PDA

Xem đầy đủ chức năng : Văn phòng tư vấn...... thứ 2 !!!



3Duy
18-01-2010, 05:01 AM
Thấy Văn phòng tư vấn của tocduoiga có vẻ .... sếp vắng mặt nhân viên làm thay nên mình mở thêm 1

topic này để ........... cạnh tranh :D. <=== nói là cạnh tranh thế thôi mình vẫn mong rằng Văn phòng

của mình sẽ ế và sớm phải đóng của (+ cả VP của tocduoiga nữa). Mình online 12/ngày và 7/tuần.


Mọi thắc mắc về tất cả các lĩnh vực cần sự góp ý thì đừng quên topic của mình nhé.

Mong sao một sớm một chiều
Không ai đau khổ vì điều vẩn vơ.



saveheart Kính bút !!!!

3Duy
18-01-2010, 08:52 AM
Bơ vơ một cõi đi về
Trang thơ bỏ ngỏ mân mê bờ rào
Bờ rào ai đắp cao cao
Tơ lòng gỡ rối mò vào coi sao?
Ai ngờ sóng nặng bể yên
Buồn vì hok việc, Cười vì cả nhà vui. :D

cactushb
18-01-2010, 10:10 AM
Không vui như cậu nghĩ đâu. Mình cần 1 lời khuyên (dù đã được cho rất nhiều nhưng mình không làm được :) )
Chuyện của mình rất dài, mình chỉ kể tóm tắt thôi. Mình yêu ng` đó được 2 năm. Trong 2 năm đó mình chỉ đứng ngoài nhìn ng` đó thôi chứ không trông mong được đáp lại. Và khi trước sn ng` đó mình tặng quà thì từ khi đó mình trở nên gần gũi và thân thiết hơn. Thế rồi, mình và ng` đó thành đôi. Nào ngờ, tất cả những hình ảnh đẹp đẽ khi xưa đã sụp đổ ( mình y người đó là wa cái nhìn thôi, thấy hiền lành chứ không phải đẹp trai ). Ng` đó có tất cả những tật xấu của 1 người con trai mà mình ghét cay ghét đắng. Mình được nhiều người khuyên nên quên đi nhưng vẫn không đươc. Bây giờ giữa mình và người đó còn tệ hơn khi xưa ( không nói chuyện, gặp thì lơ, ng` ngoài nhìn vào thì chỉ nói là người dưng không phải là bạn bè luôn ). Nhưng trog thời gian mình wen người đó những người xug quanh họ đều biết mình thích ng` đó đến thế nào vậy mà cớ sao mình không hiễu người đó lại không bik hay cố tình không biết chuyện đó. Người đó cần được yêu nhưng khi mình đề nghị yêu lại thì từ chối. Mình biết ng` đó không còn gì với mình nhưng mình không muốn đối diện sự thật này, nó quá đau mà mình không quên đươc. Những người biết mình từng cặp ng` đó khi có tin gì về ng` đó đều nói với mình hết nên nhiều khi muốn quên đi thì những chuyện như thế lại làm mình quan tâm đến ng` đó nhiều hơn. Mình đang cảm thấy bất lực cho chính bản thân của mình. Mình phải làm thế nào đây khi tình cảm trong mình ngày càng lớn dần dù đôi khi mình cứ cảm tưởng nó đã phai nhạt nhưng thực tế thì không.

3Duy
18-01-2010, 07:33 PM
Không vui như cậu nghĩ đâu. Mình cần 1 lời khuyên (dù đã được cho rất nhiều nhưng mình không làm được :) )
Chuyện của mình rất dài, mình chỉ kể tóm tắt thôi. Mình yêu ng` đó được 2 năm. Trong 2 năm đó mình chỉ đứng ngoài nhìn ng` đó thôi chứ không trông mong được đáp lại. Và khi trước sn ng` đó mình tặng quà thì từ khi đó mình trở nên gần gũi và thân thiết hơn. Thế rồi, mình và ng` đó thành đôi. Nào ngờ, tất cả những hình ảnh đẹp đẽ khi xưa đã sụp đổ ( mình y người đó là wa cái nhìn thôi, thấy hiền lành chứ không phải đẹp trai ). Ng` đó có tất cả những tật xấu của 1 người con trai mà mình ghét cay ghét đắng. Mình được nhiều người khuyên nên quên đi nhưng vẫn không đươc. Bây giờ giữa mình và người đó còn tệ hơn khi xưa ( không nói chuyện, gặp thì lơ, ng` ngoài nhìn vào thì chỉ nói là người dưng không phải là bạn bè luôn ). Nhưng trog thời gian mình wen người đó những người xug quanh họ đều biết mình thích ng` đó đến thế nào vậy mà cớ sao mình không hiễu người đó lại không bik hay cố tình không biết chuyện đó. Người đó cần được yêu nhưng khi mình đề nghị yêu lại thì từ chối. Mình biết ng` đó không còn gì với mình nhưng mình không muốn đối diện sự thật này, nó quá đau mà mình không quên đươc. Những người biết mình từng cặp ng` đó khi có tin gì về ng` đó đều nói với mình hết nên nhiều khi muốn quên đi thì những chuyện như thế lại làm mình quan tâm đến ng` đó nhiều hơn. Mình đang cảm thấy bất lực cho chính bản thân của mình. Mình phải làm thế nào đây khi tình cảm trong mình ngày càng lớn dần dù đôi khi mình cứ cảm tưởng nó đã phai nhạt nhưng thực tế thì không.

