zen_luv
28-01-2010, 09:46 AM
Mưa có chi mà làm em buồn?
Buồn chi em để giọt mưa sầu?
Mưa buồn, cảnh buồn...hay lòng buồn?
Trời đang mưa hay mắt em mưa?
Giọt mưa tí tách rơi trên lá
Trên mặt đường mỗi bước chân qua.
Cuộc đời có chi mà phải khóc
Biết vậy sao lệ vẫn cứ rơi.
Mưa sẽ tạnh, ngày mai sẽ tới.
Và nắng hồng lại nở trên môi
Hãy vui lên vì cuộc đời thật đẹp
Đừng để thời gian cứ mãi trôi...
Nếu em vui, mưa không buồn nữa
Giọt nắng chứa chan đọng vào tim
Rồi quá khứ lưu thành kỉ niệm
Tương lai sẽ lại...hóa nắng trời!!!
Buồn chi em để giọt mưa sầu?
Mưa buồn, cảnh buồn...hay lòng buồn?
Trời đang mưa hay mắt em mưa?
Giọt mưa tí tách rơi trên lá
Trên mặt đường mỗi bước chân qua.
Cuộc đời có chi mà phải khóc
Biết vậy sao lệ vẫn cứ rơi.
Mưa sẽ tạnh, ngày mai sẽ tới.
Và nắng hồng lại nở trên môi
Hãy vui lên vì cuộc đời thật đẹp
Đừng để thời gian cứ mãi trôi...
Nếu em vui, mưa không buồn nữa
Giọt nắng chứa chan đọng vào tim
Rồi quá khứ lưu thành kỉ niệm
Tương lai sẽ lại...hóa nắng trời!!!