Xem đầy đủ chức năng : lời hứa trong tình yêu
giAnG_cOi
20-01-2010, 08:28 PM
Chỉ bởi 1 hành động nhỏ,1 câu nói vu vơ và 1 ánh mắt khác của con trai lại làm tim con gái tan vỡ vậy nhỉ?Lại làm nước mắt của con gái rơi?
C à,C làm V thất vọng quá,V thấy đau lắm.Ko phải vì C ko yêu V,ko còn yêu V,cũng ko phải C bỏ mặc V 1 mình mà vì C ko làm như những gì C đã nói và hứa với V.V nói rồi,C ko nên chơi game nữa ,nếu C ko chấp nhận lời đề nghị ấy thì C cứ nói cho C chơi đi,chơi ít thôi mà thì đã ko sao,C chấp nhận lời đề nghị ấy của V,và V nói rằng nếu C còn chơi 1 lần nữa thì đừng trách V,chúng ta sẽ chia tay đấy,vì C đã ko giữ lời hứa,C nói ừm,C sẽ ko chơi nữa đâu vì C ko muốn chúng ta chia tay,thế mà ngày hôm nay,V lại nhìn thấy C chơi trong quán,có lẽ là lần đầu tiền từ khi chúng ta giao hẹn đến nay C mới chơi nhưng 1 lần đó thôi cũng đã đủ rồi C à,C chơi game thì chúng ta chia tay,chia tay thôi,bây h C ko giữ lời hứa như vậy thì C có còn giữ đc lời hứa sẽ và mãi yêu V ko? Chia tay nhé,để C đc thoải mái và V sẽ ko phải đau nữa.
violet_1210
20-01-2010, 08:40 PM
Bạn này nói đúng, nếu như ngay một lời hứa nhỏ nhặt này mà người ấy cũng không thể giữ được thì không có gì đảm bảo người ấy sẽ giữ được lời hứa sẽ mãi mãi yêu ban. Nhưng bạn nè đừng vì những suy nghĩ như vậy mà bạn này lại để một tình yêu rời xa, hãy cho cả 2 thêm một cơ hội nữa. Hãy thể hiện sự rộng lượng của bạn này nhưng phải đảm bảo với người ấy là sẽ không có lần thứ 2 đâu.
VeeMumMim
21-01-2010, 12:17 AM
chời, sao vô lí dzây....con trai mê game cũng như con gái mê mỹ phẩm là chuyện bình thường thui mà....tuy là bạn có caí lý riêng nhưng theo mình chia tay như dzậy thì trẻ kon lắm....bạn ko hiủ đâu, đừng wan tâm tới những chuyện khác nưã, cứ iu thương ng ta đi....tới khi tinh cảm hết thì tự động hai ng biết cách chia tay mà ko cần faỉ lý dzo này nọ, khi ko còn thương nữa thì chia tay là chia tay, đơn giản lắm....bỏ wa cho ng ta đi
cunxu_yeuanh
21-01-2010, 02:50 AM
mỗi người có 1 suy nghĩ riêng nhưng bạn có thấy cách làm của bạn hơi khát khe ko? con trai đâu phải nói liền là làm liền được , cũng như trong cuộc sống ko ai là hoàn hảo cả. bạn sẵn sàng chia tay chỉ vì lý do đó thôi sao? bạn có thật sự yêu người đó ko? chỉ vì 1 lý do nhỏ bạn đã đánh mất người mà bạn yêu sao? yêu là ko nên thay đổi người ta theo ý của riêng mình , tự người đó sẽ hiểu như thế nào là tốt cho cả 2 và sẽ thay đổi những gì mà người đó cho là tốt cho 2 người. Mình nói vậy thôi còn quyết định là ở bạn.chúc bạn hp
vuapolo_301
22-01-2010, 05:28 AM
theo minh thì ban nên cho ban ấy một cơ hội đi. mình là con trai nên mình hiểu rất rõ tâm trạng ấy.hi vọng tình yêu của 2 bạn sẽ trở lại bình thường nha.đừng để tình yêu qua một cách như vậy.làm người ai mà không có lỗi lầm đúng không bạn.hi vọng bạn sẽ tha thứ cho người ấy
giAnG_cOi
22-01-2010, 05:42 AM
thứ nhất mình xin cám ơn tất cả các bạn đã giúp và chia sẻ với mình, mình vui lắm
thứ 2 mình muốn báo cho các bạn 1 tin là mình và ng ấy ko chia tay,làm hoà rùi :)
các bạn nói đúng,nếu chỉ vì vậy mà chia tay thì tình yêu của 2 đứa mình mong manh và trẻ con quá.Cả chiều hum đó mình và ng ấy ko nói gì với nhau,ko nhìn nhau,ko khí dường như trôi rất chậm chạp vậy,mình buồn lắm.Nhìn thấy cậu ấy buồn mà tim mình như vỡ ra vậy,lúc về cậu ấy đi bộ,trời mưa dù mang ô nhưng ko che ,đi bộ ngoài đường mãi gần 1 tiếng mới về,chắc cậu ấy bùn lắm.Thèng bạn mình nó bảo vs mình vậy mình lo quá nên nhắn tin đến nhà cậu ấy,và rùi cậu ấy xin lỗi,chúng mình làm hoà nhưng mình ko bỏ qua chuyện đó mà phải có điều kiện bị phạt,hi.giống ý các bạn ghê.
Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ!:)
cunxu_yeuanh
22-01-2010, 07:35 PM
chúc mừng bạn nhé,chúc 2 bạn hp
hot boy lap thach
23-01-2010, 07:52 PM
mjnh doc tam su cua bsan that bươn nhung mjnh vui vi 2 ban da dc o ben nhạuchuc 2 ban hphuc nhe!
giAnG_cOi
24-01-2010, 04:19 AM
hihi,cám ơn 2 bạn nhìu,mình chúc các bạn lun vui vẻ và hạnh phúc,dù ty có lúc ko đc như ta muốn thì cũng hãy lun mỉm cười vì xung quanh ta còn có bạn bè và gia đình mà :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.