Chuyện bạn vừa tâm sự mình thấy có 2 điều mâu thuẫn đó là : phía trên bạn đã nhắc đên
Thế rồi, mình và ng` đó thành đôi
đến bên dưới bạn lại nói

Nhưng trog thời gian mình wen người đó những người xug quanh họ đều biết mình thích ng` đó đến thế nào vậy mà cớ sao mình không hiễu người đó lại không bik hay cố tình không biết chuyện đó
Điều này khiến mình khó lý giải chuyện của bạn.
Ở đây bạn hok nhắc đến lý do khiến cho 2 bạn trở nên xa cach . Cũng có thể từ trước tới giờ bạn vẫn tự mình ôm trong lòng mối tình đơn phương,hoặc là chuyện sớm nắng chiều mưa, hay..... vì một lý do nào đó??? mà mình hok biết được. Giờ đây chỉ có bạn vẫn còn đang trên con đường đó. Thế nên chỉ có bạn mới biết được mình đã đi được bao nhiêu và có thể tới đích hok mà thôi?
Mình giả dụ nếu người đó đã có người khác thì bạn cứ mãi ôm mối tình đó để làm khổ chính mình sao?

( không nói chuyện, gặp thì lơ, ng` ngoài nhìn vào thì chỉ nói là người dưng không phải là bạn bè luôn ) <== cũng có thể là người đó thật sự muốn như vậy hoặc chỉ là có chút e ngại khi bạn dành cho người đó tình cảm sâu sắc như thê nhưng trong lòng họ bạn mãi là một người bạn thân thì sao? (bạn nên chủ động và một dịp nào đó chăng)
Yêu thì dễ nhưng quên thì lại rất khó vì thế mình hok dám bảo bạn quên đi. Nếu bạn đã hok quên được vậy tại sao bạn hok lên xe để tiếp tục cuộc hành trình về đích? Nhưng bây giờ bạn hãy đạp chậm lại hãy để từng bươc đi của bạn giúp người đó cảm nhận được tình cảm bạn dành cho họ. Và đó cũng chính là thời gian để bạn biết được vị trí của bạn trong tim người ấy.

Chúc bạn sớm tìm lại được chính mình.

nhoc ken
19-01-2010, 04:03 AM
Lại một chiện tình bùn nữa cần anh giúp đỡ đây !

Em không biết phải bắt đầu từ đâu hít. Thôi thì đại khái là thế này :
Em và người ấy ưen nhau cũng khá lâu rồi iu nhau lúc nào cũng không bít . một ty thật sự ! em rất hạnh phúc, nhưng bây giờ thì nỗi đau càng nhiều hơn. chúng em chia tay không phải vì khônghoowpj nhau , cũng chẳng có cãi vã, tình cảm không vơi đi. mà tại vì "hoàn cảnh không cho phép anh đến với em, con đường tương lai của anh đang mờ mịt, làm sao anh có thể lôi em vào để cả anh và em cùng khổ. thà chia tay sơm để sau này không phải đau nhiều mặc dù anh vẫn mãi yêu em luôn dõi theo em trên từng bước em đi". nguyên văn câu nói của anh ấy đấy anh ah! em không hiểu thật sự không hiểu , chẳng lẽ vì một chút khó khăn mà con người ta đã vội bỏ tất cả hay sao. đã 4 tháng rồi nhưng em vẫn không thể chấp nhận được sự thật này , em đã yêu anh để giò đây em mới biết là mình đau đớn cũng nhiều như thế. em phải khóc vì anh bao nhiêu lần nữa?

em cũng đã học cách sống không có anh bên cạnh, học cách bước vào đời với đôi chân khập khễnh của yêu thương. trái tim em có lẽ sẽ phải đóng của một cách vội vàng như lúc nó mở ra vì anh vậy ! sao anh không cho em một lí do. thà rằng anh nói không còn yêu em nữa thì có lẽ em sẽ không phải đau như lúc này và em cũng phải hi vọng nhiều đến thế anh nhỉ !

