sweetcandy_jenny
25-01-2010, 05:21 PM
Câu chuyện của jenny là 1 câu chuyện đầy những giọt nước măt.....Ngày đầu tiên mà jen gặp anh là ngày mà có lẽ suốt đời này không bao giờ jen có thể quên đươc...........jen và anh yêu nhau đã được hơn 2 năm...Buồn có vui có mà nước mắt cũng thật nhiều...
Từ lúc bắt đầu đến với nhau la đã gặp rất nhiều sự phản đối của gia đình nhưng vì yêu nhau mà cả jen và anh đều hứa cố gắng cùng nhau vượt qua tất cả và giờ đây cả 2 đã làm được điều đó.......
Những tưởng rằng hạnh phúc sẽ từ đây mãi mãi bên jen sau bao nhiêu biến cố đã xảy ra mà jen thật không thể nào kể hết ra đây được chỉ trong vài dòng............jen thậ sự nghĩ rằng mình đang nắm trong tay cái hạnh phúc mà bao nhiêu người con gái khác phải ngưỡng mô........cả 2 gia đình giờ đây đều chúc phúc cho 2 đứa chỉ cần đợi jen quay về nước là có thể lập tức get married.........Sáng nay khi vừa ngủ dậy jen đã thật rất hạnh phúc vì tối hôm qua anh ấy đã điện thoại cho jen trước khi jen đi ngủ để hôm nay jen dậy thật sớm lên mạng onine với anh.......nhưng chỉ trong 1 tiếng đồng hố thôi jen nhận ra rằng với anh jen k phải là tất cả ma bạn bè của anh mới thật quan trọng...........Lúc trước anh chấp nhận vì jen ma k đi chơi với đám bạn xấu nhưng giờ đây.....anh lại thà là tin bạn chứ không còn tin jen nữa mà sự thật là jen bị chính người bạn thân của mình hại mình...........jen biết anh thật rất yêu jen anh đã vì chuyện này mà k vui nhưng..........chính thái độ của anh như vậy lại làm jen thật sự thất vọng vì a k tin jen thì a mới k vui.........a đi uống bia cái mà a đã hứa với jen la mãi mãi không bao giờ đụng đến nưa.... và còn nhiều câu đã khoét sâu trong lòng jen 1 vết thương..........jen đã khóc cả ngày hôm nay sau khi đt nói chuyện với mẹ của jen........và cho đến bây giờ jen cũng k có cách nào để ngăn lại những giọt nước măt............jen thấy đau lắm jen tự nói với mình phải cố gắng phải dứt khoát nhưng sao lại khó đến vậy và jen k thể làm được cũng k đủ chính chắn để đưa ra 1 quyết định chính xác nào..........jen phải làm sao bây giờ đây???????????????????
Từ lúc bắt đầu đến với nhau la đã gặp rất nhiều sự phản đối của gia đình nhưng vì yêu nhau mà cả jen và anh đều hứa cố gắng cùng nhau vượt qua tất cả và giờ đây cả 2 đã làm được điều đó.......
Những tưởng rằng hạnh phúc sẽ từ đây mãi mãi bên jen sau bao nhiêu biến cố đã xảy ra mà jen thật không thể nào kể hết ra đây được chỉ trong vài dòng............jen thậ sự nghĩ rằng mình đang nắm trong tay cái hạnh phúc mà bao nhiêu người con gái khác phải ngưỡng mô........cả 2 gia đình giờ đây đều chúc phúc cho 2 đứa chỉ cần đợi jen quay về nước là có thể lập tức get married.........Sáng nay khi vừa ngủ dậy jen đã thật rất hạnh phúc vì tối hôm qua anh ấy đã điện thoại cho jen trước khi jen đi ngủ để hôm nay jen dậy thật sớm lên mạng onine với anh.......nhưng chỉ trong 1 tiếng đồng hố thôi jen nhận ra rằng với anh jen k phải là tất cả ma bạn bè của anh mới thật quan trọng...........Lúc trước anh chấp nhận vì jen ma k đi chơi với đám bạn xấu nhưng giờ đây.....anh lại thà là tin bạn chứ không còn tin jen nữa mà sự thật là jen bị chính người bạn thân của mình hại mình...........jen biết anh thật rất yêu jen anh đã vì chuyện này mà k vui nhưng..........chính thái độ của anh như vậy lại làm jen thật sự thất vọng vì a k tin jen thì a mới k vui.........a đi uống bia cái mà a đã hứa với jen la mãi mãi không bao giờ đụng đến nưa.... và còn nhiều câu đã khoét sâu trong lòng jen 1 vết thương..........jen đã khóc cả ngày hôm nay sau khi đt nói chuyện với mẹ của jen........và cho đến bây giờ jen cũng k có cách nào để ngăn lại những giọt nước măt............jen thấy đau lắm jen tự nói với mình phải cố gắng phải dứt khoát nhưng sao lại khó đến vậy và jen k thể làm được cũng k đủ chính chắn để đưa ra 1 quyết định chính xác nào..........jen phải làm sao bây giờ đây???????????????????