Xem đầy đủ chức năng : Làm Sao Đây!!!
tamnhu_mobile
18-01-2010, 07:17 AM
Hôm nay là ngày dổ của ba nhỏ,nhỏ nói mình lên chơi,tối bữa đi choy nghe nhỏ nói là có con bạn hàng xóm của nhỏ nữa nên lúc mình lên mình ghé qua nhà rủ bạn nhỏ zô lun không ngờ nhỏ thấy được và zân mình nói những câu rất khó nghe và nói là : em thấy anh làm bạn thân nó còn tốt hơn làm ny em đó, mình đã cố gắng giải thích nhưng nhỏ không chịu nghe giờ nhỏ không mún nói chuyện với mình hixhix giờ mình phải làm sao để nhỏ hết zận đây xin mấy bạn chỉ giáo...
baby_iuanh
18-01-2010, 08:26 AM
nhửng ng` như nhỏ đó hok đáng cho bạn phải để tâm đâu
nhửng ng` như nhỏ đó hok đáng cho bạn phải để tâm đâu
Đôi dép đẹp hok phải đẹp bởi người sản xuất mà đẹp ở người dùng bạn ah !
letue
18-01-2010, 10:19 PM
Có khi nào người ta dg nổi cơn ghen hông :thinking:
Suy nghĩ lại mọi chuyện :)
Và chắc chắn người gỡ rối chuyện này là chính bản thân của bạn...
Phải biết vài cách để dỗ ngọt người yêu chứ a bạn ^.^
Mắt ướt_31
18-01-2010, 10:31 PM
^^ ích kỷ 1 tẹo của con gái và thêm tí Hoạn Thư trong người. Yêu mà bạn, mình cũng giống như người ấy của bạn rồi. Không thích người yêu của mình có gì gì đó với bạn thân của mình. Mà cái gì gì đó thật ra là chẳng có gì. Vô tâm với bạn của nhỏ quá cũng không được mà vô tư quá thì càng chết. Con gái khi yêu là zị.
Bạn cần xoa dịu cô ấy tí đi, đừng sẵn giọng lại nhé, chỉ làm cô ấy tủi thân thêm thôi đấy.
Trong trường hợp xui xẻo nào đó, bạn nhờ cô bạn kia qua thanh minh dùm, không khéo cô ấy lại nghĩ "chắc là có gì nên mới ra sức thanh minh đây mà" amen!!!! (chỉ là mình thử đặt mình vào cô ấy thôi)
Chúc bạn nhanh chóng làm hoà với cô ấy !
phonglinh709
19-01-2010, 02:32 AM
Hôm nay là ngày dổ của ba nhỏ,nhỏ nói mình lên chơi,tối bữa đi choy nghe nhỏ nói là có con bạn hàng xóm của nhỏ nữa nên lúc mình lên mình ghé qua nhà rủ bạn nhỏ zô lun không ngờ nhỏ thấy được và zân mình nói những câu rất khó nghe và nói là : em thấy anh làm bạn thân nó còn tốt hơn làm ny em đó, mình đã cố gắng giải thích nhưng nhỏ không chịu nghe giờ nhỏ không mún nói chuyện với mình hixhix giờ mình phải làm sao để nhỏ hết zận đây xin mấy bạn chỉ giáo...
lâu lắm mới online lại gặp ông và lại thấy ông gặp rắc rối với người yêu ặc > không hiểu tụi ông yêu nhau thế nào mà cãi nhau suốt vậy nè?!
hắn chỉ muốn ghen 1 chút để xem ông phản ứng thế nào thôi mà ! chấp nhận xuống nước 1 chút đi mọi sự sẽ ổn thôi
mà cho tổi hỏi chút :hình như người yêu ông chưa lớn thì phải ( klhoong có ý trêu chọc đâu nhé !):santa3::santa3:
hắn chỉ muốn xem hắn quan trong đến thế nào với ông thôi muốn giải quyết dứt điểm thì ông phải xem quân sư của người ta l;à ai vậy nhé !?
^^ ích kỷ 1 tẹo của con gái và thêm tí Hoạn Thư trong người. Yêu mà bạn, mình cũng giống như người ấy của bạn rồi. Không thích người yêu của mình có gì gì đó với bạn thân của mình. Mà cái gì gì đó thật ra là chẳng có gì. Vô tâm với bạn của nhỏ quá cũng không được mà vô tư quá thì càng chết. Con gái khi yêu là zị.
Bạn cần xoa dịu cô ấy tí đi, đừng sẵn giọng lại nhé, chỉ làm cô ấy tủi thân thêm thôi đấy.
Trong trường hợp xui xẻo nào đó, bạn nhờ cô bạn kia qua thanh minh dùm, không khéo cô ấy lại nghĩ "chắc là có gì nên mới ra sức thanh minh đây mà" amen!!!! (chỉ là mình thử đặt mình vào cô ấy thôi)
Chúc bạn nhanh chóng làm hoà với cô ấy !
nghe theo mắt ướt nè chắc khóc nhiều nên...... kinh nghiệm cũng nhiều như.. nước mắt ha ha aha amen đừng cho tui ăn guốc nha?! h ajah aha ah:so_funny::so_funny:
tamnhu_mobile
19-01-2010, 05:01 AM
hehehhe lâu lắm mới gặp lại ông đó nhỉ,tui cũng mới zô lại h2t thôi , cảm ơn lời khuyên của mấy bạn mình bít phải làm gì rồi.
bạn gái mình năm nay 21t rồi không còn nhỏ đâu tội chết ông bạn ơi :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.