vi_em_la_gio
25-01-2010, 05:39 AM
Thực sự đến giờ phút này, e mệt mỏi quá anh ạ! Đã có lúc E muốn dừng lại, chấm dứt mối quan hệ của chúng ta. Em không biết có thể tiếp tục như thế này đc đến bao giờ nữa. Biết là đang đi vào đường cụt mà chúng ta vẫn cố gắng đi vào. Mình đã đứng ở hai phía khác nhau, mãi mãi em không thể với tay về phía anh đc nữa,Vì em đã gặp phải rào cản la GD anh. E phải hứa lời hứa e k muốn chút nào, và em cũng biết chắc rằng em không thể làm đc. Đó là KHÔNG LIÊN LẠC VỚI ANH NỮA!!!
Điều đó cũng chỉ đc 1 or 2 ngày, rồi mình lại gọi điện cho nhau, những mess đầy nhớ nhung.... NGhĩ đến anh mà tim em lại đau nhói. Có trong mơ em cũng không thể tin mình phải chia tay như vậy. Quá đau đớn. Anh nói" Mình yêu nhau 1 cách đặc biệt và chia tay cũng thật khác người". E nghe mà tan nát trái tim. Có những lúc mình quyết tâm để xa nhau, để người kia ra đi, nhưng chỉ đc vài hôm. Mình lại gặp nhau, rồi nước mắt rơi mặn chát, lã chã rơi trên khuôn mặt cả hai đứa.
Mình cứ như thế đến bao giờ hả anh??? Liệu có ngày mình trở về bên nhau, ở bên nhau 1 cách công khai không anh????????
Điều đó cũng chỉ đc 1 or 2 ngày, rồi mình lại gọi điện cho nhau, những mess đầy nhớ nhung.... NGhĩ đến anh mà tim em lại đau nhói. Có trong mơ em cũng không thể tin mình phải chia tay như vậy. Quá đau đớn. Anh nói" Mình yêu nhau 1 cách đặc biệt và chia tay cũng thật khác người". E nghe mà tan nát trái tim. Có những lúc mình quyết tâm để xa nhau, để người kia ra đi, nhưng chỉ đc vài hôm. Mình lại gặp nhau, rồi nước mắt rơi mặn chát, lã chã rơi trên khuôn mặt cả hai đứa.
Mình cứ như thế đến bao giờ hả anh??? Liệu có ngày mình trở về bên nhau, ở bên nhau 1 cách công khai không anh????????