Tìm người đối đáp trong lòng rất vui!
thailong
22-02-2010, 08:02 PM
Thị thành pháo nổ thăng hoa.
Tân xuân đáo khách vĩnh an cư
Thi nhân bút nét lượng tài
Đề chương con tạo am tường thế nhân.
Ta nay lữ khách phương xa
Thành đô trú ngụ đi qua tháng ngày
Xuân về nao nức trong tim
Thi thơ đối đáp mong tìm tri âm
thailong
22-02-2010, 08:16 PM
Xuân về khoe thắm sắc hoa
Nơi nơi chào gọi, nhà nhà yên vui
Đưa thơ với chút ngậm ngùi
Nhớ nhà, nhớ cảnh, bùi ngùi xuân ơi!
Hoa kia hương sắc gọi xuân
Em tôi nao nức mừng xuân đến gần
Xuân sang quê cũ em về
Mẹ cha vui đón - bạn kề vui xuân
thailong
22-02-2010, 08:29 PM
Xuân mang đến những yêu thương
Để cho ta thấy vấn vương trong lòng!
Trang thơ ta vẫn hoài mong
Tìm người đối đáp trong lòng rất vui!
Xuân về xoá những chờ mong
Tìm người thi hữu long đong tháng ngày
Thi thơ ta viết sự đời
Gặp người đối ẩm tuyệt vời thơ ca
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.