PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chia Tay Chia Chân!!!!!!!!



anhchangcodon123456
02-09-2005, 02:09 AM
Khối kẻ khù khờ định nghĩa yêu
Đắm say thì có được bao nhiêu ???
Hờn ghen, giận dỗi ôi sao lắm
Còn nghĩa ??? ....nhạt như giọt nắng chiều

Có những con đường không gặp nhau
Dẫu gần nhau lắm, chẳng xa đâu
Thẳng đơ, nên chúng song song mãi
Sao chẳng lượn mềm, để có nhau ...

Em bước qua cầu không vẫy tay
Trời không tí gió, mây vẫn bay
Ngẩn ngơ, trơ mắt người đưa tiễn
Em khuất bóng rồi, tôi mới hay

.... Mai nếu em về lại phố xưa
Giữa hè, bất chợt một cơn mưa
Nghẹn lên nỗi nhớ ngày xưa ấy
Hối tiếc hôm nay cũng là thừa

sưu tầm

kưng chớ có bỏ linhk hình lung tung vào bài viết nghen , và nhớ bots đúng box nghen thân :)