tuyetroimuaha514
26-01-2010, 01:07 PM
hôm nay đúng là mình luôn cảm thấy bực mình làm sao ý, mình chỉ muốn gọi diện và chửi cho nó 1 trận, nhưng mình đoán là nếu có gặp nó thì mình cũng ko dám chửi nó,
ở nhà buồn quá, mình phải đi vay mãi mơi được mấy trăm ngàn để lên gặp nó, mình cứ nghĩ nếu mình điện cho nó và bảu là tối mình lên chắc nó sẽ vui lắm, thế mà khi điện bảu là lên nó cứ bảu là ko phải lên,mấy hôm nữa nó xuống,mình đã bực với nó lắm,nhưng mình cố nhịn , đành phải điện lại hỏi nó là bao giờ xuống , nó bảu 2 ngày nữa ,
sao mà mình cảm thấy 2 ngày lâu thế, cứ nghĩ đến sắp được gặp người mình yêu sau gần nữa năm ko gặp, chỉ nghĩ vậy thôi là mình vui rùi,
thế là ngày mai nó xuống, mình hồi hộp ko ngủ được, mình chỉ sợ ban ngày mà ko làm gì thì thời gian sẽ chôi rất chậm nên tối đến mình cố tình chơi điện tử cả đêm , rùi ngày ngủ cho đến 12h nó sẽ xuống,
đến gần 8h sáng mà ko thấy nó điện bảu là nó xuống , xót ruột mình pahir điện cho nó,
mình hỏi nó là : "em lên xe chưa?" nó bảu " em chưa ! nhưng anh ơi ! có lẽ hôm nay em ko xuống được đâu " mình hỏi nó : " sao ko xuống được?" nó bảu " mẹ em ốm nên em ko xuống được , mai em xuống," mình biết là nó đang nói rối mình ,mình bảu nó là " lý do chính đáng quá nhỉ " nó ko nói gì , chỉ bảu mai em xuống ,mình tức nó quá , vừa hôm trước mình điện cho nó , mình bảu ngày mai có chắc chắn xuống ko? nó vẫn nói là " có " thế mà bây giờ nó ko giữ lời hứa ,
thế là lại phải chờ nó 1 ngày nữa , tối nay lại đi nạp thẻ điện cho nó để hỏi xem mai nó có xuống hay ko. chẳng hiểu sao có thằng nào nghe máy của nó,thằng nghe điện của nó hình như biết vì mình , nó hỏi mình ở đâu , mình nói đùa nó là ở daclak , nó bảu mình nói rối , và biết là mình ở việt trì,chỉ riêng việc có người con trai nghe điện của nó là mình đã điên hết cae người lên rùi,mình hỏi thằng ý là p đi đâu, nó bảu là p đi đâu từ chiều với thằng nào ý , ui chao ôi ! tức ko tả được,vậy là mình biết nó nói rối mình là mẹ nó bị ốm , thằng nghe điện thoại của nó còn nói với mình là " thế chưa biết gì về p ah? " mình bảu ko biết gì. rùi hỏi nó chuyện gi thế? thì thằng ý bảu từ từ rui sẽ biêt, mình ko biết là có chuyện gì , nhưng mình biết có chuyện gì đó ko ổn, ko biết cái đứa còn gọi là người yêu của mình còn lừa rối mình chuyện gì nữa,
từ tối đến bây giờ gần tiếng , mình điện cho nó liên tục nhưng lại ko liên lạc được,ko biết ngày mai nó suống hay ko? ngày mai nó mà suống mình sẽ nói chuyện với nó , rù đến đâu thì đến ,
nó nói rối mình rât nhiều , mình biết , nhưng minh ko muốn nói ra , vì nói ra lại cãi nhau, nhưng làn này mà gặp thì mình sẽ ko nhịn nó nữa,
nhưng mình đoán đến bây giờ mà điện liên tục cho nó vẫn ko liên lạc được thì chắc ngày mai nó ko xuống ,
mình nghĩ hay là ko nghĩ đến nó nữa , xoá số điện thoại luôn , ko bao giờ thèm điện cho nó nữa ,nhưng ko biêt mình có làm được ko nữa
cứ nghĩ đến nó là mình chán ko tả được,yêu thì yêu nó thật lòng , nhưng đến lúc này thì chán nó lắm rùi?
