PDA

Xem đầy đủ chức năng : về đâu ?



tranhailuan
26-01-2010, 09:49 PM
lại 1 người nữa để lại trong tôi nỗi hụt hẫng,đau khổ.Tuy bạn vừa mới cho mình làm quen,nói chuyện ,nhưng đủ để con tim mình cảm thấy ấm áp và nghĩ về 1 ngày mai tươi sáng...
nhưng sau 1 tuần,mọi chuyện đã khác ,nỗi cô đơn,bùn bã lại ùa về.chỉ còn có game và mọi ng trong game lúc nào cũng bên cạnh tôi.
Bạn đến rồi bạn lại đi,cảm giác ở bên bạn thật khó tả,tuy mình ko nói đc gì nhìu cho lắm khi đc bên bạn,nhưng đc ở bên bạn là mình vui rồi.
cái ngày thứ 5 hôm đó,mình rất vui,bạn có biết ko?nhưng cũng chính ngày hôm ấy,mọi chuyện đã thay đổi,ko còn nói chuyện với nhau 1 cách vui vẻ,ko nhắn tin,ko...ko....ko.tất cả đã ko còn.chỉ còn có mình tôi thôi,bạn biết ko hả?
ngay bây giờ,tôi đang ngồi trong căn phòng ko có tiếng người,chỉ có nỗi cô đơn.tôi muốn ghèo thét thật to tên bạn và nói rằng rất nhớ bạn.nhưng tôi bổng im lặng vì tôi chợt nhớ rằng trái tim bạn ko thể có tôi,vì nó còn hình bóng 1 ng khác.
và tôi phải tiếp tục im lặng tới khi nào bạn nhỉ? 1 ngày? 1 tháng? 1 năm? hay 1 cuộc đời này?
im lặng và chờ đợi bạn quên 1 ai kia chăng?
bạn đã làm tôi mất lòng tin vào chính bản thân mình.có lẻ mình mãi mãi như thế này thôi.
cảm ơn bạn về những ngày đc nói chuyện với bạn,cảm ơn bạn về những điều bạn giúp tôi.
cảm ơn bạn vì bạn làm bạn với tôi.cảm ơn vì all.



http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Khong-The-Hai-Hoang.IW6UID0D.html
gửi tặng bạn bài hát này ! chúc bạn luôn vui vẻ,và mình muốn nụ cười lên hiện trên khuôn mặt dể thương của ban.:flower:

Mắt ướt_31
27-01-2010, 06:39 AM
Nó muốn vui vẻ, nó muốn cười đùa, nó muốn nói chuyện với người. Nhưng hơn hết, nó muốn nó với người - là - bạn - chỉ - là - bạn.

Nó có lỗi khi kết bạn với người??? Nó có lỗi khi nói chuyện với người không??? Nó có lỗi khi làm người vui không??? Để rồi khi nó làm người đau.....sao nó thấy nó có lỗi nhiều đến thế.

Đôi khi nó tự hỏi, đến làm gì để rồi làm người khổ đau.

Nó không mong người sẽ hiểu những gì nó làm. Nhưng nó thấy, đó là cách nó nên làm. Nó không muốn làm cho người ảo tưởng rồi hy vọng về những gì xa xăm lắm.

Hãy dừng lại ở đây, khi mọi chuyện còn có thể.

Người không có lỗi, người đừng nên tự ti về bản thân mình.

Nó biết người tốt, nó biết người cũng đa cảm giống nó. Nó biết. Nó không thể.........vì........nó không thể.

Đến khi nào, người có thể xem nó - là - 1 - người - bạn - thực - sự......thì nó với người lại tiếp tục chuyện trò nhé.

