PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mắt tím là tôi



mattim
21-01-2010, 08:06 PM
Mới dạo một vòng Hoa học trò, ừ nhiều cái thay đổi quá, cũng đúng, 4-5 năm rồi còn gì, vẫn cảm thấy thật thân thương khi lướt trang web đáng yêu này. Từ lúc mình đổi sang nick này cũng chẳng có thời gian để ghé vào thường xuyên. Dẫu sao vẫn biết ơn HHT nhiều nhiều lắm vì đã cho mình 1 tình bạn thật đẹp giữa P và N, hè rồi N lấy chồng đó cũng là lần đầu tiên mình đi xe mí tiếng đồng hồ để xuống gặp N và cả P cũng tới nữa. Ước gì tình bạn mình mãi mãi đẹp như những ngày đầu mình mới gặp nhau nhé.

Tự nhiên hôm nay có nhiều tâm sự quá mà chẳng biết trút ở đâu, lại nghĩ tới HHT, thiệt có chút ko công bẳng nhì. Khi vui thì chẳng thấy ta đâu, khi buồn thì mới chui vào đây tâm sự nè...

Hôm nay ta lại bị sốt rồi, dạo này sức khoẻ của ta vẫn lên lên xuống xuống như vậy đó. Tâm trạng thì cứ nửa vui nửa buồn thế nào đó. Năm vừa qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến mình điên đảo...thế nhưng còn sống là còn phải đứng lên, hiện giờ thì mọi chuyện cũng qua nhưng mình cũng đang mệt mỏi với chuyện học tập và làm việc... thỉnh thoảng lại là chuyện gia đình.... sao có nhiều chuyện xảy ra cho gia đình mình quá vầy nè.

Qua nước ngoài được 6 năm... cũng chừng đó năm gia đình bị ly cách... nửa phương trời kia còn lại có mỗi anh hai, nhiều lúc nhớ thương anh tới đứt ruôt. Hôm wa nghe tin anh sắp có em bé vào tháng 5... cảm giác đầu tiên của mình là vui sướng ko thể tả... năm nay anh 34t rồi, cũng chẳng còn sớm gì nữa trong chuyện vợ con... cái đau đầu nhất là...đứa bé sẽ ko được mang họ cha, ừa đơn giản thôi, anh và chị đâu có hôn thú với nhau. Vậy mà anh giấu mình và gia đình suốt hai năm trời qua... vừa giận vừa thương. Mình hiểu anh vì sợ gia đình và ba mẹ lo lắng cho nên ko muốn nói, với lại nếu anh cưới vợ thì thủ tục đoàn tụ sẽ bị đình trệ lại... thương cho anh chị và cu tí sắp ra đời nữa. Hơn lúc nào hết mình chỉ mún chạy ù về Vn để thăm anh chị và đứa cháu đầu tiên của mình. Mình nôn nóng , vui mừng giống như sắp được làm mẹ vậy. Nhưng cái mình lo lắng là ko biết ba mẹ sẽ phản ứng ra sao nếu biết, có nên giấu ba mẹ chuyện này ko? Khi nào thì nên nói? Ba mẹ vốn là người đạo nghĩa khắc khe trong chuyện quan hệ và đi tới hôn nhân lắm...mình cũng là nạn nhân trong cái khó khăn của ba mẹ, nhiều lúc chỉ muốn nói rõ cho ba mẹ biết là xã hội ngày nay đã quá khác với ngày trước... có những chuyện ngày trước làm dễ nhưng bi giờ thì vô cùng khó... ko phải là tụi con muốn hoà mình vào cái vòng chảy lộn xộn của xã hội, nhưng chúng con dám hứa là sẽ luôn hành động đúng đạo lý và lương tâm của chúng con.

