PDA

Xem đầy đủ chức năng : xin 1 lời góp ý



rồi từ đây
22-01-2010, 10:38 AM
Mình và người yêu mình rất hạnh phúc bên nhau,nhưng người yêu cũ của anh ấy cứ gởi thư,quà, với lời lẽ kễ lễ,hãy trở về với cô ấy.Mặc dù biết rõ mình là ai,nhưng khi mình nói với cô ấy : níu có yêu anh ấy thật lòng,thì đừng gây phiền hà cho anh ấy nữa.Cô ấy bảo: "cô là ai? cô không có tư cách nói chuyện với tôi,cô hiễu anh ấy sao bằng tôi được,tức cười thật đấy"...
mình nghĩ câu tức cười là nên dành cho mình nói về cô ấy mới chính xác,mình đã nói chuyện với tư cách đàng hoàng nhưng lại gặp cái tánh trẽ con không biết nhìn rõ vấn đề của cô ấy,cô ấy lại dùng lời lẽ nói shock về mình.Mình biết chồng mình không còn tình cãm với cô ta nữa,và cũng bực bội khi nghe những lời than vãn khóc lóc.Và hiện giờ cô ta cứ cố chia rẽ tụi mình,buông lời lẽ năn nĩ chồng mình quay về với cô ấy,làm lại từ đầu...than thốt bao nhiễu kỉ niệm về 2 người cho mình nghe....mình buồn lắm,mình phãi làm sao đây,dù trước chồng mình,mình rất bình tĩnh......mọi người làm ơn cho mình 1 lời góp ý chia sẽ :)

3Duy
22-01-2010, 01:43 PM
Mình và người yêu mình rất hạnh phúc bên nhau,nhưng người yêu cũ của anh ấy cứ gởi thư,quà, với lời lẽ kễ lễ,hãy trở về với cô ấy.Mặc dù biết rõ mình là ai,nhưng khi mình nói với cô ấy : níu có yêu anh ấy thật lòng,thì đừng gây phiền hà cho anh ấy nữa.Cô ấy bảo: "cô là ai? cô không có tư cách nói chuyện với tôi,cô hiễu anh ấy sao bằng tôi được,tức cười thật đấy"...
mình nghĩ câu tức cười là nên dành cho mình nói về cô ấy mới chính xác,mình đã nói chuyện với tư cách đàng hoàng nhưng lại gặp cái tánh trẽ con không biết nhìn rõ vấn đề của cô ấy,cô ấy lại dùng lời lẽ nói shock về mình.Mình biết chồng(Thứ lỗi cho đặt một dấu hỏi lớn ở đây nhé ) mình không còn tình cãm với cô ta nữa,và cũng bực bội khi nghe những lời than vãn khóc lóc.Và hiện giờ cô ta cứ cố chia rẽ tụi mình,buông lời lẽ năn nĩ chồng mình quay về với cô ấy,làm lại từ đầu...than thốt bao nhiễu kỉ niệm về 2 người cho mình<== Tỏ vẻ hok bit rồi than thở làm chi? khó hiểu nghe....mình buồn lắm,mình phãi làm sao đây,dù trước chồng mình,mình rất bình tĩnh......mọi người làm ơn cho mình 1 lời góp ý chia sẽ :)


nhưng người yêu cũ của anh ấy cứ gởi thư,quà, với lời lẽ kễ lễ,hãy trở về với cô ấy <=== Chuyện này quá bình thường đối với con gái vì chỉ khi xa nhau rồi họ mới nhận ra là họ sai. Tuy nhiên cũng hok hẳn là tất cả đều tự nhận lỗi. Ở đây có thể lý giải chuyện của cô gái kia như thế hoặc cũng có thể cô ta làm thế là vì ghen ghét đó kỵ. Cốt lý là để chia rẽ 2 người. Nhưng cũng thật chẳng hiểu cậu con trai kia nghĩ gì mà cứ để tình cảnh này kéo dài vậy.
____ Bạn chẳng thể làm gì để có thể chấm dứt cả. Muốn cởi chuông thì hãy nhờ người buộc.

rồi từ đây
22-01-2010, 03:08 PM
<=== Chuyện này quá bình thường đối với con gái vì chỉ khi xa nhau rồi họ mới nhận ra là họ sai. Tuy nhiên cũng hok hẳn là tất cả đều tự nhận lỗi. Ở đây có thể lý giải chuyện của cô gái kia như thế hoặc cũng có thể cô ta làm thế là vì ghen ghét đó kỵ. Cốt lý là để chia rẽ 2 người. Nhưng cũng thật chẳng hiểu cậu con trai kia nghĩ gì mà cứ để tình cảnh này kéo dài vậy.
____ Bạn chẳng thể làm gì để có thể chấm dứt cả. Muốn cởi chuông thì hãy nhờ người buộc.

à cưối năm nay tụi mình sẽ tổ chức đám cưới nên mình hay gọi chồng cho thân mật vậy thôi

Tiger Ng
22-01-2010, 04:16 PM
theo anh thì nhịn được thì nhịn đi em,nóng nãy chẳng giải quyết được gì,nếu anh ấy thật lòng yêu em thì chẳng có gì trở ngại được đâu...cứ mĩm cười với cô ấy đi,đừng quan tâm đến gì cô ấy nói,chứ em tranh chấp với cô ấy thì em ngang phân với cô ấy àh:D chúc em và người yêu hạnh phúc.

cucdanho_ngoaibien
22-01-2010, 08:14 PM
để ý con nhỏ người yêu cũ của anh ta mà làm gỉ? nếu anh ấy yêu bạn thì anh ấy sẽ mãi mãi thưộc về riêng bạn mà thôi nếu không thì cũng không còn gì mà nói nữa rôi. chúc chị sớm hạnh phúc bên người chị yêu nhé!!!:blinking::blinking::blinking:

Jeny Q
22-01-2010, 08:49 PM
Con gái khi yêu mà gặp phải như vậy ai mà chả lo nhất là chỉ còn ít thời gian nữa là cưới roài
Cho dù co tin người yêu mình là người chung thủy thật lòng đi chăng nưa thì minh nghĩ rằng cả 3 người nên ngồi lại để làm rõ với nhau mọi chuyện rồi đưa ra quyết định đúng đắn nhất trước khi wa muộn
Chứ minh thấy chồng pan thật long yêu pan va đã chán ngấy những lời lẽ của cô gái kia rồi <theo pan nói>mà sao lại không hề có phản ứng gi để giả quyết ổn thỏa mọi chuyện nhỉ ???????

Ruồi
23-01-2010, 02:53 AM
Về những chuyện tình cảm thì phải công nhận là mình chẳng biết gì cả. Mình cũng chẳng có kinh nghiệm gì hết, nhưng mình muốn nói với bạn một câu là:
Cái gì của mình thì sẽ là của mình
Nếu anh ấy thực sự là của bạn thì bạn cũng đừng nên bận tâm quá về cô gái kia. Mệt lắm! ^^

Lonely1308
23-01-2010, 04:01 AM
Chậc, chị ơi, nếu hai người thật lòng yêu nhau, thì "chồng" tương lai của chị sẽ ko theo đuổi cô người yêu cũ nữa đâu! Nhưng chị hãy cẩn thận, vì con gái khi muốn làm j để chia rẽ 2 người thì cô ta sẽ làm tới cùng. Chị hãy thoả thuận với chồng chị rằng dù có chiện j đi nữa, hay luôn luôn tin tưởng nhau! Vì trong t/y, sự tin tưởng luôn là trên hết!

rồi từ đây
28-01-2010, 10:26 AM
cám ơn mọi người đã cho mình ý kiến.