vuapolo_301
28-01-2010, 06:03 PM
Lời trái tim gửi một người bạn
Tớ nói với cậu điều này nhé,tớ biết cậu không bộc lộ mình, mà chỉ muốn giấu mình sau những tiếng cười. Nhưng tớ biết cậu có nhiều tâm sự lắm,nhiều điều phải suy nghĩ lắm. Cậu chưa bao giờ nói về mình, về những điều trăn trở của mình nhưng tớ cảm thấy nhưng cơn mưa giông trong mắt cậu. Có thể mọi người cảm nhận cậu là một người vui vẻ đáng yêu nhưng điều tớ thấy ở cậu lại là sự kín đáo sâu lắng . Cậu luôn mang niềm vui đến cho mọi người nhưng lại giữ nỗii buồn cho riêng mình.
Cậu có biết đó là ưu điểm nhưng cũng chính là nhược điểm của cậu không? Cậu kín đáo,cậu giấu mình rất khéo nhưng chính vì thế cậu phải kiềm chế rất nhiều.Cậu có thể giấu nhưng như thế có tốt hơn khi cậu có thể giãi bày long mình không? Thực ra tớ không hoàn toàn thích việc cứ phơi mình ra để người khác biết, nhưng cậu cũng đừng cố giữ nhiều như thế chứ! Cậu hãy chia sẽ với những người cậu tin tưởng, không hoàn toàn thì cũng là một phần, đừng cứ giam mình mãi với những ưu tư nữa.
Tớ chưa đủ thân thiết và biết cách chia sẽ với cậu, tớ cũng không mong tớ là người cậu chia sẻ,đơn giản tớ chỉ muốnn nhìn thấy nụ cười thực sư trong mắt những người bạn.Cậu đừng gượng cười khi trong lòng có nỗi buồn,vì như thế nỗi buồn sẽ nhân lên nhiều lắm.Và khi cậu thật sự muốn tìm người chia sẻ, nếu không có ai thì hãy gọi cho tớ nhé!Có thể tớ không biết nói những lời động viên,an ủi nhưng tớ tin rằng tớ biết cách lắng nghe và khi cậu khóc tớ cũng không ngại khóc cùng cậu,đùng ngại gì cả vì chúng mình là bạn bè mà.
Mong cậu vui nhiều!
Người tớ muốn nói cũng là người mà tớ thích lâu nay rồi.Nhưng tớ không dám nói vì sơ mất cô ấy như những người con gái bình thường mà tớ tán. Tớ không muốn và giờ tớ chỉ biết chờ đợi cậu.Nếu cậu đọc được những lời tâm sự chân tình này của tớ xin cậu hãy cho mình cơ hội mình sẽ làm hết mình. Và mình cũng hi vọng rằng ai đọc được thì nếu thương tớ thì xin các cậu hãy nhắn tin cho cô ấy và nói với cô ấy và đọc nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!
Tớ nói với cậu điều này nhé,tớ biết cậu không bộc lộ mình, mà chỉ muốn giấu mình sau những tiếng cười. Nhưng tớ biết cậu có nhiều tâm sự lắm,nhiều điều phải suy nghĩ lắm. Cậu chưa bao giờ nói về mình, về những điều trăn trở của mình nhưng tớ cảm thấy nhưng cơn mưa giông trong mắt cậu. Có thể mọi người cảm nhận cậu là một người vui vẻ đáng yêu nhưng điều tớ thấy ở cậu lại là sự kín đáo sâu lắng . Cậu luôn mang niềm vui đến cho mọi người nhưng lại giữ nỗii buồn cho riêng mình.
Cậu có biết đó là ưu điểm nhưng cũng chính là nhược điểm của cậu không? Cậu kín đáo,cậu giấu mình rất khéo nhưng chính vì thế cậu phải kiềm chế rất nhiều.Cậu có thể giấu nhưng như thế có tốt hơn khi cậu có thể giãi bày long mình không? Thực ra tớ không hoàn toàn thích việc cứ phơi mình ra để người khác biết, nhưng cậu cũng đừng cố giữ nhiều như thế chứ! Cậu hãy chia sẽ với những người cậu tin tưởng, không hoàn toàn thì cũng là một phần, đừng cứ giam mình mãi với những ưu tư nữa.
Tớ chưa đủ thân thiết và biết cách chia sẽ với cậu, tớ cũng không mong tớ là người cậu chia sẻ,đơn giản tớ chỉ muốnn nhìn thấy nụ cười thực sư trong mắt những người bạn.Cậu đừng gượng cười khi trong lòng có nỗi buồn,vì như thế nỗi buồn sẽ nhân lên nhiều lắm.Và khi cậu thật sự muốn tìm người chia sẻ, nếu không có ai thì hãy gọi cho tớ nhé!Có thể tớ không biết nói những lời động viên,an ủi nhưng tớ tin rằng tớ biết cách lắng nghe và khi cậu khóc tớ cũng không ngại khóc cùng cậu,đùng ngại gì cả vì chúng mình là bạn bè mà.
Mong cậu vui nhiều!
Người tớ muốn nói cũng là người mà tớ thích lâu nay rồi.Nhưng tớ không dám nói vì sơ mất cô ấy như những người con gái bình thường mà tớ tán. Tớ không muốn và giờ tớ chỉ biết chờ đợi cậu.Nếu cậu đọc được những lời tâm sự chân tình này của tớ xin cậu hãy cho mình cơ hội mình sẽ làm hết mình. Và mình cũng hi vọng rằng ai đọc được thì nếu thương tớ thì xin các cậu hãy nhắn tin cho cô ấy và nói với cô ấy và đọc nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!