Anh ơi, chẳng sao đâu, bi giờ cái quan trọng nhất là anh khoẻ , làm giỏi công việc , chăm sóc chị và cháu. Mặc dù chưa thấy mặt chị nhưng em tin chắc anh hai luôn là ng sáng suốt, am hiểu mọi chuyện. Tụi em ở bên này nhớ anh hai nhiều nhiều lắm và mong anh chị và cháu bé sắp ra đời được luôn khoẻ mạnh, mọi chuyện bình an... chuyện bên này em kiếm cách lo lắng cho anh chị ... hơn bao giờ hết, em mong gặp anh chị biết chừng nào... ước gì gia đình mình sớm đoàn tụ.

.... có người hỏi mình tại sao lại thích đeo contact lens màu tím... ừa đơn giản thôi, nó hợp với khuôn mặt của mình .... còn honey của mình thì lại ko thích cho lắm, anh nói nhìn vô mình lúc nào cũng thấy một vẻ buồn mênh mang gì đó , ngay cả trong lúc mình cười... thôi thì cứ để em giữ phong cách đó đi, vì em là cô bé mắt tím mà.

mong bình yên luôn bên tôi.

mattim
22-01-2010, 11:17 AM
hôm nay nghỉ học ở nhà sáng giờ, mệt quá, đầu óc quay cuồng, bi giờ bò dậy, chắc ráng ăn cái gì đó rồi đi làm.... nghĩ cuộc sống nhiều lúc thiệt là... ko biết phải nói sao nữa, đồng tiềng nó nhiều lúc có sức mạnh mà chẳng có ai dám tự tin mà đè bẹp thế lực của nó... ừa, thôi vì tất cả , đứng dậy cố gắng đi làm, hi vọng là chỉ bệnh xoàng xoàng thôi, sắp tết rồi, còn bao nhiêu điều phải lo cho lớp Việt Ngữ nữa... tôi ơi, cố gắng lên!

mattim
23-01-2010, 08:02 PM
Mới đi làm về, mệt quá, hôm nay trong lúc rảnh rỗi ở chỗ làm cũng tranh thủ nhét được 1 chapter vào đầu, hi vọng là nó còn nằm đó... hehe... giữa trưa hôm nay tự nhiên bị sốt, mình sợ những triệu trứng ko rõ ràng như thế này lắm... hên là cũng quạ Bi giờ nằm trên giường rùi, tối hôm nay lạnh quá, dạo này mình ghét lạnh phải nói là khủng khiếp.... hi vọng mùa lạnh qua nhanh nhanh chút... Hôm nay được lãnh lương, hứa với lòng là từ bi giờ sẽ bỏ ra 1 tuần lương trong tháng để heo, số tiền này là cho cháu cu tí sắp ra đời của mình. Thương quá, mình chẳng thể tận tay mua cho cháu cái áo, lon sữa....
Ngày mai phải tập văn nghệ cho mí bé lớp Việt Ngữ của mình, hix, hôm nay đau cỗ họng mất tiêu rùi, chắc là mai lên nhờ assistant làm wa'... bi giờ chỉ mún ngủ 1 giấc thật ngon, ngày mai còn phải học bài cho 1 tuần tới nữa....

mattim
24-01-2010, 06:58 PM
Haizzzzzzzzzzz.... đang cố gắng học bài mà ko được, sao mà mình cảm thấy lười biếng quá vầy nà trời... cũng chả hiểu là mình đang muốn cái gì nữa, nhưng thực chất thì đang mệt lắm, người cứ nóng nóng lạnh lạnh khó chịu thí mồ lun. Hôm nay trở lại dạy học sau cả tháng trời bận rộn với công việc gia đình... cũng có 1 chút thay đổi trong ngội ngũ giáo viên, 1 tí cải cách, mình đang bận rộn với chương trình cho Tết Nguyên Đán... đôi lúc cảm thấy mình đúng là ng tham công tiếc việc, ừa, có thể đó là cách duy nhất giúp mình khỏi suy nghĩ lung tung beng... hehe...
Hồi sáng có lục đục với hn... hiểu anh là thế sao mà nhiều lúc vẫn cảm thấy tủi thân khi bắt gặp những hành động hết sức vô cảm của anh, mà cũng có thể là do mình nghĩ thế, chứ đối với anh, anh lúc nào cũng vậy.... haizzzzz.... ko nghĩ tới nữa, chỉ mệt óc... sắp tết, lại sắp già, tương lai vẫn chưa có gì thay đổi trầm trọng... nhiều lúc cũng mong muốn 1 điểm dừng... nhưng cái đó đâu phải 1 mình mình muốn là được... Tôi vẫn đang chạy đua với cuộc sống độc thân... haha

