dai_hương
23-01-2010, 06:37 AM
Em muốn quên một bóng hình
MÀ sao lại cứ nghĩ hoài linh tinh
Mà sao cứ nghĩ tới mình
Cứ buồn cứ khóc chuyện tình hôm nao
Làm sao em biết làm sao
Khi đông lạnh giá VÙng Cao nhớ người
Làm sao em có thể cười
Khi giờ hai lối phương trời xa xăm
Làm sao khi mỗi lần măm
Và cơm vào miệng như dằm vào tim
Làm sao mọi thứ im lìm
Buồn rầu tẻ nhạt chỉ vì vắng anh
Làm sao khi những ngày xanh
Em ngồi cứ nghĩ mong manh thế này
Anh đi đã biết bao ngày
Mình em ở lại nơi đây thẫn thờ
Tự mình viết vài câu thơ
Tặng mình mấy chữ DẠi KHờ khi yêu.
MÀ sao lại cứ nghĩ hoài linh tinh
Mà sao cứ nghĩ tới mình
Cứ buồn cứ khóc chuyện tình hôm nao
Làm sao em biết làm sao
Khi đông lạnh giá VÙng Cao nhớ người
Làm sao em có thể cười
Khi giờ hai lối phương trời xa xăm
Làm sao khi mỗi lần măm
Và cơm vào miệng như dằm vào tim
Làm sao mọi thứ im lìm
Buồn rầu tẻ nhạt chỉ vì vắng anh
Làm sao khi những ngày xanh
Em ngồi cứ nghĩ mong manh thế này
Anh đi đã biết bao ngày
Mình em ở lại nơi đây thẫn thờ
Tự mình viết vài câu thơ
Tặng mình mấy chữ DẠi KHờ khi yêu.