đến bây giờ trên thế gian chỉ còn em và em đi trên con đường dài , sẽ chẳng ai còn lf quan trọng nữa. em sẽ sống cho riêng em mà thôi anh nhé ! trong sâu thẳm trái tim em sẽ dành một khoảng trống nào đó cho anh em sẽ khép của thật chặt để nó không trôi đi mất, để em còn lại một chút hơi ấm của anh sưởi ấm cho một trái tim băng giá. dù sao em vẫn luôn cầu nguyện cho anh được hạnh phúc tìm được một người yêu anh hơn em lúc này và anh cũng nhớ yêu người ta như đã tường yêu em anh nhé !

chuyện tình cảm của chúng ta kết thút từ đay một dấu chấm than rời xuông khép lại mọi kỉ niểm và sẽ là một dấu chấm hỏi lớn cho em !
cuối cùng thì em cũng chỉ có thể nói rằng chúng ta có duyên nhưng khồn có nợ đành chấp nhận số phận thôi anh nhỉ !
:wish:

notme
19-01-2010, 05:06 AM
Bạn ơi...bạn cho mình yahoo đc ko????....chuyện của mình rất rắc rối....mình ko tiện post lên cho nhiều người đọc

3Duy
19-01-2010, 07:41 AM
Lại một chiện tình bùn nữa cần anh giúp đỡ đây !

Em không biết phải bắt đầu từ đâu hít. Thôi thì đại khái là thế này :
Em và người ấy ưen nhau cũng khá lâu rồi iu nhau lúc nào cũng không bít . một ty thật sự ! em rất hạnh phúc, nhưng bây giờ thì nỗi đau càng nhiều hơn. chúng em chia tay không phải vì khônghoowpj nhau , cũng chẳng có cãi vã, tình cảm không vơi đi. mà tại vì "hoàn cảnh không cho phép anh đến với em, con đường tương lai của anh đang mờ mịt, làm sao anh có thể lôi em vào để cả anh và em cùng khổ. thà chia tay sơm để sau này không phải đau nhiều mặc dù anh vẫn mãi yêu em luôn dõi theo em trên từng bước em đi". nguyên văn câu nói của anh ấy đấy anh ah! em không hiểu thật sự không hiểu , chẳng lẽ vì một chút khó khăn mà con người ta đã vội bỏ tất cả hay sao. đã 4 tháng rồi nhưng em vẫn không thể chấp nhận được sự thật này , em đã yêu anh để giò đây em mới biết là mình đau đớn cũng nhiều như thế. em phải khóc vì anh bao nhiêu lần nữa?

em cũng đã học cách sống không có anh bên cạnh, học cách bước vào đời với đôi chân khập khễnh của yêu thương. trái tim em có lẽ sẽ phải đóng của một cách vội vàng như lúc nó mở ra vì anh vậy ! sao anh không cho em một lí do. thà rằng anh nói không còn yêu em nữa thì có lẽ em sẽ không phải đau như lúc này và em cũng phải hi vọng nhiều đến thế anh nhỉ !

đến bây giờ trên thế gian chỉ còn em và em đi trên con đường dài , sẽ chẳng ai còn lf quan trọng nữa. em sẽ sống cho riêng em mà thôi anh nhé ! trong sâu thẳm trái tim em sẽ dành một khoảng trống nào đó cho anh em sẽ khép của thật chặt để nó không trôi đi mất, để em còn lại một chút hơi ấm của anh sưởi ấm cho một trái tim băng giá. dù sao em vẫn luôn cầu nguyện cho anh được hạnh phúc tìm được một người yêu anh hơn em lúc này và anh cũng nhớ yêu người ta như đã tường yêu em anh nhé !

chuyện tình cảm của chúng ta kết thút từ đay một dấu chấm than rời xuông khép lại mọi kỉ niểm và sẽ là một dấu chấm hỏi lớn cho em !
cuối cùng thì em cũng chỉ có thể nói rằng chúng ta có duyên nhưng khồn có nợ đành chấp nhận số phận thôi anh nhỉ !
:wish:

