PDA

Xem đầy đủ chức năng : xin lỗi



girldoihon
03-04-2005, 06:30 AM
Cho tôi gởi một lời xin lỗi
-dến một người -dã thầm yêu tôi
Tình -dã một lần làm tim tôi tan nát
Nên giờ -dây tim tôi -dã hóa -dá mất rồi :huglove:

TimNguoiTrongMay
03-04-2005, 11:07 AM
Cho tôi gửi một lời xin lỗi
Đến một người đã từng yêu tôi
Trái tim tôi chưa một lần tan vỡ
Nhưng tôi sợ, tình yêu đầy trái ngang

Cho tôi gửi đến người một lời thôi
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Tôi không yêu vì tình yêu đau khổ
Xin hãy làm, người bạn bên đời tôi!

*grin*

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-04-2005, 11:27 AM
cho tôi gởi một lời xin lỗi
theo mây ngàn theo gió trùng khơi
dạt sóng biển rì rào mang đến người
lời xin lỗi tôi ngại ngùng cất giữ

xin tha thứ ngày xưa tôi khờ dại
đã lỡ lời làm tổn thương tình ai
để giờ đây có khóc lóc van nài
thì tình ai cũng mất đi mãi mãi

mot_trai_tim_yeu_001
03-04-2005, 10:02 PM
có thể cậu đã chẳng nghe được nhịp tim
khi tớ lạnh lùng và xa cách
nhưng mà ngốc ơi đừng trách
bởi thật ra tớ nhớ caauk rất nhiều :blinking: :tim:

girldoihon
04-04-2005, 03:54 AM
Cho tôi gởi một lời xin lỗi
-Dến người -dã yêu thầm tôi
Khi cánh cửa tim tôi -dã khép
Mong người hãy hiểu cho

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-04-2005, 06:53 AM
cho tôi gởi một lời xin lỗi
dù rằng tôi không biết tại sao
phận tôi nghèo giấc mộng hư hao
không lo nỗi má đào no ấm