P ơi ! tai sao em ko nhìn lại mình xem, em là ai? là người như thế nào hả
?
ở nhà buồn quá, mình phải đi vay mãi mơi được mấy trăm ngàn để lên gặp nó, mình cứ nghĩ nếu mình điện cho nó và bảu là tối mình lên chắc nó sẽ vui lắm, thế mà khi điện bảu là lên nó cứ bảu là ko phải lên,mấy hôm nữa nó xuống,mình đã bực với nó lắm,nhưng mình cố nhịn , đành phải điện lại hỏi nó là bao giờ xuống , nó bảu 2 ngày nữa ,
sao mà mình cảm thấy 2 ngày lâu thế, cứ nghĩ đến sắp được gặp người mình yêu sau gần nữa năm ko gặp, chỉ nghĩ vậy thôi là mình vui rùi,
thế là ngày mai nó xuống, mình hồi hộp ko ngủ được, mình chỉ sợ ban ngày mà ko làm gì thì thời gian sẽ chôi rất chậm nên tối đến mình cố tình chơi điện tử cả đêm , rùi ngày ngủ cho đến 12h nó sẽ xuống,
đến gần 8h sáng mà ko thấy nó điện bảu là nó xuống , xót ruột mình pahir điện cho nó,
mình hỏi nó là : "em lên xe chưa?" nó bảu " em chưa ! nhưng anh ơi ! có lẽ hôm nay em ko xuống được đâu " mình hỏi nó : " sao ko xuống được?" nó bảu " mẹ em ốm nên em ko xuống được , mai em xuống," mình biết là nó đang nói rối mình ,mình bảu nó là " lý do chính đáng quá nhỉ " nó ko nói gì , chỉ bảu mai em xuống ,mình tức nó quá , vừa hôm trước mình điện cho nó , mình bảu ngày mai có chắc chắn xuống ko? nó vẫn nói là " có " thế mà bây giờ nó ko giữ lời hứa ,
thế là lại phải chờ nó 1 ngày nữa , tối nay lại đi nạp thẻ điện cho nó để hỏi xem mai nó có xuống hay ko. chẳng hiểu sao có thằng nào nghe máy của nó,thằng nghe điện của nó hình như biết vì mình , nó hỏi mình ở đâu , mình nói đùa nó là ở daclak , nó bảu mình nói rối , và biết là mình ở việt trì,chỉ riêng việc có người con trai nghe điện của nó là mình đã điên hết cae người lên rùi,mình hỏi thằng ý là p đi đâu, nó bảu là p đi đâu từ chiều với thằng nào ý , ui chao ôi ! tức ko tả được,vậy là mình biết nó nói rối mình là mẹ nó bị ốm , thằng nghe điện thoại của nó còn nói với mình là " thế chưa biết gì về p ah? " mình bảu ko biết gì. rùi hỏi nó chuyện gi thế? thì thằng ý bảu từ từ rui sẽ biêt, mình ko biết là có chuyện gì , nhưng mình biết có chuyện gì đó ko ổn, ko biết cái đứa còn gọi là người yêu của mình còn lừa rối mình chuyện gì nữa,
từ tối đến bây giờ gần tiếng , mình điện cho nó liên tục nhưng lại ko liên lạc được,ko biết ngày mai nó suống hay ko? ngày mai nó mà suống mình sẽ nói chuyện với nó , rù đến đâu thì đến ,
nó nói rối mình rât nhiều , mình biết , nhưng minh ko muốn nói ra , vì nói ra lại cãi nhau, nhưng làn này mà gặp thì mình sẽ ko nhịn nó nữa,
nhưng mình đoán đến bây giờ mà điện liên tục cho nó vẫn ko liên lạc được thì chắc ngày mai nó ko xuống ,
mình nghĩ hay là ko nghĩ đến nó nữa , xoá số điện thoại luôn , ko bao giờ thèm điện cho nó nữa ,nhưng ko biêt mình có làm được ko nữa
cứ nghĩ đến nó là mình chán ko tả được,yêu thì yêu nó thật lòng , nhưng đến lúc này thì chán nó lắm rùi?
P ơi ! tai sao em ko nhìn lại mình xem, em là ai? là người như thế nào hả
?