mattim
06-02-2010, 08:09 PM
Cảm giác thật là có lỗi khi thỉnh thoảng kí ức về anh lại ùa về... hôm nay nhận được message của anh trên fb, anh cho hay đã xong Ph. D. qualifying exam và tháng 5 thì anh sẽ chính thức ra trường, đường đường trở thành 1 tiến sĩ hẳn hoi, mừng cho anh, mừng cho những thành công mà anh đang chạm tới. Anh nói sẽ gởi vé mời đặc biệt cho mình... anh mong mình tới.... ko ngăn nỗi những suy nghĩ về anh... 34t, thành công là quá đủ đối với 1 ng đàn ông như anh , có lần anh tâm sự là muốn tìm 1 chỗ nào đó để có thêm cảm giác bình yên sau những giây phút long đong... Mình gặp nhau thật tình cờ anh nhi? Khi anh xong master thì em mới chỉ là cô bé bắt đầu bước chân vào đại học... thương và trân trọng thật nhiều tình cảm anh dành cho em, nhưng em ko thể làm người mà anh cần được, giữa em với anh có nhiều khoảng cách về gia đình, địa vị, tôn giáo và cả trong lối suy nghĩ nữa ... nhưng ko hiểu sao lại gặp nhau ở những điểm vô cùng thân thượng. Có nhiều lúc em tưởng tim mình có thể đập chung nhịp với anh... nhưng rồi em nhận ra là ko thể. Em chỉ có thể đứng đàng xa nhìn anh thành công, và em hi vọng là sẽ nhìn được anh hạnh phúc nữa.

Bi giờ em cũng có công việc khá ổn định, em cố gắng học lên nữa để hoàn thiện mình và với tới ước mơ từ lâu của em, để 1 lần nữa niềm kiêu hãnh trong em được trỗi dậy. Em muốn đến dự lễ ra trường của anh lắm , nhưng bi giờ em đã sắp có 1 chỗ cho mình rồi. Em yêu và hiểu ng đó nhiều hơn là anh ... tuy là em và anh đã chẳng có bắt đầu nên cũng chẳng có kết thúc, nhưng ko hiểu sao mỗi khi nhớ tới anh em lại cảm thấy 1 chút gì đó ko yên tâm .... em mong sau thành công này, anh sẽ là ng rất hạnh phúc, em mong anh sẽ tìm thấy ng đó...

xin lỗi honey, hôm nay cho suy nghĩ của em chạy lung tung 1 chút nhé .... em tin là anh hiểu và thông cảm cho em... em ko phải là 1 khúc gỗ nên có thể quên mọi chuyện 1 cách dễ dàng đươc. thương anh!

mattim
07-02-2010, 08:33 PM
hôm nay ko biết là bị cái quái gì mà chả học được gì hết, ngày mai có tới 2 cái exam....thứ bảy vừa rồi cũng đã xin nghỉ làm để ở nhà học bài thế mà cũng ko xong.... hix, bi giờ chắc đi ngủ cho rồi, sáng mai sẽ dậy sớm, nhét thêm được chữ nào thì nhét....