Càng yêu càng đau. Yêu nhiều bao nhiêu thì đau bấy nhiêu khi chia tay thôi em ah. Chia tay vì tan vỡ là một chuyện, nhưng ở đây cậu ấy nói chia tay vì..... cậu ấy nghĩ tới em. Có lẽ cậu ấy phải yêu em lắm mới có thể nghĩ tới em như thế. Anh hok biết hoàn cảnh ntn mà có thể chia cách 2 người , nhưng hok phải là mãi mãi đâu em.
Em nói đúng đấy ! Hãy tự tin vững bước trên con đường đó. Hãy chúng tỏ cho mọi người và người ấy biết rằng em có thể vượt qua được bất cứ kho khăn nào.
Để cậu ấy biết rằng em có thể cùng cậu ấy bước đi dù cho có nhiều khó khăn hơn thế nữa rằng chúng ta dựa vào nhau để vượt qua chứ hok phải :


lôi em vào để cả anh và em cùng khổ

Đừng buông xuôi em ah. Em có thể khóa lại cánh cửa trái tim để tạm thời phán đấu vì cuộc sống, nhưng đừng quên trao cho người đó chìa khóa em ah. Thời gian sẽ trả lời cho cố gắng của em , nhưng đừng để nó kéo dài , điều đó sẽ làm phai mờ đi tình cảm hiện tại.

Chúc tình cảm của hai em luôn bền vững trước mọi sóng gió.

3Duy
21-01-2010, 10:37 PM
Có vẻ như mọi chuyện rất bình yên nhỉ? Giờ thì chính mình cần sự giúp đỡ đây .... hix .... 4room giờ chán quá. room nào cũng chẳng có ai hết . Hok có người để 888.:khocnhe:

cactushb
22-01-2010, 08:15 AM
Ở đây bạn hok nhắc đến lý do khiến cho 2 bạn trở nên xa cach . Cũng có thể từ trước tới giờ bạn vẫn tự mình ôm trong lòng mối tình đơn phương,hoặc là chuyện sớm nắng chiều mưa, hay..... vì một lý do nào đó??? mà mình hok biết được. Giờ đây chỉ có bạn vẫn còn đang trên con đường đó. Thế nên chỉ có bạn mới biết được mình đã đi được bao nhiêu và có thể tới đích hok mà thôi?


Mình quen người đó nhưng không biết người đó có thực sự đến với mình bằng tấm chân tình hay không hay chỉ là muốn tìm kiếm một thứ cảm giác khác lạ. Nhắc đến lý do thì mình chưa tìm được câu trả lời vì mình và ng` đó học khác trường nên thời gian tiếp xúc tương đối ít. Hầu như phương tiện mình liên lạc với ng` đó là YH. Hôm kỉ niệm 1 tháng quen nhau mình hẹn người đó đi chơi nhưng ng` đó nói bận, mình rất buồn nên bỏ luôn học thêm và lên mạng. Mình bất ngờ khi thấy người đó trên mạng thay vì đi với mình. Mình hỏi lí do tại sao thì không nhận được câu trả lời nào cả. Thế là mình biết mình và ng` đó đã chấm dứt.
Lần thứ hai mình chủ động hẹn với người đó đi chơi và cũng chính lần đó mình quay lại với người đó nhưng chuyện tình đó cũng mong chóng hết. Trong suốt thời gian mình quen ng` đó, ai cũng biết tình cảm của mình dành cho người đó sâu đậm đến mức nào thế nhưng mình cảm tưởng ng` đó cố tình như không biết nó vậy.
P/s: Người đó cứ luôn tìm kiếm 1 hạnh phúc khác cho bản thân bằng cách quen nhiều người. Ai cũng nói xấu người đó chỉ vì tính đó ( ai cũng yêu được) thế nhưng mình không bị những lời đó tác động mà thậm chí tình cảm mình dành cho người đó mỗi lúc một nhiều.

3Duy
22-01-2010, 09:02 AM
Mình quen người đó nhưng không biết người đó có thực sự đến với mình bằng tấm chân tình hay không hay chỉ là muốn tìm kiếm một thứ cảm giác khác lạ. Nhắc đến lý do thì mình chưa tìm được câu trả lời vì mình và ng` đó học khác trường nên thời gian tiếp xúc tương đối ít. Hầu như phương tiện mình liên lạc với ng` đó là YH. Hôm kỉ niệm 1 tháng quen nhau mình hẹn người đó đi chơi nhưng ng` đó nói bận, mình rất buồn nên bỏ luôn học thêm và lên mạng. Mình bất ngờ khi thấy người đó trên mạng thay vì đi với mình. Mình hỏi lí do tại sao thì không nhận được câu trả lời nào cả. Thế là mình biết mình và ng` đó đã chấm dứt.
Lần thứ hai mình chủ động hẹn với người đó đi chơi và cũng chính lần đó mình quay lại với người đó nhưng chuyện tình đó cũng mong chóng hết. Trong suốt thời gian mình quen ng` đó, ai cũng biết tình cảm của mình dành cho người đó sâu đậm đến mức nào thế nhưng mình cảm tưởng ng` đó cố tình như không biết nó vậy.
P/s: Người đó cứ luôn tìm kiếm 1 hạnh phúc khác cho bản thân bằng cách quen nhiều người. Ai cũng nói xấu người đó chỉ vì tính đó ( ai cũng yêu được) thế nhưng mình không bị những lời đó tác động mà thậm chí tình cảm mình dành cho người đó mỗi lúc một nhiều.

