Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga?



Eragon31
19-01-2010, 08:04 AM
Đầu tiên mình xin gửi lời cám ơn tới bất cứ ai đã quan tâm xem bài của mình. Thế này nhé , mình cũng như đa số bạn trai mới lớn (mình lớp 9) đều thường thích tỏ ra mình trưởng thành từng trải, trong mắt mọi người , ai cũng nghĩ mình là đứa đã bik yêu và đã làm mấy chuyên @@#@. Thế nhưng , mình chưa bik j cả về tình yêu. Thế rồi mình gặp một chị lớp 11 cùng trường một cách tình cờ, mình thích chị ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên ,mình không chắc lắm , nhưng mình thấy chị ấy thường nhìn mình một cách rất chăm chú mõi khi gặp ( mình chưa làm quen , cũng không quá thường gặp ) , một lần tình cờ lúc chị ấy nhìn mình , mình bắt gặp ánh mắt chị ấy khiến mình chẳng thể nào ngủ được , cứ lâng lâng cả đêm , mình rất thích chị ấy nhưng lại ngại rất nhiều điều , mình không đẹp trai j và có phần xấu , học không giỏi , nhà cũng chả giàu , chả giỏi nói chuyện với con gaÍ , MÌNH luôn sợ rằn mình lầm , hoặc chị ấy đã có bạn trai , chú ý mình do mình xấu lạ hoặc chỉ muốn chọc ghẹo , mình sợ lắm ! hoặc dã chị ấy có thick mình thật thì mình cũng sợ lắm , mình đi chung với chị ấy chả hợp tí nào , chẳng cho ấy được j cả.Mình thường nghĩ thế.Mỗi khi nghĩ thế , mình đều nhói cả lòng , tim đau nhói , bức rứt. bất lực trước mọi thứ , vừa muốn buông xui vừa cảm thấy khó chịu. Mỗi khi như thế , mình chỉ mong được nhìn thấy chị ấy cười thật tươi và có lẽ mình chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm nụ cười chị ấy và thầm mong chị ấy được vui bên một người thích hợp , xứng đáng hơn?
mình bối rối lắm chẳng nghĩ dc j cả. Mong mọi người hãy chia sẽ tâm sự này giúp mình nhé !!!

3Duy
19-01-2010, 08:22 AM
Đầu tiên mình xin gửi lời cám ơn tới bất cứ ai đã quan tâm xem bài của mình. Thế này nhé , mình cũng như đa số bạn trai mới lớn (mình lớp 9) đều thường thích tỏ ra mình trưởng thành từng trải, trong mắt mọi người , ai cũng nghĩ mình là đứa đã bik yêu và đã làm mấy chuyên @@#@. Thế nhưng , mình chưa bik j cả về tình yêu. Thế rồi mình gặp một chị lớp 11 cùng trường một cách tình cờ, mình thích chị ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên ,mình không chắc lắm , nhưng mình thấy chị ấy thường nhìn mình một cách rất chăm chú mõi khi gặp ( mình chưa làm quen , cũng không quá thường gặp ) , một lần tình cờ lúc chị ấy nhìn mình , mình bắt gặp ánh mắt chị ấy khiến mình chẳng thể nào ngủ được , cứ lâng lâng cả đêm , mình rất thích chị ấy nhưng lại ngại rất nhiều điều , mình không đẹp trai j và có phần xấu , học không giỏi , nhà cũng chả giàu , chả giỏi nói chuyện với con gaÍ , MÌNH luôn sợ rằn mình lầm , hoặc chị ấy đã có bạn trai , chú ý mình do mình xấu lạ hoặc chỉ muốn chọc ghẹo , mình sợ lắm ! hoặc dã chị ấy có thick mình thật thì mình cũng sợ lắm , mình đi chung với chị ấy chả hợp tí nào , chẳng cho ấy được j cả.Mình thường nghĩ thế.Mỗi khi nghĩ thế , mình đều nhói cả lòng , tim đau nhói , bức rứt. bất lực trước mọi thứ , vừa muốn buông xui vừa cảm thấy khó chịu. Mỗi khi như thế , mình chỉ mong được nhìn thấy chị ấy cười thật tươi và có lẽ mình chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm nụ cười chị ấy và thầm mong chị ấy được vui bên một người thích hợp , xứng đáng hơn?
mình bối rối lắm chẳng nghĩ dc j cả. Mong mọi người hãy chia sẽ tâm sự này giúp mình nhé !!!

Trời !!! cái này anh bó tay ah nha !!! Mới lớp 9 mà lại hok chịu học hành mà để ý suy nghĩ lung tung <== điều này vui lắm sao?
Thường thì anh cũng thich con gai hơn tủi ..... nhưng là ở tuổi bọn anh, còn như em sao hok lo học hành năm nay cũng là cuối cấp II rồi. Đúng là chuyện tình cảm hok thể ngăn nó đến hay nó đi. Nhưng đó là khi em đủ chín chắn để nhận thức được rằng đó là Tình yêu hay chỉ là sự rung động nhất thời.
Refresh now !!! quay lại việc cần thiết đối với mình bây giờ <== Học.