mattim
08-02-2010, 02:20 PM
làm xong 2 cái exams thì cũng ngất xỉu luôn, hix... sống là phải vươn tới vậy mà nhiều lúc ước mình được đứng lại, đơn giản để nghỉ ngơi, ước mơ này thật chất là điều trong tầm tay, muốn thì làm thôi đâu cần mơ với ước chi cho nó mệt cái xác.... nhưng nếu dừng lại thì sẽ bị bỏ lại mất thôi vì cuộc sống vốn ko bao giờ dừng thay đổi, đồng hồ thì chả bao giờ quay ngược cả... tiếp tục chiến đấu thôi... mí ngày nay cứ mong ngóng cái job interview call mà dài cổ chả thấy, 1 chút bùn, nhưng thôi dù sao thì cứ hi vọng đi, lỡ ngày mai ng ta gọi mình thì sao, coi như là cho mình thêm 1 ngày chuẩn bị trả lời thật tốt những câu hỏi vậy... ráng lên T, ráng lên, u're almost there ...

mattim
08-02-2010, 09:33 PM
ngủ hông được, đầu óc lại miên man suy nghĩ mí chuyện gì gì đâu đâu hông à.... bị... hùng hay sao rồi đó....

mattim
10-02-2010, 12:37 PM
heavy snowing outside...

snowy day... school closing

Tết is coming up soon.... can't wait to see my Vietnamese class students dancing and singing what we have practiced.

tối qua nói chuyện với anh thiệt lâu, chưa lúc nào thấy tình yêu đẹp như bi giờ, trải qua bao nhiêu khó khăn và chờ đợi, cuối cùng thì mình cũng bên nhau anh nhỉ! Bi giờ cả cộng đồng hầu như ai cũng biết đến mình anh nhỉ, em đã nghe nhiều lời khen ngợi của mọi ng dành cho mình...nhanh thiệt, thế là gần 4 năm rồi ... em ko thể tin là mình đã đi qua 1 khoảng thời gian như thế ... thương anh thật nhiều vì những thấu hiểu mà anh thường đọc được trong mắt em... em hạnh phúc khi có anh ... tuy hiện tại lúc này mình chưa thể tính chuyện gì xa hơn nữa, nhưng em rất vui vì trong anh là cả 1 dự định to lớn cho tương lai của em và anh ... thương anh, my love

mattim
14-02-2010, 09:15 PM
Khai bút....

Ước mơ lớn nhất của mình trong năm nay là có sức khoẻ thật tốt để học giỏi và làm tốt công việc, mong là mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với mình trong năm nay. Mong gia đình mình được mạnh khoẻ, ấm êm và hạnh phúc. Mong cho chị hai mẹ tròn con vuông. Mong cho anh hai được sớm qua đoàn tụ. Mong anh 3 ra trường có việc làm thật tốt và việc cưới xin diễn ra tốt đep. Mong em út bớt bướng bỉnh và học giỏi hơn nữa, sắp xong 12 rùi, mong em tìm được con đường mình yêu thích và chịu khó theo đuổi nó tới cùng. 1 ng nữa, ng mà em sẽ ko thể thiếu trong tương lai , chúc anh khoẻ mạnh, thành công hơn trong sự nghiệp của mình, mong mình sẽ mãi hạnh phúc anh nhé.

mattim
14-02-2010, 09:40 PM
Valentine day!

nhận được quà của anh trước Valentine 1 ngày, vì ngày mồng 1 tết mình có show diễn trên lớp Việt Ngữ, anh ko thích ai biết những gì anh làm cho mình, mình luôn là 1 cặp đôi lí tưởng anh nhỉ, em thích những suy nghĩ chu đáo của anh. Em vốn ko phải là ng thích quà cáp .... nhưng anh nói : "Con gái nói ko thích chứ ko có quà lại cảm thấy buồn buồn vì cảm thấy ko được quan tâm phải ko em?".... "Hình như là vậy đó anh" .... "Anh thì ko thích em buồn dù chỉ là buồn vu vơ nên anh sẽ tặng em 1 món quà gì đó mà em đang cần. " .... thương anh là thế.

