(¯`•♥b3—¶«µ†€☻•´¯)
28-01-2010, 09:21 AM
Tình yêu đâu phải một trò chơi
Mà anh cứ chốn còn em tìm mãi thế
Anh yêu ơi!em biết em không thể
không tìm anh mãi đươc.anh ơi!?
Tình anh như sóng ngoài biển khơi
Còn tình em anh viết trên bờ cát
Rồi tình em bị sóng anh xô nát
Viết ngàn lần vẫn xô nát thôi anh
Trái tim anh có biết yêu chân thành?
Trái tim anh chia thành bao nhiêu mảnh?
Và tình anh trao em là một mảnh
Cần bao mảnh để ghép trái tim anh?
Rồi một ngày ngoài khơi kia trong xanh
Anh không còn thấy tên em trên bờ cát
Và lúc đó anh hãy nghe tim hát
Tình yêu đâu phải một trò chơi!
Mà anh cứ chốn còn em tìm mãi thế
Anh yêu ơi!em biết em không thể
không tìm anh mãi đươc.anh ơi!?
Tình anh như sóng ngoài biển khơi
Còn tình em anh viết trên bờ cát
Rồi tình em bị sóng anh xô nát
Viết ngàn lần vẫn xô nát thôi anh
Trái tim anh có biết yêu chân thành?
Trái tim anh chia thành bao nhiêu mảnh?
Và tình anh trao em là một mảnh
Cần bao mảnh để ghép trái tim anh?
Rồi một ngày ngoài khơi kia trong xanh
Anh không còn thấy tên em trên bờ cát
Và lúc đó anh hãy nghe tim hát
Tình yêu đâu phải một trò chơi!