Duongvemuathu
19-01-2010, 09:27 AM
Học hành đê !

Yêu đương chỉ thoáng qua như gió thoảng thôi !

letue
19-01-2010, 11:20 AM
Chài:) em còn bé quá mà...
Đừng lo nghĩ chi cho mệt....khi nào trên 18t rùi muốn ăn thịt con thiên nga nào thì cứ việc ăn :sr:
Giờ tập trung vào việc học hành đó...
Em mà cứ thế này ko khéo lại lơ là việc học tập.
Anh thích cái title của bài viết này :lol:

ludy
19-01-2010, 08:46 PM
trời lớp 9 ak~ !!! học đy sắp thi vào 10 đếnn r còn i

hallohp
19-01-2010, 09:01 PM
Trời trẻ con bây giờ " thích " sớm nhỉ ,nhớ ngày đầu mình biết "thích " là hồi mình học lớp 4.............ạc ạc!

Mắt ướt_31
19-01-2010, 11:49 PM
^^! Nhok ah, dù nhok có thik ai lớn tuổi hoặc bằng tuổi thì với những suy nghĩ đó không được tẹo nào. Tại sao phải mặc cảm với bản thân mình như thế. Trong mọi trường hợp, dù người ta có chê nhok hay nói này nói nọ đi chăng nữa, nhok vẫn phải tự tin vào bản thân mình. Rằng mình thua người ta chỗ này nhưng mặt khác mình mạnh hơn. Đừng tự tin như thế, thay đổi suy nghĩ tí đi nhá. Và nếu nhok được 1 bạn nữ để ý đến, thì đó là người ấy nhìn thấy được những cái hơn của nhok với những bạn trai khác xung quanh. Đừng vì những tự ti nhỏ nhoi ấy làm mất đi 1 tình cảm đẹp nha.

Trở lại, không dưng vô cớ mà mọi người khuyên nhok nên học thì hơn. Nếu như nhok đã lớn đủ tuổi trưởng thành thì 1 mối tình nữ lớn hơn nam mọi người không có ý kiến gì. Nhưng nhok mới lớp 9 thôi mà, chỉ là những cảm xúc thoáng qua thôi. Đừng để ý đến nó nhiều, chợt đến rồi cũng chợt đi nhanh lắm. Nếu muốn quên nhanh thì chú tâm vào học kìa !!!!

Nhỏ Bạc Hà
20-01-2010, 12:00 AM
ừ đúng đấy, hic hic, mới lớp 9 thui mà, chị đó nhìn bạn chắc vì mấy hôm ban quên chải đầu đấy ^^

aveterit
20-01-2010, 09:19 PM
Các bạn nói vậy mình không đồng ý lắm
Cứ bảo em nó học hành đi đừng để ý đến mấy chuyện ấy làm gì chẳng khác mấy câu nói chung chung
Thời mình với thời em ấy nó khác nó phát triển tâm lý sớm hơn và cũng phức tạp hơn
Còn về vấn đề của bạn nó không phải vấn đề nhận thức nữa vì thấy bạn cũng nói rất nhiều vấn đề cho thấy sự băn khoăn trằn trọc của bạn
Nó thuộc về phạm trù tâm lý của bạn và điều đấy phải tùy ở bạn thôi
Vấn đề cóc ghẻ thiên nga mình không dám bàn vì không thể phán xét chuyện người trong cuộc được
Để biết thêm và giải quyết vấn đề bạn có thể tham khảo những tờ san khác hay tư vấn những chuyên gia qua điện thoại cũng được đó như chương trình tuổi ô mai
Chúc bạn may mắn

heoheo_mapmap
20-01-2010, 11:15 PM
khj đã ju rồi thì ng ta hok phân biệt tuổi tác đâu pạn ak. nhưng pạn mới học lớp 9 mà lại chuẩn pị thi vèo lớp 10 thì hãy nên tập trung vèo học đã rù ju sau kũng đc mà

clo ngoc
21-01-2010, 01:46 AM
ừhm. Theo chị (hơn 3m 1 tuổi) thì thích như vậy cún hơi xớm nhưng mà đó là tuổi nhạy cảm mà. Nên tốt nhất ák là em nên học ròy khi mô mà lớn hơn xí em hãy nói hco chị ấy bít. Đc k? gần thi chuyển cấp rồi mà em. Cố lên nhá!!!!!!

GRTL
21-01-2010, 03:40 AM
- chà chà !!! giờ em muốn thế nào !? em muốn biết sự thật hay là yêu thử một lần cho biết !? :D.
- Theo em tâm sự thì mọi việc đều là cảm nhận của em về những chuyện đang xãy ra !
.... sao em không thử tiến đến gần chị gái ấy và hỏi thử xem : vì sao chị hay nhìn em vậy !? <--- xem chị ấy trả lời thế nào ?

