PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rượu , em và cuộc tình chúng ta



uknow
18-01-2010, 09:29 PM
tuổi 16 !
anh thề không bao giờ uống rượu
được ba hôm
anh uống chén rượu đầu đời !
chiều hôm đó
anh tha thẩn trên phố
bỗng vô tình thấy bóng em tôi
em đi cùng ai lòng anh đau nhói
chén rượu cuộc đời anh mãi không quên
tuổi mười bảy
anh lần đầu tiên say rượu
cãi nhau vu vơ anh tưởng đã chia tay
tuổi 18
anh và em chia tay nhau lần một
anh uống say quên lối về nhà
kể từ đó sau mỗi lần cãi nhau
anh lại đi uống rượu
anh cữ nghĩ bình yên là như thế
ngờ đâu hôm qua anh uống rượu tiễn em
em mặc áo cưới tay đung đưa li rượu
anh không say nhưng chỉ mãi nhói lòng !
li rượu đó và li đầu tiên anh uống
sao thấy đau lòng như vết cứa đầu tiên

trannhankim
23-01-2010, 12:56 AM
Rượu cay nồng
không phải do men rượu
bởi người yêu nay cất bước theo chồng
anh muốn uống thật say trong lòng
mà nào biết
uống... càng nhiều ,càng mong ,càng nhớ

Cái thuở yêu người
vui biết mấy
tay trong tay
ta ôm ấp từng ngày
không muốn rời
sợ ...
rồi đây sẽ mất
hứa yêu nhau yêu đến muôn đời

Muôn sự bởi nhân
không bằng ý của trời
Người quay gót....
rời ta từ đó !!!

hamy905
23-01-2010, 02:21 AM
Ân tình như gió thoảng
Cho ta phút ngỡ ngàng
Tình yêu sao ngang trái
Đau xót lẫn bàn hoàn