PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phố



dangchinguyen
23-01-2010, 06:41 AM
Sự cô đơn, lạc lõng và không tìm được tiếng nói chung thật là khó chịu, những khi ấy chỉ cần 1 ai đó để sẽ chia và tôi đã chọn phố. Cảm ơn phố đã im lặng,đã cùng thở và bước với tôi

Phố
Nằm im nghe phố thở,
Năm im ngắm phố khuya tịnh mịch
Năm im bên phố ... buồn
Phố ơi! cô đơn quá phố ơi
Độc bước ta đi với bóng hình
Năm im thở cùng phố,
Trải lòng ra với phố
Phố bước cùng ta phố hiểu... Cô đơn./.

Thủy_VânGian
28-01-2010, 08:14 PM
Con phố ngày xưa tôi còn nhớ
Bóng hình người ấy ở trong tim
Một phút lỡ làng tôi đã mất
Mất người yêu dẫu mãi yêu tôi

fallen_angel8x
02-02-2010, 06:12 AM
Có những lúc một mình trên phố
Ta hững hờ vội vã bước qua nhanh
Có những lần ngập ngừng chậm lại
Một góc thềm vương vấn lá thu bay
Và những lúc ngẩn ngơ ngồi nhìn phố
Nhìn cuộc đời qua cơn gió heo may.......