...:*Vô*:...
21-01-2010, 06:03 AM
bằng tuổi mềnh ạ ><'
theo mình thì bạn ko pải yêu , chỉ là bạn rung động khi thấy người khác để ý đến mình thôi ( dù có đúng người đó để ý mình hay ko ><)
del chuyện đods sang 1 bên
để đầu óc ổn định mà học đi bạn
năm nay lớp 9 , chuẩn bị thi chuyển cấp rùi còn ji

phương_ngọc
21-01-2010, 06:30 AM
Đầu tiên mình xin gửi lời cám ơn tới bất cứ ai đã quan tâm xem bài của mình. Thế này nhé , mình cũng như đa số bạn trai mới lớn (mình lớp 9) đều thường thích tỏ ra mình trưởng thành từng trải, trong mắt mọi người , ai cũng nghĩ mình là đứa đã bik yêu và đã làm mấy chuyên @@#@. Thế nhưng , mình chưa bik j cả về tình yêu. Thế rồi mình gặp một chị lớp 11 cùng trường một cách tình cờ, mình thích chị ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên ,mình không chắc lắm , nhưng mình thấy chị ấy thường nhìn mình một cách rất chăm chú mõi khi gặp ( mình chưa làm quen , cũng không quá thường gặp ) , một lần tình cờ lúc chị ấy nhìn mình , mình bắt gặp ánh mắt chị ấy khiến mình chẳng thể nào ngủ được , cứ lâng lâng cả đêm , mình rất thích chị ấy nhưng lại ngại rất nhiều điều , mình không đẹp trai j và có phần xấu , học không giỏi , nhà cũng chả giàu , chả giỏi nói chuyện với con gaÍ , MÌNH luôn sợ rằn mình lầm , hoặc chị ấy đã có bạn trai , chú ý mình do mình xấu lạ hoặc chỉ muốn chọc ghẹo , mình sợ lắm ! hoặc dã chị ấy có thick mình thật thì mình cũng sợ lắm , mình đi chung với chị ấy chả hợp tí nào , chẳng cho ấy được j cả.Mình thường nghĩ thế.Mỗi khi nghĩ thế , mình !!!

thằng cu em tội nghiệp... chị nghĩ khó lắm e ơi... chắc cái người em để ý đó nhìn e với ánh mắt của một người chị nhìn 1 đứa em mà thôi.... suy nghĩ chính chắn nha em

ltnt195
21-01-2010, 07:23 AM
khj đã ju rồi thì ng ta hok phân biệt tuổi tác đâu pạn ak. nhưng pạn mới học lớp 9 mà lại chuẩn pị thi vèo lớp 10 thì hãy nên tập trung vèo học đã rù ju sau kũng đc mà

yêu xớm có tội ahf cứ yêu đi em mà lo quan tâm việc học hơn

whitemouse108
21-01-2010, 07:37 AM
Hiện tại bạn chẳng có điểm gì gọi là nổi bật cả vì vậy bạn cần phải tạo cho mình 1 cái gì đó để mà thu hút đc chị ấy. Bạn yêu chị ấy (theo lời bạn nói) thì chẳng có gì xấu cả cho dù bạn mới học lớp 9 vì tình cảm đến thì làm sao mà kiểm soát đc nhưng đừng vì suốt ngày cứ nghĩ đến người ấy mà bỏ dở việc học. Chỉ có học giỏi (nếu kèm theo thể thao giỏi thì càng hay) bạn mới có thể khẳng định đẳng cấp phái mạnh của mình. Nếu bạn yêu thật lòng chị ấy thì cố gắng học giỏi để chứng tỏ mình sẽ là chỗ vựa vững chắc trong tương lai. Thời gian này bạn cứ lo học đi có thể sau này bạn sẽ "ngộ" ra đc nhiểu điều lắm đó.

VeeMumMim
21-01-2010, 05:49 PM
fai nói là tình iu ko phân biệt tuổi tác nhưng nếu có 1 ng con trai nhỏ tuổi hơn mình thik mình thì có nhìu cái sẽ làm mình e ngại lắm.....câu trả lời tùy thuộc dzào 2 người thui....liệu có bỏ ngoài tai đc những e ngại đó hay ko?

a xjang
21-01-2010, 06:51 PM
Ê ku ! Chị không cổ hủ đâu nhé . Ai cũng biết thời buổi này mấy nhóc " Thích sớm " do tâm sinh lí phát triển nhưng chị khuyên em thật lòng nhé : Học......................Học................R� � chưa?

Lí do thứ nhất : Đó là cái rung động tức thời

Lí do thứ hai : Không muốn bị Ba Mẹ la hét đấy chứ ?

Lí do thứ ba : Vì tương lai của em thôi !

Where is the love?

NhokLonely4294
21-01-2010, 07:09 PM
mới lớp 9 mà đã bík yêu cũng là chuyện bt thôi àk vì trai gái thế kỉ 21 h toàn bik yêu lúc lop 6 rồi h có ngăn cản cũng là wá muộn rồi hix kệ tụi nó đi đứa nào hok lo học thì rớt thôi dễ hĩu haha

kink_kan
23-01-2010, 12:49 AM
Lo màz học đi pé ak.Mọi ng nói đúng đó.Yu đương gì sớm vậy.Chỉ tình cờ bắt gặp 1 ánh mắt thôi màz.Sao có thể gọi là tình yu đc.