Xem đầy đủ chức năng : "Tinh Thờ " ^_^
Các bạn đang yêu , đã yêu và chuẩn bị yêu đâu nào ...........
Nếu tình ta là ly cafe đắng
Thêm chút đường ta có vị ngọt thơm.
Nếu tình ta, là chén cơm đầy
Hai người ăn chung, hok đủ cũng vui.
Nếu tình ta , là thanh đậu ,
Nước mắm nào em chấm phụ tình anh.
Hình như trên 4rum hok có ai là người đang yêu, hoặc mới cảm nắng hay .......... đã thất tình nhỉ?
Trái tim nàng, cửa gài then chặt
Đã bao lần ta nhìn cửa thở dài
Hỏi lòng có hay, miệng nhắc tên ai
Trái tim ta, lửa bùng lên như đuốc
Tôi muốn hoá mình thành tuyết trắng ,
Tuyết lạnh lùng nhưng mãi có tự do
Còn tình nàng nghiệt ngã thờ ơ ,
Chẳng rung động , dù tình tôi heo hút.
yêu anh một người vô tâm
yêu anh một kẻ trầm ngâm ơ thờ
yêu anh tình em xa xăm
yêu anh tim em như châm thêu lòng
yêu anh tình này lặng câm
yêu anh em nhớ ngày rằm ta quen.
VeeMumMim
28-01-2010, 09:13 PM
Yêu chi để mặc lòng đau
Yêu chi người ấy đã về nơi xa
Xa xôi là phía chân trời
Một người đặc biệt đợi chờ tình ta
ra đi anh chẵng quay lưng
ra đi anh chẵng một lần nhói đau
nhói đau cũng chẵng được chi
nhói đau cũng chẫng quay về ngày xưa
VeeMumMim
28-01-2010, 09:24 PM
Tiệc vui cung chúc người hạnh phúc
Tiệc buồn tôi cũng sẽ nâng ly
Chúc người nới ấy là trái ngọt
Chia buồn cùng tôi kẻ đắng cay
rượu nồng sánh với tình nồng
say cho quên hết cuộc tình phôi phai
nhai đi nhai lại những câu thề
thề chi giờ phải chạnh lòng nhau
Em chuốc cho tôi , chén rượu tình
Để tôi uống nữa, liệu có say?
Ừ thì cốc nữa, cho tới bến ,
Say rồi trái đất , ta cùng quay.
Một cốc em ơi một cốc thôi
Chỉ thế thôi em đã đủ rồi
Uống sao quên hết đời hiu quạnh
Sầu đã rồi say càng sầu thêm.
Tôi quen em tình cờ hok sắp đặt
Đoạn đường dài tôi ngỏ ý từ đâu?
Một nhịp cầu tôi tự mình xây đắp
Ngày qua ngày, đã bắc sang ngang.
Tôi yêu em, từ dạo nào hok rõ
Phải chăng từ cái nhìn đầu tiên.
Ánh mắt hồn nhiên, thơ ngây ấy
Để đêm về tôi thổn thức hok yên.
ngày đó ta quen mưa rì rào
anh ghé hiên nhà tiếng "chào em"
ngỡ chỉ thoáng giây rồi xa mãi
tình kia không biết có khi nào
Yêu em yeuu tự thủa nào
Lời thương chưa dứt, lời chào chưa nguôi.
Cũng ngỡ chỉ mới thoáng đây
Mà giờ xa mãi, cỏ cây cũng buồn.
yêu anh một người trầm ngăm
yêu anh một kẻ chằm chằm liếc em
liếc em mà chẵng chìu em
thế nhưng em mãi ngày ngày đợi mong
Mong sao ta sớm thành đôi
Mong sao mâm cỗ mâm xôi, mâm trầu
Mong sao tình mãi bền lâu
Mong sao tình thắm, miếng trầu lên duyên.
tieu tuong
30-01-2010, 12:26 PM
Ước mong vẫn chỉ là mong
Hiện thực thì vốn khó lòng mà nên
Dù rằng ta có kề bên
Nhưng tình anh đó... chưa quên một người.
"buồn chi anh tiếc cũng đành "
"khi người ta đã bỏ anh mất rồi "
mặt ghen mặt tức bồi hồi
anh lại buồn nữa lời tôi cũng thừa
:(
VeeMumMim
30-01-2010, 11:46 PM
Thôi thì anh cứ mãi cuộc chơi
Đến khi tỉnh lại hãy quay về
Nếu hiểu được yêu là chân lý
Thì chỉ có em, mãi đợi chờ
Đợi chờ trông ngóng, lỗi hư vô
Tiếc thay làm chi, kẻ hững hờ
Mong và mộng tưởng, xa xôi quá.
Đã dần hóa đá, trái tim thơ.
" nhất sơn bất dung nhị hổ "
tôi và nó khổ là chính anh
cá hai tay bắt mãi sao đành
ngày khổ đó tự mình anh gánh
nhoknghich
01-02-2010, 12:43 AM
Trái tim buồn, hóa giọt lệ rơi
Thơ tình buồn, cho người xa vắng
Chút hờn giận, ta vô tư quá đỗi
Chút buồn này, xin gửi thời gian
Cho không gian, gửi người xa vắng
Cho giọt sầu, không thấm ướt đôi mi.
Một thoáng hoàng hôn, đến thật mau
Nhưng vẫn đến sau, một buổi chiều
Ngày mai bình minh, rồi lại đến
Vậy trước hoàng hôn, lại bình minh.
Tôi đã trao em một mối tình
Ngỏ lời không dám phải lặng thinh
Hỏi người có như hoàng hôn ấy
Chuyển khắc canh tàn, lại bình minh.
Tôi viết lên đây mấy vần thơ
Của nỗi mong nhớ, mãi đợi chờ
Giờ người đang ở, nơi xa ấy
Có biết nơi này, tôi bơ vơ.
trăng nay lẽ bạn đôi đường
sao kia lắp lánh coi thường ánh trăng
trăng - sao vốn ngụ trên cao
vì trăng trốn mất làm sao sao chờ
nhoknghich
04-02-2010, 08:13 AM
Viết mấy câu thơ, mãi đợi chờ
Dù người nơi ấy mãi thờ ơ
Thôi tôi xin giữ mãi tình khờ
Cho tôi một thuở mộng mơ cùng người.
Trăng buồn trăng đã có sao
Tôi buồn đâu có ai nào trăng ơi.
Trăng cao sao mãi vô tình
Để tôi đau xót, một mình cô liêu.
VeeMumMim
05-02-2010, 09:43 PM
Cô liêu một ánh trăng mờ
Mong chờ đợi mãi mối tình thơ
Trăng ơi, ko hiểu hay trốn mãi
Chỉ có sao thôi, mãi đợi chờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.