PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thách đố (góp vui ngày trở lại)



Tekachi
20-01-2010, 09:46 AM
1/Ở nước Nhật người ta thuờng cúi đầu khi chào nhau. Trong một bữa tiệc ở Nhật một vị khách nước ngoài đếm được 630 lần cúi đầu như vậy.Đố bạn biết có bao nhiêu người tham gia bữa tiệc
2/ Một nhà hai cửa như nhau ,Chẳng hề phân biệt : cùng vào , cùng ra.Suốt đời làn gió thoảng qua ,Cửa mà hết gió chủ nhà chết theo
3/ Tìm điểm sai trong câu " dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm"
4/ Là kí rì ?Dài khoảng ngón tay ,Đâm ngay đâm ngửa ,Đâm người có chửa ,Đâm người ở không ,Đâm cả đàn ông ,Đâm cả đàn bà ,Người già , con nít ít đâm .
5/ Tôi trót yêu một cô gái tóc vàng
Trên mình nàng luôn phủ chiếc khăn tang
Tôi biết rằng rời xa nàng là khó
Cuộc đời tôi gắn chặt với tóc nàng.
ps/: Mọi người vào chia buồn tôi với, phải thi lại môn thiên văn => khốn nạn

mtvdesign
20-01-2010, 12:02 PM
1/Ở nước Nhật người ta thuờng cúi đầu khi chào nhau. Trong một bữa tiệc ở Nhật một vị khách nước ngoài đếm được 630 lần cúi đầu như vậy.Đố bạn biết có bao nhiêu người tham gia bữa tiệc
>>>35
2/ Một nhà hai cửa như nhau ,Chẳng hề phân biệt : cùng vào , cùng ra.Suốt đời làn gió thoảng qua ,Cửa mà hết gió chủ nhà chết theo
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/07/15/1247649270.img.jpg
3/ Tìm điểm sai trong câu " dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm"
Khóe.
4/ Là kí rì ?Dài khoảng ngón tay ,Đâm ngay đâm ngửa ,Đâm người có chửa ,Đâm người ở không ,Đâm cả đàn ông ,Đâm cả đàn bà ,Người già , con nít ít đâm .
http://www.biethet.com/images/1_8_2009_title/vtc_suc-khoe-gioi-tinh_Toothpick.jpg
5/ Tôi trót yêu một cô gái tóc vàng
Trên mình nàng luôn phủ chiếc khăn tang
Tôi biết rằng rời xa nàng là khó
Cuộc đời tôi gắn chặt với tóc nàng.
http://www15.24h.com.vn/upload/news/2009-05-27/1243406155-6DieuLoiKhiHutThuocLa-5.jpg
ps/: Mọi người vào chia buồn tôi với, phải thi lại môn thiên văn => khốn nạn
uki, chia bùn thêm nà sập nhà

1'=>4=tenV05
20-01-2010, 07:36 PM
trùi ui ! anh mtv ko cho ai một cơ hội nào cả
sax

hi!monkey
20-01-2010, 11:30 PM
trời tui còn chưa đọc xong mà