Mình còn nhớ hôm sinh nhật của mình vào năm ngoái, anh mắc công việc phải đi xa mấy ngày, nghĩ sẽ ko được gặp anh vào sinh nhật, thế mà đùng 1 cái anh xuất hiện vào đúng 12h đêm trên tay cầm 1 cành hoa màu hồng (mình cũng ko biết hoa đó tên gì nữa), anh nói là mua hoa thì cũng phí vì trưng xong lại héo, nhưng con gái lại thích hoa cho nên anh chạy xe lòng vòng quanh nhà mình rồi hái đại 1 bông tặng cho có lệ, anh còn nói là hi vọng ko bị công an bắt vào sinh nhật của em.... hix.... hôm đó nó nói được gì đâu, nước mắt nó cứ trực chảy xuống. Em chả bao giờ quên món quà ý nghĩa đó đâu anh.

Valentine này là lần thứ 4 mình bên nhau rồi anh nhỉ? năm nay em cũng mệt mỏi cho chuyện tết nhất, học tập, làm việc cho nên chả tặng anh được gì hết, nhưng em biết con trai cần 1 tình yêu chung thủy hơn là quà cáp .... em sẽ là món quà lớn nhất đó của anh.

hôm nay Valentine nhưng mình chả đi chơi riêng gì hết, tuy vậy em vẫn cảm thấy rất vui .... nhất là đi trượt tuyết với bé L.... hehe, bé L nói sao anh chị yêu nhau tếu hen, em chỉ biét cười ... ừa, đi chơi với em cũng là vui lắm rồi, em vui, anh chị cũng vui luôn , valentine của 3 đứa.... hehe... chỉ tội nghiệp chị à, đầu năm đầu tháng chơi xung quá bị rách quần... hehe... nhưng mà ko sao , vui và kỉ niệm tràn trề...

mattim
16-02-2010, 08:55 PM
Bị bệnh, mệt mỏi toàn thân, chắc lại xưng phổi do đi chơi trượt tuyết, hix, nhiều lúc chán ghét bản thân, ỉu xìu... nó ngăn cản mình làm nhiều chuyện mình muốn.

chỉ tội cho anh, lo lắng cho mình hoài, phổi mình yếu quá, anh đã vì mình và hứa với lòng ko bao giờ đụng tới thuốc lá mặc dù anh ko phải ng nghiện, anh chỉ đốt thuốc vào những lúc công việc ngập đầu và căng thẳng thôi, hix, nhưng dù sao cái đó tốt cho anh mà. Hôm nay nhiệt độ trong ng lúc lên lúc xuống, mệt mỏi ko thể tả được, chẳng làm được gì cả.... khó thở

mattim
17-02-2010, 08:45 AM
ngủ li bì cả gần 12 t đồng hồ, nhưng cảm giác cứ lờ đờ, và muốn ngủ tiếp.... mệt quá, mùa đông còn dài, mình sẽ ráng ko đi đâu chơi ngoài lạnh nữa để mọi ng khỏi phải quá bận tâm về mình.

mattim
17-02-2010, 06:54 PM
hôm nay thứ 4 lễ tro, ăn chay cả ngày, tối đi lễ xong còn có đứa dám rủ đi ăn chicken wings ... dạo này giang hồ nhiều quá, hớ hênh là bị cám dỗ ngay, haha....

mùa chay, hix, hứa với lòng sẽ ăn chay, chừa tội, hi vọng là làm được, xin Chúa giúp sức cho con!

mattim
18-02-2010, 08:48 PM
hôm nay thấy khoẻ được chút xí, sáng đi học hăng hái, chiều đón thằng nhỏ rồi lại trở lại trường học hăng hái.... hix, nhưng sau đó thì chẳng hăng hái chút nào, .... bị đụng xe..... mà bị cái tội là chuyên môn ko bình tĩnh để giải quyết vụ việc, tính mạng thì chả ai sao cả, nhưng xe thì hơi bị thiệt hại... chả biết lỗi tại ai..... con nhỏ kia nó lanh, nó lấy information của mình, rồi xong nó call police , hix.... 1 hồi nghĩ lại thấy mình ngu, lỗi con nhỏ đó nhiều hơn lỗi của mình, nó backing up mà, mình thì đang chạy, chả đứa nào thấy đứa nào, hix.... ghét cái tính ko bình tĩnh của mình quá .... đang ngồi chờ số phận xem coi có bị đền ko, nếu có thì insurance nó lại lên, hix... mới trả nợ xong cái vụ accident năm trước giờ lại got involved into another car accident.... hix ... buồn quá, tiền bạc đã ko dư mà còn gặp cái eo nữa.... thôi mọi việc dâng lên cho Chúa vậy .... don't make my life more suffering....

