Xem đầy đủ chức năng : [Cry Alone]
bLueseasun
23-01-2010, 07:12 AM
Đôi mắt này không phải của mình,
Trái tim này khg phải của mình
Nên....
Nó không thể nhìn thấy anh trong cái bóng tối của nó để mang chút ánh sáng...
Nó không cảm nhận được sự wan tâm từ anh và mang anh trở về.
Mọi người vẫn thường bảo, nó sở hữu 1 đôi mắt buồn. Ừ nhỉ, cũng có thể là vậy. Từ khi nó mổ mắt tới giờ, đôi mắt nó chẳng bao giờ biết cười nữa, lúc nào cũng long lanh những giọt nước mắt.
Và giờ đây nó lại đang cười cơ chứ, ai bảo câu châm ngôn này không đúng, nó lại thấy đúng thật :
" Cười là nước mắt khô không lệ
Người ta cười trong lúc quá đau thương "
Lâu rồi nó không được là chính mình, không thể đưa ra một chính kiến nào cho bản thân nó về 1 điều quan trọng gì đó. Hôm nay nó làm được, nó từ chối cả 1 công việc tốt, một sự sắp đặt phẳng lì để làm cái công việc mà trong mắt mọi người là không xứng tầm, và không cần học cao như nó để làm. Nọ có thể quyết định tương lai cho nó.
Ấy vậy mà hôm nay, anh không còn bên nó để chia sẻ, để an ủi và lắng nghe nó nữa. Mọi thứ như đang dồn về xảy ra cùng 1 lúc. Cũng hay ấy chứ
Hôm nay, đánh dấu 1 ngày
1 ngày để.... cry Alone
bLueseasun
23-01-2010, 07:21 AM
Hy vọng em sẽ sống tốt hơn = Em sẽ vẫn đứng đậy được nếu không có anh
Đôi lúc thấy trí tưởng tượng của mình phong phú thật, đôi lúc không biết nó trở nên hoang tưởng hay lá cảm giác thật về 1 điều gì đó.
Cái bộ phận gì mà toàn là người có tuổi và có gia đình nho nhỏ. Hằng ngày đi làm, chỉ mong được nghe những câu chuyện, những câu chuyện về 1 gia đình nho nhỏ
Bỗng dưng nó muố lấy chồng, tại sao người ta thua nó về mọi mặt nhưng người ta có 1 cái niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy, còn nó thì không / QUy luật bù trừ àh?
Nó, vẫn alone vẫn alone trong cái vẻ hạnh phúc. Người ta yêu nhau, rồi ở bên nhau, nó yêu nhau rồi ở xa nhau. Đôi lúc trong tư tưởng nó vẫn muốn bay ra đó chỉ để đứng từ xa nhìn thấy anh, nhìn anh đang làm gì, nhìn anh... nhìn anh với cái nụ cười hạnh phúc, đủ rồi.
[ Cry Alone ] - Khóc cho nỗi nhớ
bLueseasun
23-01-2010, 07:28 AM
Hôm nay, cái avarta nó tạo cho anh cũng không còn nữa. Ừ thì, không sao đâu, anh chỉ thay đổi cách suy nghĩ thôi
Ừ thì, khi người ta thay đổi cách nghĩ thì chẳng khác nào đồng nghĩa là thay đổi cả bản thân đó sao. Đôi lúc, anh vẫn bảo nó ngốc, nhưng thật sự, nó không ngốc, nó vẫn biết chuyện gì đang xảy ra và diễn biến thế nào.
Ừ thì, nó vẫn thích cái cách người ta bỏ rơi nó ngay khi nó hạnh phúc, ngay khi nó đang làm một điều gì đó để thay đổi. Ngay cả khi không cho nó 1 lý do để ra đi. Khác người thật, bản chất nó là vậy, vẫn thích cái gì đó độc đáo và rất lạ.
