PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu !



VINHKANNGOC
01-09-2005, 09:54 PM
yêu làm chi vì yêu là đau khổ
ko khổ tiền thì sẽ khổ con tim

yêu làm chi vì yêu là lừa giối
ko giối đời thì giối chính thân ta

ngồi dây một mình dưới ánh trăng
để thấy còn yêu vẫn một người
dãu kẻ sang sông mình ở lại
dẫu để kẻ này vẫn nhớ thương.

girl85_love4ever
01-09-2005, 10:30 PM
đã biết yêu là phải biết đau khổ
yêu chi giờ đỗ lỗi tại con tim

đã biết yêu là phải biết chân thật
không dối đời hay dối chính thân ta

giờ đây có một người lặng lẽ
vẫn nhớ vẫn mong mãi một người
dẫu ánh trăng kia không còn nữa
nhưng lòng này mãi mãi không phai.

tieuthukhocnhe
01-09-2005, 11:20 PM
yêu làm chi có được gì đâu chứ
cái còn lại có lẽ lời tương tư
lỡ yêu rồi em lại nói giá như
giá như thể ta chưa từng gặp mặt

Boy_phieudu
01-09-2005, 11:24 PM
Có ai dinh nghĩa dươc tình yêu
Có khó ji` em 1 buổi chiều
Anh nám tay em di trên phố
Dêm nàm tương tư the la yêu

..::**Toxic_Love89**::..
02-09-2005, 12:30 AM
hay we' ta , em cũng mún tham gia lắm nhưng em hông bít làm thơ

hoangtucodon_H
02-09-2005, 04:45 AM
thế thì để anh làm thay cho bé à:
Khi đến thăm em đêm vừa cúi xuống
Mảnh trăng rơi rớt lại một bên đường
Tôi mang hồn tên lãng du mộng tưởng
Chợt nghe lòng say men rượu yêu đương.

Em mang tên loài hoa buồn về tối
Vương xuống đời trăm hạt giống tương tư
Kỳ diệu thay cho một lần gặp gỡ
Tôi mềm lòng trong hơi thở tình ca.

Xin em giữ giùm tôi nghìn sợi nhớ
Xoả đôi bờ xanh mãi thuở thần tiên
Tôi - Loài chim về đậu giấc cô miên
Xin ngủ mãi rong tim loài hoa ấy.

Khi đến thăm em nghe tình thức dậy
Muà Thu về duyên nở thắm làn môi
Bàn tay em dệt thêm nhiều đoá mộng
Để hồn tôi thơm ngát mãi không thôi.

YeuEmNhiu_B
02-09-2005, 09:35 AM
Hỏi nhân thế tình là gì
Và yêu có nghĩa lý chi
Mà sao người ta vẫn cứ yêu
Để rồi liêu xiêu một đời trẻ
Để rồi sứt mẻ một đời trai.
Và rồi lai rai chén rựu sầu.

NGOC_GHET_BONGDEN
03-09-2005, 09:03 PM
Đã biết rằng yêu la đau khổ
Là đắng cay la chờ đợi xót xa
Tuy biết thế mà em vẫn yêu anh
Yêu đến thẳm sâu lòng không hối tiêc
Vẫn mong anh hạnh phúc dài lâu
Và ở nơi xa kia cách hẳn cả tinh cầu
Em xin anh đưng roi xa em nhe!

vu ha
03-09-2005, 11:46 PM
anh biết tim em con nhỏ bé
chi yêu anh chứ chẳng giám yêu ai

giagialong
04-09-2005, 05:48 AM
Da biet yeu la dau kho?
Ma` sao ta cu dau kho vi yeu!


đã biết yêu là phải biết đau khổ
yêu chi giờ đỗ lỗi tại con tim

đã biết yêu là phải biết chân thật
không dối đời hay dối chính thân ta

giờ đây có một người lặng lẽ
vẫn nhớ vẫn mong mãi một người
dẫu ánh trăng kia không còn nữa
nhưng lòng này mãi mãi không phai. Tôi yêu em yêu bằng con tim!
Bởi con tim là nơi gặp gỡ!
Nơi mở cửa tình yêu.
Tôi yêu em bằng ánh mắt.
Bởi ánh mắt dẫn đường cho tôi.
CHo tôi thấy tình yêu không lừa dối.
Tôi vững vàng bước đi trong đêm tối .
Vì nơi ấy có bóng hình em.
Tình yêu là bất tử.
Vì nó là tiếng nói con tim.[QUOTE]

hoang hon mau tim
05-09-2005, 02:40 AM
ai nói tình yêu là bất tử
phải vì thế bao người tử vì tình?
thế gian này mọi thứ đều có thể
sao nói trước điều gì ngày mai
mới hôm ấy nói yêu tôi mãi
thế mà nay chàng vui với ai
xin thứ lỗi lời anh nói nghe nhẹ quá
phải chăng đó cũng là lời con tim?

buithihuong
05-09-2005, 03:57 AM
yêu là khổ sao mà anh yêu mãi
yêu là khổ sao chẳng vất bỏ đi
yêu là khổ anh ơi đừng yêu nữa
yêu là khổ cớ gì anh yêu tôi

lỡ yêu anh rồi mới biết anh giả dối
lỡ yêu anh rồi mới biết thật đau thương
lỡ yêu anh rồi thì em đành chấp nhận
nước mắt tràn mi trái tim ngập nỗi sầu

LAM LINH
05-09-2005, 04:06 AM
ĐỐ AI ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC TÌNH YÊU
CÓ KHÓ GÌ ĐÂU MỘT BUỔI CHIỀU
CÓ NÀNG THIẾU NỮ XINH TƯƠI ẤY
RỒI NHỚ VÀ THƯƠNG,THẾ LÀ YÊU! :champ:

romeo88
05-09-2005, 06:17 AM
thiên thu vạn kiếp yêu là khổ
biết khóc hay cười khi dã yêu