chung_del
23-01-2010, 12:13 AM
Lời tạ từ cho anh
Thu Thủy
Khuya quá rồi anh hãy về đi
Trả lại em một mình với không gian yên tĩnh
Nghĩ một thời
Ta đã yêu nhau
Về đi anh trăng đã lên cao
hắt ánh bac xuống dòng sông mộng ước
nơi ấy một thời ta đã cùng chung bước
giờ của riêng ai?
Giọt sương đêm rớt xuống vai
Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt?
Ai sẽ dìu em trên con đường phía trứoc?
Xa nhau rồi ta hỏi lỗi tại ai?
Xa nhau rồi em hiểu từ ngày mai
Bóng hình em sẽ thay bằng bóng hình người con gái khác
Anh đừng trách mình là người bội bạc
Xa nhau rồi hãy cứ như....tại em
Chẳng phải em bao dung
mà em muốn anh luôn có nụ cười khi gần ngưới ấy
dẫu trong lòng em có đau đớn vậy
Kệ em mà, xin anh hãy về đi
Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
Cũng chẳng ai muốn có lời dối gian ở giữa
Về đi anh trăng chỉ còn một nửa
Nửa hồn em...
mây cũng phủ kín rồi............:wave:
Thu Thủy
Khuya quá rồi anh hãy về đi
Trả lại em một mình với không gian yên tĩnh
Nghĩ một thời
Ta đã yêu nhau
Về đi anh trăng đã lên cao
hắt ánh bac xuống dòng sông mộng ước
nơi ấy một thời ta đã cùng chung bước
giờ của riêng ai?
Giọt sương đêm rớt xuống vai
Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt?
Ai sẽ dìu em trên con đường phía trứoc?
Xa nhau rồi ta hỏi lỗi tại ai?
Xa nhau rồi em hiểu từ ngày mai
Bóng hình em sẽ thay bằng bóng hình người con gái khác
Anh đừng trách mình là người bội bạc
Xa nhau rồi hãy cứ như....tại em
Chẳng phải em bao dung
mà em muốn anh luôn có nụ cười khi gần ngưới ấy
dẫu trong lòng em có đau đớn vậy
Kệ em mà, xin anh hãy về đi
Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
Cũng chẳng ai muốn có lời dối gian ở giữa
Về đi anh trăng chỉ còn một nửa
Nửa hồn em...
mây cũng phủ kín rồi............:wave: