chikita712
26-01-2010, 08:57 PM
không có mùa xuân
cho những ngày tàn tạ
không nụ cười,sắc nắng biết xanh
mỏi mòn với những lo toan
chật vật cả dòng nước mắt
lâu rồi vắng xa câu hát
hai mươi!
không có mùa xuân!
với những vàng tươi
người con gái chỉ biết luôn luôn tặc lưỡi
và châp nhận
những sóng gió đuổi xô cô vào nỗi buồn câm lặng
rỉ rên suốt những mùa dài
cho những ngày tàn tạ
không nụ cười,sắc nắng biết xanh
mỏi mòn với những lo toan
chật vật cả dòng nước mắt
lâu rồi vắng xa câu hát
hai mươi!
không có mùa xuân!
với những vàng tươi
người con gái chỉ biết luôn luôn tặc lưỡi
và châp nhận
những sóng gió đuổi xô cô vào nỗi buồn câm lặng
rỉ rên suốt những mùa dài