chiều , gặp anh, kể anh nghe, cái lại ko bình tĩnh , lại khóc , anh cứ nhăn mặt, 1 hồi anh lại nói.... "chừng nào em mới lớn đây?... anh thật sự lo cho em " .... em lớn thì lớn rồi đó chứ nhưng mà hông hiểu sao có đôi lúc ngỡ mình như là con nít chưa lớn vậy, em cũng cảm thấy buồn khi cứ để anh lo lắng cho em , em thật sự muốn tự lo cho mình nhiều thứ ... nhưng muốn thôi thì cũng ko đủ... em thương anh, em thương anh nhiều....

mattim
19-02-2010, 06:47 AM
just called to insurance company to record what happened in the accident, hix, was nervous a little bit, but now feeling much much better than yesterday.... what ever happened i don't event mind it any more, stop making my life more suffering just because of a tiny incident. I'm really hate myself for making things worse. Thanks anh, thanks family for supporting. Have to go to school and work today. God be with me. Thanks God!!!

mattim
19-02-2010, 08:49 PM
hôm nay cảm thấy chán

tối thứ 6, chán, chả mún học bài... tự nhiên hôm nay lại mún chứng..... bực mình wa' , sao gặp toàn chuyện gì đâu hông vầy nà trời....

mattim
20-02-2010, 09:54 PM
đi làm về rồi, hết 1 tuần, 1 tuần lễ trôi qua thật nặng nề và mệt mỏi, đang cố gắng ru 1 giấc cho thật ngon, ngày mai còn có lớp Việt Ngữ, hix , ngày mai còn phải học bài cho thứ 2 , ngày mai, ngày mai... còn phải làm nhiều việc lắm lắm.... God blesses me!!!

mattim
22-02-2010, 08:26 PM
our love will turn 4 years old tomorrow. You was joking about our anniversary, "I will nod your door in the evening (sunset time) with a beautiful bunch flowers in my hands, perhaps, I'm going to make a proposal, a great and special thing that I have never done before." hehe... what ever, anh. I know you was kidding. It's not the right time for us to be together. We still have a long path to walk. We have goals to achieve. We have things to be done. I always want to save the best for last. Hand in hand, we will walk still the end of our life, not just because we love each other, but also because God wants us to be together. Love you more than ever!!! My sweet love, happy anniversary!!!

mattim
23-02-2010, 07:40 PM
happy our 4th anniversary!!! Met you at 4:30 p.m. this evening.... we took a bit of time to talk about the day that you said you love me.... we laughed out loud together.... it was very sweet moment.... I thought about a little family where you and me will share sadness, tiredness and happiness together, I thought about our anniversary in couple more years, hope it will become another special day.... Do you know that I'm waiting.... I wished I have a wish this evening.... can't stop my thoughts about u... love u more than ever!!!

mattim
24-02-2010, 08:01 AM
ta đang rất là buồn chán, mọi thứ cứ đổ dồn, gia đình ơi, ta phải làm sao đây??? nhiều lúc ta ko hiểu được m, b , a ta , chỉ có thằng em... nó vô tư, nó chưa biết nhiều, ta thương nó... thương thật là nhiều, ta ước gì ta được như nó... vì mọi chuyện ko phải do ta gây ra, nhưng ta cũng ko thể khoanh tay đứng nhìn .... ta phải làm sao??? mua power ball???