Wind Of Change
30-01-2010, 07:20 AM
Hèm ! thực ra đây chả có gì là sai cả vì yêu 1 người thì không có gì là sai phải hôk , nhưng những ai yêu đơn phương thì các bác nên thực hiện theo phương pháp này của nhím xem thế nào nhá :
thứ 1 : không bao giờ làm mặt ế trước mặt người mình yêu. vì như vậy là tự hạ thấp mình và đem cho người ta cảm giác tội nghiệp mình như vậy thì ko phải tình yêu chân chính...
Thứ 2 : liên tục tấn công đối phương nhưng phải đều đặn có lịch đoàng hoàng , phải có văn hóa chứ ko nên cứ ào ào như vậy tạo cho người ta cảm giác chán và sợ mình hơn.
Thứ 3 : phải tạo ấn tượng thật mạnh với đối phương và chứng tỏ cho đối phương thấy rằng mình là 1 người tốt ! :D
Thứ 4 : phải thật vui vẽ và kiếm cho mình thêm 1 đối tượng nữa để sơ cua ! lỡ mình có làm gì mà người ta cũng không thích mình thì còn có cái mà dùng ! :hug:
đấy bác nào đơn phương thì cứ thực hiện mấy bước trên của nhím thử xem biết đâu hiệu quả đấy !:D
nếu ai thực hành được thì ghé qua đây http://nhimblog.tk/ thank cho nhím 1 cái cảm ơn nhiều !:D
thứ 1 : không bao giờ làm mặt ế trước mặt người mình yêu. vì như vậy là tự hạ thấp mình và đem cho người ta cảm giác tội nghiệp mình như vậy thì ko phải tình yêu chân chính...
Thứ 2 : liên tục tấn công đối phương nhưng phải đều đặn có lịch đoàng hoàng , phải có văn hóa chứ ko nên cứ ào ào như vậy tạo cho người ta cảm giác chán và sợ mình hơn.
Thứ 3 : phải tạo ấn tượng thật mạnh với đối phương và chứng tỏ cho đối phương thấy rằng mình là 1 người tốt ! :D
Thứ 4 : phải thật vui vẽ và kiếm cho mình thêm 1 đối tượng nữa để sơ cua ! lỡ mình có làm gì mà người ta cũng không thích mình thì còn có cái mà dùng ! :hug:
đấy bác nào đơn phương thì cứ thực hiện mấy bước trên của nhím thử xem biết đâu hiệu quả đấy !:D
nếu ai thực hành được thì ghé qua đây http://nhimblog.tk/ thank cho nhím 1 cái cảm ơn nhiều !:D