baby baby love
26-01-2010, 08:36 PM
hôm nay là môn thi cuối cùng, môn sinh, là một môn mình dám chắc là sẽ làm được bài, một môn mà mình rất tự tin, cái đề cương thầy cho mình học không sót câu nào. Kết quả mình không làm được câu nào cả, mình bỏ thi. Tại sao? nhìn đề thi không có một câu nào trong đề cương cả, chán. mình là sv năm một,lại vào nguyện vọng 3 nên môn này không được học chỉ thấy bảo có đề cương thầy cho về tự soạn, giờ mình hỏi thầy cho đề cương làm gì nhi?. không ngờ lại phải thi lại môn mà mình tự tin nhất. buồn hơn là ra khỏi phòng thi nghe mấy chị khóa trên nói :" em cứ chép vào đó câu nào em thuộc nhất chỉ cần hết giấy là được, nếu em làm được bài chắc gì đã đậu, không thì cứ làm lụi vào trong đó " điều này là sự thật sao? suốt những năm học cấp 3 mình chưa bao giờ có định nghĩa chỉ cần bài dài là được , chẳng bao giờ mình nghĩ thầy cô chấm bài kiểu nhìn dài dài là được ,thấy nản cho tất cả mọi cố gắng , liệu những môn mình làm được bài kia có đậu không? đi thi mà có cảm giác may rùi thấy nhụt hết ý chí , cảm giác không làm chủ được số phận , là may hay rủi thì phải cố gắng làm gì? đâu có ý nghĩa gì. đây là môi trường đại học sao?