Cách ấy, hạy hè hè..... [ cry alone]
Sao tự dưng câu nói ấy lại ám ảnh nó
" ANh có thể rời xa em ngay cả khi em cứ tưởng em vẫn đang được hạnh phúc "
Chắc phải uống ít nước lại, uống nhiều quá dư nước, thì nước mắt lại rơi. Cũng giống như muốn trị được giun, cách dân gian là uống nhiều nước cho nó chết ngộp.
Há há
hoatrungnguyen
23-01-2010, 07:35 AM
Đã xóa bởi người sử dụng ...
bLueseasun
23-01-2010, 07:41 AM
Đợi.....
Nó đợi 1 tin nhắn của ai đó, chỉ biết đợi...
Mặc dù nó bảo no reply, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn đợi
Nó đợi trong sự hy vọng, hjhj
No reply cũng hay, no reply để nó biết anh vẫn đang bên cạnh nó, vẫn lắng nghe nó, vẫn quan tâm yêu thương nó, vẫn đang dang rộng vòng tay đón lấy nó.
Nó không cần những dòng reply vô hồn, thương hại và lạnh lùng [so cold]
Có thể đây là chuyện mà nó phải gánh lấy sau những gì đã gây ra, hj hj. Chấp nhận
Thua rồi,mình chiến không lại rồi, muốn làm một người tốt coi bộ không dễ tí nào. Ngay cả khi những tù nhân giết người, họ vẫn không thể nào thoát khỏi cái ám ảnh của xã hội. Nó cũng vậy, chẳng biết sẽ ra sao nữa, tự nhiên mọi kế hoạch, mọi dự định của nó tan biến.
Hôm nay là thế đấy, hm nay là ngày 23, âm lịch là mùng 9. Không phạm ngaỳ kỵ, mà sao mà sao
mà sao nó phải [cry Alone]
Rất khó để tìm thấy nhau,
tìm thấy nhau rồi rất khó để ở bên nhau
ở bên nhau rồi, người ta lại muốn rời xa nhau
Haizzzz
bLueseasun
23-01-2010, 07:54 AM
Úi dào, nó lại muốn ăn cái gì đó nữa....
Thật là, chẳng bao giờ giảm cân được, cái thói quen ấy. Mỗi khi căng thẳng điều gì, nó chỉ tìm 1 cái gì đó để ăn, chỉ để cho cái hoạt động nhai của quay hàm hoạt động không ngừng nghỉ, đế cái não của nó ít nghĩ đi, ít làm việc.
Thế mà cũng oái ăm thật, tự dưng hôm nay mấy cái bà bán mấy món nó muốn ăn lại đồng loạt nghỉ, oánh hội đồng luôn. Mày tài thật Blue ơi :so_funny:
Giờ nó chuyển sang món độc luôn vậy, ăn chanh chấm muối ớt: mặn, chua, cay, đắng. Đủ mùi vị luôn rồi đó. No chưa, ngon không?
Mặn phát khóc
Chua phát khóc
Cay phát khóc
Đắng phát khóc
Đáng lẽ giờ này nó lại được nằm sóng soài trên giường để hưởng thụ cảm giác của ngày làm việc cuối tuần, nằm rồi lại lăn kềnh ra, rồi lại thức giấc, rồi chập chờn, thôi đành ngồi sáng tác cái sự nghiệp văn chương mà nó ấp ủ, tỉ tê với caí khoảng không vô hồn, con Napo của mình hôm nay chạy nhanh 1 cách khủng khiếp. Chắc nó biết chủ nó đang thế nào nên không dám làm càng :so_funny:
Chắc phải đi trừ tà, coi phim ma nhiều quá bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nghỉ xem phim ma vậy, xem xong đen thui luôn
[cry Alone]
hoatrungnguyen
23-01-2010, 07:55 AM
Đã xóa bởi người sử dụng ...
bLueseasun
23-01-2010, 08:04 AM
Hôm nay,......
.............
.......................
...................................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.