Bạn nói thế thì mình cũng hok biết được tình cảm của bạn trai kia thực hư thế nào. Còn t/c của bạn cũng sâu nặng đó chứ (bỏ học vì lý do đó. Nếu hôm đó bạn trai kia nhận lời chắc cũng bỏ học luôn để đi chơi chăng?)
Chuyện con trai thich mới lạ hay có đôi chút đa tình cũng hok sao mình hok đề cập tới vấn đề đó. Nhưng đối với cách thể hiện hay nói đúng hơn là cách đối sử hời hợt với bạn như thế thì mình khuyên bạn chín chắn nhìn lại mối quan hệ này. Đừng để sau này mình bạn đau khổ.

cactushb
23-01-2010, 08:47 AM
Bạn nói thế thì mình cũng hok biết được tình cảm của bạn trai kia thực hư thế nào. Còn t/c của bạn cũng sâu nặng đó chứ (bỏ học vì lý do đó. Nếu hôm đó bạn trai kia nhận lời chắc cũng bỏ học luôn để đi chơi chăng?)
Chuyện con trai thich mới lạ hay có đôi chút đa tình cũng hok sao mình hok đề cập tới vấn đề đó. Nhưng đối với cách thể hiện hay nói đúng hơn là cách đối sử hời hợt với bạn như thế thì mình khuyên bạn chín chắn nhìn lại mối quan hệ này. Đừng để sau này mình bạn đau khổ.

hahaha . MỌi người ai cũng cho mình lời khuyên đó thế nhưng bản thân mình làm không được. Điều mình đã và đang làm đều bị mọi ng` nói hết nhưng mình vẫn không sao kiềm chế cảm xúc của bản thân. Mình biết chắc chắn khi đã đeo đuổi tình cảm này thì cái kết cục mình nhận là sự đau khổ. Đã bao nhiêu lần mình tưởng như đã quên dc rồi nhưng..................

3Duy
25-01-2010, 05:18 AM
hahaha . MỌi người ai cũng cho mình lời khuyên đó thế nhưng bản thân mình làm không được. Điều mình đã và đang làm đều bị mọi ng` nói hết nhưng mình vẫn không sao kiềm chế cảm xúc của bản thân. Mình biết chắc chắn khi đã đeo đuổi tình cảm này thì cái kết cục mình nhận là sự đau khổ. Đã bao nhiêu lần mình tưởng như đã quên dc rồi nhưng..................

Giờ mình mới thấy một người như bạn đó. Biết đằng trước là vực thẳm thế mà vẫn lao đầu phi tới. Nếu bạn vẫn khăng khăng đòi về đích thì tại sao hok bỏ thêm chút "tiền xăng" đi vòng xem. <== nó sẽ giúp bạn nhiều về sau đó.

nhoc ken
25-01-2010, 05:53 AM
thật sự mình mún chết ! chết để quên đi mọi chuyện. chết để mình không đau nữa và chết nếu có thể giảm bớt nỗi đau cho anh mình.

lang thang trên mạng mà em chảng có ai để tâm sự hết đành tìm đến anh đây. lần trước có lẽ là buồn nhưng lần này em không thể diễn tả được nỗi đau này được anh ah!

8h00 ngày 23/01/2010
chuông điên thoại reo " em là em gái của L hả? em bình tĩnh nghe anh nói nè nha, anh luân bị tai nạn trong lúc làm việc giờ các anh đang đưa L đến bệnh viện em đến liền nha ". thật sự tim em lúc đó không còn đập nởi nữa. tại sao lại như vậy anh hai mới gọi về cho em đây mà? tại sao cơ chứ?

12h00............ anh 2 đang trong phong mổ, khoảng cách giữa Bình Định và SG quá xa nên em chảng thể nào ở bên hai được. tay hai bị gãy hai đoạn toàn bộ thịt cánh tay bị dập hết . ba mẹ em cứ khóc miết còn em thì dường như nước mắt đã kịp đông cứng hết rồi ! trong lúc anh gặp nguy hiểm nhất cả gia đình lại chảng có ở bên !

ba mẹ rm chỉ có 2 anh em em thôi nên tình thuqoqng anh hai dành cho em quá lớn để bây giờ tim em như mún nnhayr ra ngoài để tránh đi nỗi đau này.
giá như người đó là em chứ không phải là hai thì hay bít mấy !
giá như có thể chia bớt nooic đau đó để em gánh một nửa anh nhỉ?