tranhailuan
27-01-2010, 11:52 PM
tôi biết bạn với tôi ko cùng 1 đẳng cấp.
bạn : dể thương,hiền lành,đã ra trường >> 1 tương lai có thể nói là rực rở
còn tôi ? chỉ là 1 thg sinh viên thôi :H.cuộc sống ko mấy huy hoàng cho lắm
vì thế bạn xa lánh tôi là đúng rồi.có lẻ như thế còn tốt hơn.
" mới cãi nhau với đứa bạn nên tắt đt,ko muốn nghe giải thích " << lý do hay lắm.mình có lời khen bạn đó.cứ như thật. và hàng ngàn lý do khác.... chỉ vì ko muốn nói chuyện với mình ư?
mình đang làm phiền bạn nhìu lắm,đúng ko?
hãy cho tôi xin 1 lần đc tha thứ,và mình hứa ko làm phiền bạn nữa.
trở lại cái ngày trc đây 1 tháng có lẻ tốt hơn.ngày mình chưa hề nói chuyện đó.có lẻ sẽ tốt hơn với bạn,bạn sẽ ko còn phải suy nghĩ những lý do để né tránh mình nữa.
có lẻ nên như thế đi.
đối với tôi,niềm vui không phải là đc đi chơi với bạn,ko phải cùng bạn uống cafe sáng nơi góc phan rang, mà đó là đc thấy nụ cười nở trên đôi môi bạn.Và hạnh phúc khi đước ngắm bạn nói + cười.
nhưng giờ đây,niềm vui hp ấy chắc mình ko còn nữa.mình chỉ dám đứng dưới gốc cây bên lề con đường mà bạn đi thôi.:ow:
chúc bạn luôn hạnh phúc và vui vẻ.:kissing:
đìu cuối cùng mình muốn nhắn tới bạn là :
dẫu có chuyện gì bùn cũng đừng bao giờ làm khổ chính bản thân mình nhá.đừng bao h trói buộc trái tim mình.mình hy vọng ko còn bao h nghe bạn đóng kín cửa phòng và ngồi trong đó cả mấy ngày bạn nhá. hãy sống vì chính mình,và những ng cần có mình
bạn hãy cố gắng lên.mình thấy ở bạn có niềm tin và nghị lực lắm.còn mình thì ko có rồi.
có lẻ mình sẽ chọn con đường đi khác cho riêng mình.
:byebye:

Mắt ướt_31
28-01-2010, 08:23 AM
]tôi biết bạn với tôi ko cùng 1 đẳng cấp.[/B]
vì thế bạn xa lánh tôi là đúng rồi.
Đừng gán kiểu suy nghĩ đó cho người khác. GÌ CHỨ tôi với bạn không cùng đẳng cấp??? Kiểu suy nghĩ của mật đó hả??? :so_funny: buồn cười nhỉ???
" mới cãi nhau với đứa bạn nên tắt đt,ko muốn nghe giải thích " << lý do hay lắm.mình có lời khen bạn đó.cứ như thật. và hàng ngàn lý do khác.... chỉ vì ko muốn nói chuyện với mình ư?
Định sẽ không nói. Nhưng ở đây có sự hiểu lầm. Buộc phải lên tiếng.

Mật ah, nói giọng điệu như thế ghét lắm. T nói đơn giản nên đừng suy nghĩ lung tung. T cũng đã nói là đừng nghĩ xa xôi những lời T nói mà.
Đúng!!!! T đang tạo khoảng cách với mật. Vì sao??? M biết chứ. Nhưng M có làm như T với M đã giao kèo chưa??? Có cần T nhắc lại không???
Nếu cần, T có thể vô tư làm điều M muốn. Tại sao T không làm vậy??? M có hiểu không??? M không hiểu hay cố tình không hiểu.
Rồi nói lên những câu mà M biết là từng lời đều có khả năng làm đau lòng người ta??? Phong cách của M đó hả???
M nói hiểu nhưng thực ra M không hiểu, không hề hiểu T.

tranhailuan
29-01-2010, 03:51 AM
mình thật sự ko bít mình sai cái gì? nhưng từ khi lên xe vào sg tới h, mình ko còn đc nc nhưng là bạn bình thường nữa? tại sao?
mình làm gì sai ah? mình sai chổ nào thì nói chứ? sao phải im lặng?
mình và bạn đã giao kèo? đúng
nhưng mình có làm sai cái gì đâu?
mình chỉ muốn nói chuyện với bạn như những ngày đầu nói chuyện.đó là sai ah?
mình cần có 1 ng bạn,đó là lỗi sao??
hy vọng bạn có thế nói cho mình hỉu
mình thật sự ko hỉu vì sao mình lại bị bạn đối xử như thế :((