PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quán cóc mới mở :D



kinhcan1002
19-01-2010, 08:34 AM
Quán cóc e mở ở ven đường,
Mua đi bán lại cái văn chương...
Mời bà kon, cô bác, các a chị e vào thăm quán :D
Đúng 100, sai 50 nha mọi người (chỉ chấp nhận những câu trả lời có giải thích cụ thể, chính xác) :D
Câu 1 : Một ông cụ có 5 người con Hải, Hiếu, Hiền, Hạ và Hậu. Một hôm, người ta phát hiện ông cụ bị giết chết trong phòng, trong tay ông cụ người ta tìm được một mảnh giấy ghi chứ "Đồi thẳng" mà theo chứng thực là do ông cụ viết trước khi tắt thở. Cảnh sát nghi ngờ 1 trong 5 người con đã giết ông cụ. Vậy theo bạn thì lời trăn trối của ông cụ có nghĩa gì vậy?
Câu 2 : Hai ông cụ ngồi nói chuyện với nhau. Một ông nói : "Hôm trước tôi đến nhà bạn tôi, ở đó có nhiều mây ko cất lắm !". Ông kia lại bảo : "Ở quê tôi ở cũng có nhiều đò thảo luận lắm !!!". Vậy thực ra hai ông cụ đang nói về thứ gì thế nhỉ???
Câu 3 : Một đứa trẻ đi vào tiệm bánh, bảo với cô chủ quán : "Cô ơi, bán cho cháu một cái chanh to !". Vậy cậu bé đó mua gì thế?
Mấy câu này do mình nghĩ ra nên đôi khi đáp án giải thích hơi mang tính chủ quan, thông cảm nha mọi người. Nếu sau này công bố có ai ko vừa ý, cứ báo cho mình :d

thaika
19-01-2010, 09:05 AM
đồi thẳng là đồi ko cong, là còng ko đôi, là còng ko hai, là hài ko cong, là hài thẳng, là thằng hải 100$ đi cận :sr:

kinhcan1002
19-01-2010, 09:45 AM
đồi thẳng là đồi ko cong, là còng ko đôi, là còng ko hai, là hài ko cong, là hài thẳng, là thằng hải 100$ đi cận :sr:

Hay đấy Thái kaka, quả ko hổ danh cao thủ võ lâm :D

hư vô
19-01-2010, 04:14 PM
Lão ka kia câu 1 là của ta chứ . Gét mi.

DanHuy
19-01-2010, 05:23 PM
câu nỳ đố mý lần roài tiếc quá không có cơ hội trả lời kiém đo của Cận

kinhcan1002
20-01-2010, 04:48 AM
câu nỳ đố mý lần roài tiếc quá không có cơ hội trả lời kiém đo của Cận

Còn tới 2 câu lận đó a Huy :D

kinhcan1002
23-01-2010, 10:54 AM
Hjxhjx. Sao mà ế ẩm thế này ko bjk nữa T_T
Thái kaka, Sweet tỷ tỷ, phonglinh bang chủ, rùi danhhuy nữa đâu hết rùi, sao ko vào phá quán coi ><
Còn 2 câu, thôi thì mỗi câu lên giá 150 đô vậy :D
P/s : Đã chỉnh lại câu 2 cho hợp lý hơn :D

DanHuy
23-01-2010, 06:31 PM
Quán cóc e mở ở ven đường,
mây ko cất lắm => đọan này không hiểu, dùng từ Miền Nam à!". Ông kia lại bảo : "Ở quê tôi ở cũng có nhiều đò thảo luận lắm !!!"đây nữa. Vậy thực ra hai ông cụ đang nói về thứ gì thế nhỉ???
Câu 3 : Một đứa trẻ đi vào tiệm bánh, bảo với cô chủ quán : "Cô ơi, bán cho cháu một cái chanh to !". Vậy cậu bé đó mua gì thế? => chữ chanh này hiểu theo nghĩa ban đầu là quả tranh à

mấy từ in đạp ở trên nghĩa ban đầu là ji ko có hiểu

kinhcan1002
23-01-2010, 11:58 PM
mấy từ in đạp ở trên nghĩa ban đầu là ji ko có hiểu

Xin giải thik cho danhuy hiểu : "Cất" là đem bỏ vào tủ hay đại loại vậy để chống hư hại, "Đò" là thuyền đưa khách sang sông, "Chanh" là quả cùng họ với cam, tắc, có vị chua...
Còn j thắc mắc nữa ko ạ? :D

ApiMaiChan
24-01-2010, 02:22 AM
Câu 3: cậu bé muốn mua bánh làm từ quả chanh

kinhcan1002
24-01-2010, 07:23 AM
Câu 3: cậu bé muốn mua bánh làm từ quả chanh

Sai rùi bạn, suy nghĩ tiếp nhé :D

kinhcan1002
26-01-2010, 05:02 AM
Chài ai sao nản vầy nè???
Ko ai vào giải đố tiếp ah, còn 2 câu nữa cơ đấy (300 đô)

DanHuy
26-01-2010, 06:10 PM
c3 : là mua cái trành to thằng bé đọc nhầm là chanh ^^
câu này Huy không thể phân tick chữ chanh ra nghĩa khác được lên bó tay

ApiMaiChan
26-01-2010, 08:59 PM
chắc mua bích quy quá
chanh to ( to = big , nhưng chả biết chanh có = quy không :D )

tinhkhucvang_26
27-01-2010, 02:13 AM
Hinh như mình có duyên nhận tiền của cân.
3.chanh to -> cho tanh -> biếu tanh-> bánh tiêu

kinhcan1002
27-01-2010, 04:25 AM
Hinh như mình có duyên nhận tiền của cân.
3.chanh to -> cho tanh -> biếu tanh-> bánh tiêu

Hj. Đúng là có duyên đó bạn :D
Câu trả lời cực kì chính xác, 150 đô nhé :D
p/s: ApiMaiChan nộp phạt 100 đô, còn danhuy 50 đô nhé :D