từ lúc mới lọt lòng dương như mọi sinh hoạt của em đều có hai bên cạnh, ăn - học - ngủ hai đề quan tâm từng li từng tí. nếu như có kiếp sau em cũng nguyện làm em của hai thôi nhưng những tai nạn hai gặp phải thì người chịu nó lúc ấy sẽ là em.

mới có 3 ngày thôi mà em cứ ngỡ như là mấy tháng rồi , khi nào hai mới bình phục lại đây. khi nào em mới được thấy hai cầm bút viết thư pháp cho em nữa? khi nào.................. đến khi nào?

tại sao ông trời khong có mắt hay tại ông không nhìn thấy nơi đay để anh em con phải chịu cảnh khổ như thế này?

già như mà em có thể chết để đổi lại anh hai được bình an trọn đời !

3Duy
25-01-2010, 12:49 PM
thật sự mình mún chết ! chết để quên đi mọi chuyện. chết để mình không đau nữa và chết nếu có thể giảm bớt nỗi đau cho anh mình. <=== sao em bi quan vậy?

lang thang trên mạng mà em chảng có ai để tâm sự hết đành tìm đến anh đây.<==cám ơn em đã nhớ tới anh lần trước có lẽ là buồn nhưng lần này em không thể diễn tả được nỗi đau này được anh ah!

8h00 ngày 23/01/2010
chuông điên thoại reo " em là em gái của L hả? em bình tĩnh nghe anh nói nè nha, anh luân bị tai nạn trong lúc làm việc giờ các anh đang đưa L đến bệnh viện em đến liền nha ". thật sự tim em lúc đó không còn đập nởi nữa. tại sao lại như vậy anh hai mới gọi về cho em đây mà? tại sao cơ chứ?

12h00............ anh 2 đang trong phong mổ, khoảng cách giữa Bình Định và SG quá xa nên em chảng thể nào ở bên hai được. tay hai bị gãy hai đoạn toàn bộ thịt cánh tay bị dập hết . ba mẹ em cứ khóc miết còn em thì dường như nước mắt đã kịp đông cứng hết rồi ! trong lúc anh gặp nguy hiểm nhất cả gia đình lại chảng có ở bên !

ba mẹ rm chỉ có 2 anh em em thôi nên tình thuqoqng anh hai dành cho em quá lớn để bây giờ tim em như mún nnhayr ra ngoài để tránh đi nỗi đau này.
giá như người đó là em chứ không phải là hai thì hay bít mấy !
giá như có thể chia bớt nooic đau đó để em gánh một nửa anh nhỉ?

từ lúc mới lọt lòng dương như mọi sinh hoạt của em đều có hai bên cạnh, ăn - học - ngủ hai đề quan tâm từng li từng tí. nếu như có kiếp sau em cũng nguyện làm em của hai thôi nhưng những tai nạn hai gặp phải thì người chịu nó lúc ấy sẽ là em.

mới có 3 ngày thôi mà em cứ ngỡ như là mấy tháng rồi , khi nào hai mới bình phục lại đây. khi nào em mới được thấy hai cầm bút viết thư pháp cho em nữa? khi nào.................. đến khi nào?

tại sao ông trời khong có mắt hay tại ông không nhìn thấy nơi đay để anh em con phải chịu cảnh khổ như thế này?

già như mà em có thể chết để đổi lại anh hai được bình an trọn đời !

Anh bận đi vắng mất 2 hôm hok biết là em post lâu chưa? nhưng trước tiên anh cũng xin lỗi vì sự chậm trễ này !!!
____ Cho anh gửi lời hỏi thăm anh 2 của em nhé !!! Mong rằng anh ấy đã bình phục lại phần nào.
Thật ra thì anh là con cả trong nhà nên anh cũng hok có cái cảm giác như em lúc này. Nhưng anh cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn mà em đang chịu đựng.
____ Hôm nay có người hỏi anh có tin vào duyên số hok? anh trả lời là "đôi chút". Còn em?
____ Anh hok muốn nói là cái tai nạn đó anh 2 em phải gánh nhưng cũng đôi khi có những điều mà người ta đã biết mà vẫn hok tránh khỏi, chứ đừng nói là họa vô đơn trí.
____ Bây giờ chuyện đã xảy ra với anh2 em rồi , em lại bi quan như thế liệu có tốt hok? Anh 2 em có vui được khi biết điều đó hok?
____ Nếu có thể em hãy ở bên anh ấy và động viên chăm sóc cho anh ấy bình phục, còn nếu về khoảng cách quá xa mà em hok thể thì đừng quên cầu nguyện cho anh ấy sớm bình phục.

