Xem đầy đủ chức năng : Giờ tôi phải làm sao ? Giúp tôi với!
hoathuytiendethuong2000
31-01-2010, 08:47 PM
Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác vô định như bây giờ. Người yêu tôi mới về Nghệ An ngày hôm qua và báo cho tôi 1 tin chẳng vui vẻ j.
Quê tôi ở Phú Thọ yêu anh ở tận NGhệ An. anh ấy đang học năm thứ 2 một trường đại học ở gần trường tôi hai đứa yêu nhau đã hơn 1 năm.. anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh chân thành...Nhưng khi mẹ và chị anh ấy biết thì bắt a bỏ tôi ngay lập tực với lý do mẹ anh ấy ko thích con gái miền bắc và bà ko thich tôi khi nhìn ảnh. và nói tôi và anh không hợp tuổi . Người yêu tôi có vẻ nản chí.mất niềm tin. tôi buồn lắm.không biết anh sẽ quyết định như thế nào nữa..vì sao người miền trong ko thick con gái miền bắc .tôi phải làm gì khi tôi vẫn yêu anh lắm ????????????????
zen_luv
31-01-2010, 09:51 PM
Tớ hiểu tâm trạng của bạn bây giờ rối bời ntn. Yêu nhau là tin tưởng ở nhau. A ấy của bạn ko đủ nghị lực vì ý kiến của gia đình nên muốn nói lời chia tay. Bạn ak. Mình biết bạn vẫn còn yêu a ấy nhiều nên nếu khuyên bạn hãy quên a ta đi thì quả thật là làm khó bạn. Nhưng mình nghĩ nếu cứ tiếp tục chuyện tc này thì ng sau này sẽ rất đau là bạn đấy! Nhưng cũng đừng quá lo lắng bạn nhé. Vì đâu có thiếu chuyện 2 ng y nhau bị gđ ngăn cản nhưng quyết tâm đến vs nhau xuất phát từ tc chân thành sẽ có 1 happy ending... còn chuyện tại sao ng trong lại ko thích con gái bắc thì đấy chỉ là do quan niệm thôi bạn ak. Mình cũng là c.gai bắc nè. Hihi
sao gia đình ảnh lại nói bạn với ảnh ko hợp tuổi , phải chăng t bạn nhỏ quá xo với t ảnh nên gia đình ảnh mới có cách nhìn khác đối với bạn. còn về việc người bắc thì là một quan niệm và có thể cũng là một lý do nhất định mà ko ai có thể thay đỗi đc
Hận Girl
31-01-2010, 10:20 PM
Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác vô định như bây giờ. Người yêu tôi mới về Nghệ An ngày hôm qua và báo cho tôi 1 tin chẳng vui vẻ j.
Quê tôi ở Phú Thọ yêu anh ở tận NGhệ An. anh ấy đang học năm thứ 2 một trường đại học ở gần trường tôi hai đứa yêu nhau đã hơn 1 năm.. anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh chân thành...Nhưng khi mẹ và chị anh ấy biết thì bắt a bỏ tôi ngay lập tực với lý do mẹ anh ấy ko thích con gái miền bắc và bà ko thich tôi khi nhìn ảnh. và nói tôi và anh không hợp tuổi . Người yêu tôi có vẻ nản chí.mất niềm tin. tôi buồn lắm.không biết anh sẽ quyết định như thế nào nữa..vì sao người miền trong ko thick con gái miền bắc .tôi phải làm gì khi tôi vẫn yêu anh lắm ????????????????
Thật Là Mắc Cười Quá Đi ! Bố Mẹ Của Anh Ta Đúng Là Người Ko Biết Lý Lẽ !
Tóc Đã 2 Màu Trên Đầu Rồi Mà Ko Có Hiểu Dc Mọi Chuyện, Bây Giờ Là 2010 Rồi Chứ Ko Còn Thời Phong Kiến Đâu Mà Cha Mẹ Đặt Đâu Con Ngồi Đó !
Nhìn Ảnh Ko Thích, Vậy Chắc Phải Đợi Tới Khi Nào Mẹ Của Anh Ta Mới Thích ?
Ko Hợp Tuổi ? Cái Vụ Quan Niệm Mê Tính Này, Tôi Chúa Ghét, Mấy Thằng Cha Thầy Bói Chỉ Dc Cái Nói Láo Ăn Tiền Là Hay !
Vậy Nếu Ko Hợp Tuổi Nêu Ko Lấy Nhau Dc, Vậy Người Hợp Tuổi Nhưng Ko Hợp Tình Cảm Thì Lấy Về Liệu Có Hạnh Phúc Bên Nhau Ko ?. Anh Ta Là Con Trai, Mà Chưa Gì Đã Nản Chí, Vậy Liệu Anh Ta Có Yêu Bạn Thật Lòng Ko ?. Chỉ Có 1 Việc Như Vậy Mà Đã Nản Chí Rồi !
girl xu
31-01-2010, 10:50 PM
em cung k bjt noi voi chj sao nũa , em cung dã o trong tinh huông nhu chi. ba mẹ anh ây thi chap nhan e nhung con ba me thi ngươc lai. gia dinh anh ay rat tot voi e coi em nhu con chau trong nha.Nhung em mong chi hay tinh vao tinh yeu, neu anh ay yeu chi that long thi giu bo me anh ay co the nao thi chi va anh ay cung van vươt dc wa ma. Hay co gang len chj nhe! Tinh cam chan that se vươt wa dc tat ca.
