Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Buồn...................Buồn vô cớ(ii)



kỳ quân*zen
31-01-2010, 03:05 AM
Những giọt nước âm thầm rơi hiên vắng
Thánh thót trong lòng những nổi nhớ xa xăm
Chiều buông lơi để hoàng hôn đi mất
Mây kéo về che khuất khoảng trời đen
Bỗng vụng về có phải bước chân em
Qua lối nhỏ âm thầm gió thoảng
Trong đêm tối bỗng dưng ngắt quảng
Ánh trăng buồn ,qua khung cửa lặng im
Tiếng dế hát chiều quê bỗng im lìm
Gian nhà trống vắng người nhen bếp
Thôi phải rồi phải chăng là hết
Kí ức xa xăm ,kí ức buồn

fallen_angel8x
31-01-2010, 09:03 PM
Bước chân hờ hững phai phôi
Một người đã ra đi xa mãi mãi
Nhói con tim nỗi đau, sợ hãi
Sợ nỗi buồn, sợ lắm những cô đơn

kỳ quân*zen
02-02-2010, 03:22 AM
làm sao ngăn nổi bước chân đi
làm sao giấu nổi lệ hoen mi
làm sao biết tình là vị đắng
để tan tành ta biết nghĩa tình yêu

fallen_angel8x
02-02-2010, 06:08 AM
Làm sao biết sẽ có lúc chia ly
Làm sao biết sẽ có ngày đau khổ
Nếu biết trước giấc mộng yêu sẽ vỡ
Liệu có hững hờ, lẳng lặng bước qua thôi ???

mèo béo
07-02-2010, 12:53 AM
Buồn buồn lên mạng onl chơi
Ai dè mạng lag buồn ơi là buồn
-Teddy-

kỳ quân*zen
17-02-2010, 08:09 PM
có những lúc trên đường hiu quạnh
có khi nào anh chợt nhớ về em
bước chân đi anh quên tất cả
quên cả em ,người con gái thuở nào ?

kỳ quân*zen
08-03-2010, 02:25 AM
em cúi đầu quay lưng để bước
để giấu giọt sầu lặng lẽ hoen mi
để không gian không còn nữa màu hồng
để không còn cảm giác bâng khuâng
để trái tim đôi lần buồn vô cớ

kỳ quân*zen
18-03-2010, 12:46 AM
nuốt giọt lệ cho tim đừng rỉ máu
che lấp những khoảng trống trong tim
buông đôi tay để hồn sống im lìm
cho tim khóc cho mình buồn một chút

fallen_angel8x
18-03-2010, 07:21 AM
Bạn tôi ơi sao buồn làm vậy
Cười lên đi, cười vào nỗi đắng cay
Cười rạng rỡ như nắng ngày tháng hạ
Cười thật tươi để sống lạ trên đời

**************************************
Uh người ta sống ở đời biết bao bất hạnh đắng cay, nhưng vượt lên trên nó để luôn nở nụ cười mới là người đang sống, còn những người cứ cúi đầu chịu đựng chỉ là những thây ma đang chết mòn thôi :D

kỳ quân*zen
20-03-2010, 06:05 PM
Có những thứ ta cất thành lời nói
những nổi đau năm tháng cũng xóa nhòa
một mình tôi đứng trước quan tòa
mở phiên án cho người ngục ngã
*************************************
thank fall nhìu nhìu nha.mình sẽ không sao đâu

fallen_angel8x
21-03-2010, 01:16 AM
Nếu mở tòa án của lương tâm
Tôi sẽ phán rằng tôi vô tội
Dù cuộc đời trải bao phen dữ dội
Chẳng sờn lòng, vẫn thẳng bước không sai
Sống ra sống, chỉ nhằm hướng tương lai
Không khuất phục, không cúi đầu nản chí

************************************
Sống không xứng đáng nghĩa là có tội
Lương tâm mình, tha thứ được sao :sr:
Cố lên, có gì buồn thì kể ra cho tớ rồi thì vứt nó qua một bên mà bước tiếp bạn ơi :sr:

heo_con94
21-03-2010, 04:45 AM
Loài người sao chỉ biết vô tình,
hãy mở lòng chia sẻ, cảm thông
thử hỏi buồn có vứt được không?
ngang wa lỡ trúng thôi buồn từ đây.

KingPig
21-03-2010, 08:46 AM
Tôi mở lòng chia sẻ cảm thông
Nhưng nào đâu có ai muốn nhận
Chẳng lúc nào họ cần tôi cả
Lòng tôi đau chẳng nói nên lời

Sống trên đời thì ai cũng vậy..Có lúc vui,lúc zận,lúc buồn..Ko thể vứt bỏ mà hãy tìm cách wen đy.hoặc bóp chết nó trong trí óc.Cố lên em.anh luôn bên cạnh em

kỳ quân*zen
25-03-2010, 01:57 AM
một chén rượu cho vơi đầy nổi nhớ
một cơn mưa cho tươi mát tân hồn
loài người ai cũng rất khôn
nhưng ngu một chút biết hờn giận ai

fallen_angel8x
25-03-2010, 11:12 AM
Chơi vơi chơi vơi, con thuyền xa bến đỗ
Lang thang lang thang, kẻ lữ khách tha phương
Nhớ nhớ thương thương, tình yêu sâu nặng
Im lặng lặng im, trái tim u buồn
just.........nothin.......

kỳ quân*zen
29-03-2010, 01:42 AM
lặng lặng gió thổi bay trong nắng
vạt áo buồn không cùng gió đùa vui
em buồn khóc môt mình trong đêm vắng
có phải chăng tình yêu là nắng
là mưa rơi những lúc rất buồn
là anh là tất cả cảu anh
và kỉ niên khi mình xa cách

kỳ quân*zen
24-04-2010, 06:41 AM
ta đã khóc
ừ thì ta đã khóc
tại sao ta lại khóc lúc đêm về
tay ôm gì trong những giấc ngủ mê
ta vùng vậy ta van nài chi vậy
ta đã chạy khi mưa chiều tuôn chảy
nên giọt sầu ta giữ trọn trong tim
màn đêm vẫn cứ in lìm
nên ta khóc cho giọt sầu đỡ nhớ

kỳ quân*zen
18-05-2010, 05:10 PM
ta đã khóc khi giọt sầu vội vã
bỏ rơi buồn trên khoé mắt cô đơn
có những lúc con tin dỗi hờn
ta vô tình nên tim buồn tim nhỉ?
có nổi đau ta mang theo giấu kĩ
để lúc dại khờ tamang nó ra xem
thôi đã hết rồi cái hạ của đêm
ta muốn khóc cho tim ta đỡ lạnh