Anh cũng gửi 1 lời chúc và cầu nguyện cho anh 2 em sớm được bình phục khoẻ mạnh về đoàn tụ với gia đình.

lina_quậy
25-01-2010, 03:46 PM
em có thể xả stress ở đây không anh? :(<==nếu không đc thì e sẽ xóa.)Nếu đc thì em bắt đầu kể về mối tình đầu của em nha :

Chịn là em và hắn wen nhau trong hoạt động Trại hè năm vừa rồi,bọn em làm cùng trong 1 chi đoàn. Mọi người bảo là hắn để ý em ,còn em thì kệ chả wan tâm.Nhưng dần dần e cũng thích hắn...Rồi cũng đến ng hắn tỏ tình vs e,e bảo hãy cho em thời gian.Nhiều ng ngăn cản em đến vs hắn vì hắn có quá nhìu tai tiếng,và hắn rất chi là điêu nhưng không hỉu vì sao em vẫn yêu và chấp nhận lời yêu hắn.
... Rồi bọn em thành 1 cặp. Lúc mới iu hắn tỏ ra là 1 ng chín chắn và mạnh mẽ,nhưng càng vế sau em càng thấy hắn là 1 ng yếu đuối đến cực độ. Hắn rất hay dở đề tài "tự tử"ra nói với em như là khủng bố tinh thần em vậy.Thật sự lúc đó em rất mệt mỏi,nhưng em lun cố gắng khuyên bảo hắn.Mọi chịn cứ như vậy cho đến gần sn hắn. Hắn tự nhiên nt cho em là hắn sẽ tự tử,em hỏi:" vì sao phải làm như vậy?" Hắn bắt đầu lấy 1 đống lý do nào là papa mama hắn không tổ chức sn cho hắn ,nào là không hỉu hắn thương hắn...nc cũng chỉ về ng sn. Nói mãi không đc đành nhờ 1 ng mà em cả hắn đều coi trọng ra khuyên hắn. nhưng hắn vẫn giữ cái ý định :1. là bỏ nhà,đi thành phố kh. 2. là chết.. thật sự lúc đó em thất vọng ghê gớm lắm,nhìu lúc nghĩ đến là mún khóc à,nhưng em luôn cố gắng cười coi như không có chịn gì.
Sáng hôm đó em vs hắn gặp nhau nc,em nói hết lời mà em có thể noi.Hắn gật gà gật gù em tưởng hắn đã bỏ ý định rồi,nên em vui lắm.Cuối cùng chiều hôm đó em nhận đc tin là hắn nhẩy từ cửa sổ xuống.Em suýt ngất,em đã khóc rất nhiều, đêm đó em không có ngủ đc. Sáng em chập mắt đc có 1 tí thì nghe tiêng đt rung,là hắn nhắn cho em,hắn nói là hắn yêu em rồi em và hắn phải vượt qua giai đoạn này...À quên chưa nói vs anh là hắn không cho em bít điện chỉ nhà hắn,em hỏi tại sao,hắn trả lời hỏi làm gì,ngay cả đến bạn bè hắn cũng không bít vì hắn mới chuyển nhà.
Em còn nc với mama hắn,mama hắn bảo là có mún tổ chưc sn cho hắn nhưng hắn cứ đôi co nên thành ra cãi nhau,chứ mama hắn đặt bánh sn rồi mà.(lúc đó dù không mún nhưng em thấy khinh khinh hắn thế nào ý) Hôm nào em cũng nc với hắn,lúc nào cũng là cái thùng rác cho hắn xả vì hắn phải nằm liệt giương mà. Hắn kêu em phải thương hắn hỉu hăn. Em kêu mủn đến thăm hắn,hắn cấm em. Hắn nói :" Anh nói trước rồi 1. là đến nhà anh nhưng không gặp anh và không bh nc vs nhau nữa. 2. là 2 tháng nữa gặp.". Em đã chọn đáp án thứ 2.(vì 2 tháng nữa hắn bất đầu tập đi)Dần dần em thấy hắn nói chịn rất hay cáu giận vs em như là hắn mún giết cả thế giới này nhưng em mới là ng phải chịu.Em lun cố lắng nghe hắn nhìu hơn,cố hỉu hắn hơn nhưng nc vs hắn càng ngày hắn càng văng ra những câu chửi tục nhìu hơn,nói những lời mà em có thể nói là...(thật sự em không mún nhắc đến).Hắn nói vs em là em phải cố gắng học trong khi trong giờ học hắn gọi điện cho em liên tục,không nhấc,lại kêu em không yêu không thương hắn.Tối 1 hôm em và hắn nc đc 1 lúc hắn tự nhiên nhắn tin cho e " Tôi thề không bh nt cho cô nữa ,hỉu chưa". Đêm đó em khỏc,nhưng em chả hỉu khóc vì cái j.1 hôm 2 hôm em không nói chịn vs hắn,gd hắn không nhâc máy...Lại 1 hôm rồi 2 hơm,hắn tự nhiên nháy máy e liên tục,nhưng do máy em hết pin nên em không bít,lúc bít đc em vui lắm. Em gọi lại cho hắn,hắn trách móc em đủ điều,em còn nghe thấy rõ tiêng 1 đứa con gái đang nhại lại hắn.Hắn bắt đầu trách em nào là không đến thăm hắn,nào là em là ng yêu mà vô tâm(em nhắc đến 2 cái điếu kiện thì hắn trôi... )... rồi hắn lại lấy cớ là em đang có ng khác theo đuổi,nói em 1 trận cho đến khi em không còn chịu đc nữa em đã cãi nhau vs hắn... 2 phút sau hắn nhờ bạn hắn gửi cho em tn"...Đm đừng quan hệ gì nữa".Lúc đó em khùng dữ lắm,em chưa bh bị xúc phạm đến vậy,em lại khóc, khóc rất nhìu...Nhìu lúc em nghĩ hay là hắn không mún em khố mới làm vậy, em mong điều em nghĩ là đúng... NHƯNG sau cái hôm chia tay đó em nghe có ng nói là hắn nói lăng nhăng và nói xấu về em rất nhìu(nhưng em vs hắn mới chỉ hun nhau thui mà),thật sự là em không bít phải làm thế nào. Em tâm sự vs con bạn nó bảo :"mồm thằng đó cái gì chả nghĩ ra đc, nó chỉ lợi dụng mày thui,nó bít mày thương nó nên cố hành hạ mày thui,con ngốc".em Hoàn toàn suy sụp,thật tiếc em đã mất đi nụ hun đầu cho 1 ng như vậy.Em thấy ghét chính bản thân mình, ghét cực kỳ lun,cực ghét.Em lúc đó hận con trai ghê gớm...Chắc chả bh em dám yêu nữa...:cry::cry::cry:

