Witness Star
30-01-2010, 11:10 PM
Hj' và Sp đến một công viên.
Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng một cái chai từ đâu rơi xuống ngay đầu Sp. Anh chàng tức quá, vội đập cái chai xuống đất. Cái chai vỡ ra.
Một lát sau, có một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, ăn mặc sang trọng đến trước mặt hai người, trịnh trọng bảo:
- Thưa, có phải chính ông đã đập vỡ cái chai thuỷ tinh lúc nãy không ạ?
Sp:
- Đúng. Nó đã rơi trúng đầu tôi. Đó là của anh và tôi phải đền à?
Người đàn ông bảo:
- Không thưa ông. Tôi chính là một vị thần bị giam trong chai suốt 1000 năm. Nhờ ông đập vỡ nó mà tôi mới thoát được. Nay tôi xin cảm ơn ông bằng cách ban cho ông 3 điều ước.
Sp:
- Ồ! Vậy tôi sẽ ước. Điều 1 là mỗi tháng tôi có 1 triệu USD. Điều 2 là tôi sẽ ở tuổi này mãi không bao giờ già thêm nữa và cô ấy cũng thế. Điều 3 là tất cả ngôi nhà trên thế giới này đều là của tôi và cô ấy.
Người đàn ông mỉm cười:
- Vâng. Tất cả các điều ước của ông sẽ được chấp nhận. Bắt đầu từ ngày mai và mãi mãi. Nhưng tôi xin ông đưa tôi 1000 USD và cho cô gái xinh đẹp này đi theo tôi làm bằng chứng cho việc ông đã cứu tôi.
Sp quay sang Hj' và bảo:
- Anh nghĩ đây là một việc tốt và chúng ta sẽ chẳng thua lỗ gì trong chuyện này. Anh nghĩ em nên đồng ý.
Hj':
- Vâng, nếu đó là quyết định của anh.
*******
Trên đường đi, người đàn ông hỏi Hj':
- Này, người yêu của em bao nhiêu tuổi vậy?
Hj':
- Ngoài 30. Sao anh lại hỏi thế?
Người đàn ông nhún vai bảo:
- Thật không thể tưởng tượng! Đã từng này tuổi rồi mà ông ta vẫn còn tin là có thần thánh ư?!
Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng một cái chai từ đâu rơi xuống ngay đầu Sp. Anh chàng tức quá, vội đập cái chai xuống đất. Cái chai vỡ ra.
Một lát sau, có một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, ăn mặc sang trọng đến trước mặt hai người, trịnh trọng bảo:
- Thưa, có phải chính ông đã đập vỡ cái chai thuỷ tinh lúc nãy không ạ?
Sp:
- Đúng. Nó đã rơi trúng đầu tôi. Đó là của anh và tôi phải đền à?
Người đàn ông bảo:
- Không thưa ông. Tôi chính là một vị thần bị giam trong chai suốt 1000 năm. Nhờ ông đập vỡ nó mà tôi mới thoát được. Nay tôi xin cảm ơn ông bằng cách ban cho ông 3 điều ước.
Sp:
- Ồ! Vậy tôi sẽ ước. Điều 1 là mỗi tháng tôi có 1 triệu USD. Điều 2 là tôi sẽ ở tuổi này mãi không bao giờ già thêm nữa và cô ấy cũng thế. Điều 3 là tất cả ngôi nhà trên thế giới này đều là của tôi và cô ấy.
Người đàn ông mỉm cười:
- Vâng. Tất cả các điều ước của ông sẽ được chấp nhận. Bắt đầu từ ngày mai và mãi mãi. Nhưng tôi xin ông đưa tôi 1000 USD và cho cô gái xinh đẹp này đi theo tôi làm bằng chứng cho việc ông đã cứu tôi.
Sp quay sang Hj' và bảo:
- Anh nghĩ đây là một việc tốt và chúng ta sẽ chẳng thua lỗ gì trong chuyện này. Anh nghĩ em nên đồng ý.
Hj':
- Vâng, nếu đó là quyết định của anh.
*******
Trên đường đi, người đàn ông hỏi Hj':
- Này, người yêu của em bao nhiêu tuổi vậy?
Hj':
- Ngoài 30. Sao anh lại hỏi thế?
Người đàn ông nhún vai bảo:
- Thật không thể tưởng tượng! Đã từng này tuổi rồi mà ông ta vẫn còn tin là có thần thánh ư?!