Hận Girl
31-01-2010, 11:10 PM
em cung k bjt noi voi chj sao nũa , em cung dã o trong tinh huông nhu chi. ba mẹ anh ây thi chap nhan e nhung con ba me thi ngươc lai. gia dinh anh ay rat tot voi e coi em nhu con chau trong nha.Nhung em mong chi hay tinh vao tinh yeu, neu anh ay yeu chi that long thi giu bo me anh ay co the nao thi chi va anh ay cung van vươt dc wa ma. Hay co gang len chj nhe! Tinh cam chan that se vươt wa dc tat ca.
Good ! Chuẩn Ko Cần Chỉnh !
nắng thiên đường
31-01-2010, 11:27 PM
Nếu 2 người thực sự yêu nhau thì ko có gì cản trở 2 bạn đến với nhau được
2 bạn hãy cùng nhau vượt qua thử thách này rồi các bạn sẽ được hạnh phúc
Sau cơn mưa trời lại sáng bạn ạ
notme
01-02-2010, 01:05 AM
Nếu anh ấy ko đủ nghị lực để tiếp tục yêu bạn...thì bạn cũng nên từ bỏ đi....Nhưng vào các ngày nghỉ bạn vz anh ấy nên có 1 chuyến về nhà anh ấy chơi.....bạn hãy tỏ ra bạn là người con gái tốt để mẹ anh ấy chấp nhận bạn.....vì mẹ anh ấy mới chỉ thấy hình bạn thôi mà bà ấy chưa biết đc tính tình của bạn...bạn nên chứng tỏ :D...chúc bạn thành công
gio_votinh
01-02-2010, 01:23 AM
cái vấn đề ỏ đây nằm ỏ anh ấy bạn à
nếu anh ấy k0 có đủ can đảm để chấp nhận thì bạn cũng chẳng làm đc gì đâu
icyheart_krn
01-02-2010, 02:24 AM
Có nhiều gia đình cứ bắt ép vô cớ. Nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho người ấy , bạn à. giờ chỉ còn cách hi vọng .
hallohp
01-02-2010, 11:31 AM
Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác vô định như bây giờ. Người yêu tôi mới về Nghệ An ngày hôm qua và báo cho tôi 1 tin chẳng vui vẻ j.
Quê tôi ở Phú Thọ yêu anh ở tận NGhệ An. anh ấy đang học năm thứ 2 một trường đại học ở gần trường tôi hai đứa yêu nhau đã hơn 1 năm.. anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh chân thành...Nhưng khi mẹ và chị anh ấy biết thì bắt a bỏ tôi ngay lập tực với lý do mẹ anh ấy ko thích con gái miền bắc và bà ko thich tôi khi nhìn ảnh. và nói tôi và anh không hợp tuổi . Người yêu tôi có vẻ nản chí.mất niềm tin. tôi buồn lắm.không biết anh sẽ quyết định như thế nào nữa..vì sao người miền trong ko thick con gái miền bắc .tôi phải làm gì khi tôi vẫn yêu anh lắm ????????????????
.............Theo t, cứ nói rằng chỉ cần yêu nhau là đến được với nhau chỉ là bề nổi của vấn đề thôi, còn cái sâu sắc bên trong thì lại chưa ai nghĩ đến .
.............Thứ nhất ,nếu t là anh ấy sau khi nghe xong chuyện gia đình phản đối ,sẽ ko nói với ng yêu về chuyện đó ,mà tự tìm cách để gia đình dần dần hiểu rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn .(nói thì dễ,làm mới khó nhưng còn tốt hơn là để ng mình yêu biết chuyện rồi phải suy nghĩ này nọ )
.............Thứ hai ,không nên để ng yêu thấy được sự thiếu tự tin ,khả năng bảo vệ tình yêu của mình.(điều này tối kị vì nó là nguyên nhân chính tạo nên vết rạn về sự tin tưởng của 2 người dành cho nhau )
.............Giờ đây khi sự việc đã xảy ra rồi ,việc bạn cần làm là vẫn phải tỏ ra bình thường( ko được tỏ ra u uất buồn bã ), ở bên cạnh quan tâm đến ng ta như trước kia bạn đã làm, nhưng đồng thời phải nỗ lực hơn trong lĩnh vực công tác của bạn .Bạn biết ng ấy đang rất khó xử giữa bên tình bên hiếu ,nhưng cho dù quyết định thế nào thì bạn cũng nên tôn trọng nhé !
......................Chúc bạn hạnh phúc !
ltnt195
01-02-2010, 02:22 PM
nêu tình yêu mà không có quyết tâm và 1 tấm lòng thật sự thì chỉ là tình yêu chớp mắt thôi bạn ah, hãy suy nghĩ va quyết định mọi chuyện đúng đắng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.