PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tư vấn dùm mình....



Anh 33
23-01-2010, 10:32 PM
Hồi năm lớp 9 , lúc đầu mình cũng chả để ý nhỏ , nhưng nhỏ viết thư xin làm quen với mình , mình đồng ý và quen với nhau. Khi đầu thì mình thấy thích , dần dần mình yêu nhỏ hơn , cũng chả biết có phải do lần đầu yêu hay ko mà khi nhỏ ngồi kế con trai khác thì tim mình khá nhức , nhưng mình cũng chẳng nói gì. Nhỏ lại hỏi mình thì nói với mình là mình giận nhỏ , tính hay ghen :|.
Khi đó mình khá là con nít , cứ đâm vào mà cúp học và game , đến khoản gần HK II của năm lớp 9 thì nhỏ chia tay mình và nói là mình " ko biết lo cho tương lai ". Cái câu nói này cứ in đậm đến mình cho đến h.

Năm nay cũng đã lớp 11 , mình vẫn còn rất yêu nhỏ , trong 2 năm nay cứ sinh nhật nhỏ là mình lại lên yahoo mình chúc mừng sinh nhật ( mặc dù biết là nhỏ sẽ ko bao h online yahoo đó ) nhưng mà vẫn cứ hy vong. Lâu lâu mình cũng lại gần đầu hẻm nhà của nhỏ để đứng đợi đc nhìn thấy nhỏ ( tiếc là ko có thấy gì hết :| ). Có thể mấy bạn coi mình hơi kì dị nhưng mình cũng chả biết làm gì.

Mình đang rất cố gắng để thay đổi cho cái " ko biết lo cho tương lai " ấy. Cho mình hỏi là mình có nên tiếp tục yêu nhỏ và hy vọng 1 ngày nào đó có thể quay lại trong khi mình giờ ko biết đến cả những việc giao tiếp ( yahoo , DTDD , nhà ,... ). Câu trả lời của mình vẫn là " có " nhưng mưốn hỏi mấy bạn để thêm ý kiến....

hallohp
24-01-2010, 10:15 AM
Cố gắng lo cho tương lai thì đúng rùi ,còn việc "tiếp tục yêu " hay ko thì ko cần phải làm rõ vào lúc này nữa,vì tình yêu thì cứ để cho nó tự tìm đến,khi tương lai đã đc đảm bảo rùi thì tình cảm tự khắc nó sẽ đến thôi , lo học đi nha !

dai_hương
24-01-2010, 10:31 AM
cái gì tới nó sẽ tới mà bạn