holilihan2
20-01-2010, 01:00 AM
Biên hòa, ngày 20 tháng 1 năm 2010 lúc 14h50 phút
nhỏ ơi, nhỏ đang làm gì vậy? trời ngày càng lạnh, nhỏ có mặc ấm không? hjhj, chắc nhỏ thấy a ngốc lắm đúng không? toàn hỏi những câu ngớ ngẩn, những câu hỏi hết sức bình thường. Đúng vậy,những câu hỏi ấy quả thật hết sức bình thường, nhưng trong những câu hỏi ấy lại chất chứa tất cả những tình cảm chân thành nhất từ tận sâu thẳm trái tim a mà a mún dành cho nhỏ, a nhớ nhỏ quá àh,
Trời đang mưa, mưa không to lắm nhưng a cảm thấy những hạt mưa sao mà nặng nề quá, anh cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến buốt giá cả trái tim, ước gì bây giờ có nhỏ bên cạnh thì hay biết mấy. Tuy rằng a với nhỏ mới chỉ quen nhau hơn 6 tháng, thời gian đó không dài nhưng hình như hình bóng của nhỏ đã khắc sâu vào tâm trí của a, từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt, nụ cười vẫn luôn luôn hiện diện trong a, a nhớ nhỏ, rất nhớ nữa là đằng khác.
Nhỏ về nhà nghỉ tết, a cũng vậy, trong thời gian này a không được gặp nhỏ, không được trò chuyện cãi lộn cùng nhỏ, nhỏ ơi hãy cho anh biết phải làm sao để a không nhớ nhỏ?
Nhỏ biết a iu nhỏ mà iu hơn cả bản thân của anh nữa, hj, có phải nhỏ thấy a tham lam quá đúng không? nhưng a cũng là con người, đã là con người thì điều đó là điều dĩ nhiên, nhưng lòng tham của a cũng chỉ xuất phát từ tình yêu a dành cho nhỏ, có những chuyện không thể dùng lời nói là có thể bày tỏ được hết, nhất là trong chuyện tình cảm.
hjhj, viết tới đây tự dưng hết biết viết gì nữa, hix, nhỏ về nhà chơi, nhưng cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó nha, nhỏ mừ bị bịnh a lo lắm, lúc nào cần a đều có thể ở bên nhỏ.............. a iu nhỏ lắm....... iu hết biết luôn............
nhỏ ơi, nhỏ đang làm gì vậy? trời ngày càng lạnh, nhỏ có mặc ấm không? hjhj, chắc nhỏ thấy a ngốc lắm đúng không? toàn hỏi những câu ngớ ngẩn, những câu hỏi hết sức bình thường. Đúng vậy,những câu hỏi ấy quả thật hết sức bình thường, nhưng trong những câu hỏi ấy lại chất chứa tất cả những tình cảm chân thành nhất từ tận sâu thẳm trái tim a mà a mún dành cho nhỏ, a nhớ nhỏ quá àh,
Trời đang mưa, mưa không to lắm nhưng a cảm thấy những hạt mưa sao mà nặng nề quá, anh cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến buốt giá cả trái tim, ước gì bây giờ có nhỏ bên cạnh thì hay biết mấy. Tuy rằng a với nhỏ mới chỉ quen nhau hơn 6 tháng, thời gian đó không dài nhưng hình như hình bóng của nhỏ đã khắc sâu vào tâm trí của a, từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt, nụ cười vẫn luôn luôn hiện diện trong a, a nhớ nhỏ, rất nhớ nữa là đằng khác.
Nhỏ về nhà nghỉ tết, a cũng vậy, trong thời gian này a không được gặp nhỏ, không được trò chuyện cãi lộn cùng nhỏ, nhỏ ơi hãy cho anh biết phải làm sao để a không nhớ nhỏ?
Nhỏ biết a iu nhỏ mà iu hơn cả bản thân của anh nữa, hj, có phải nhỏ thấy a tham lam quá đúng không? nhưng a cũng là con người, đã là con người thì điều đó là điều dĩ nhiên, nhưng lòng tham của a cũng chỉ xuất phát từ tình yêu a dành cho nhỏ, có những chuyện không thể dùng lời nói là có thể bày tỏ được hết, nhất là trong chuyện tình cảm.
hjhj, viết tới đây tự dưng hết biết viết gì nữa, hix, nhỏ về nhà chơi, nhưng cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó nha, nhỏ mừ bị bịnh a lo lắm, lúc nào cần a đều có thể ở bên nhỏ.............. a iu nhỏ lắm....... iu hết biết luôn............