nhoc ken
25-01-2010, 11:06 PM
em cảm ơn anh rất nhiều dù sao thì đó cũng là một lời động viên mà em đang cần. em đang tập gấp 1000 con hạt để tẵng một điều ước cho anh hai em nè !

anh là con cả nên chắc cũng thương em lắm phải không? anh hai vùa là một người chị vùa là một người anh nên với em anh hai là tất cả cuộc sống. 17 năm anh hai đã cứu em thoát chết không biết bao nhiêu lần + cuộc sống xa nhà làm cho 2 anh em quấn quýt với nhau hơn, mọi thứ em có được luôn có sự hiện diện của hai.
có phải là số phận không khi cho em làm em gái của hai?
có phải là số phận không khi tất cả mọi rủi ro trong cuộc đời anh hai đều chịu thay cho em?
có phải là số phận không?????????????????

cuộc sống có quá nhiều lối rẽ phải không anh, thế nhưng lối đi nào cũng đầy chông gai cả. trước đây em không bao giờ tin vào duyên số nhưng bây giờ có quá nhiêu chuyện xảy ra với em (không chỉ 1 chuyện này) nên em không còn tin được đó là do ngẫu nhiên !
có lẽ con người có số cả, thôi thì cứ tin là vậy đi bít đâu mà đi tìm cái nút thắt để mà gỡ !!!!!!!!!!!!!

em có thể tìm anh bất cứ lúc nào chứ (nói vậy chứ chỉ buổi trưa or tối thôi vì em học 2 buổi mà)?

3Duy
25-01-2010, 11:58 PM
em cảm ơn anh rất nhiều dù sao thì đó cũng là một lời động viên mà em đang cần. em đang tập gấp 1000 con hạt để tẵng một điều ước cho anh hai em nè !

anh là con cả nên chắc cũng thương em lắm phải không?(thương thì cho roi cho vọt :Dvì là em trai chứ hok phải em gái) anh hai vùa là một người chị vùa là một người anh nên với em anh hai là tất cả cuộc sống. 17 năm anh hai đã cứu em thoát chết không biết bao nhiêu lần + cuộc sống xa nhà làm cho 2 anh em quấn quýt với nhau hơn, mọi thứ em có được luôn có sự hiện diện của hai.
có phải là số phận không khi cho em làm em gái của hai? <== một nửa em ah
có phải là số phận không khi tất cả mọi rủi ro trong cuộc đời anh hai đều chịu thay cho em? <== một phần nào đó thôi (hok thể nói anh đi ngoài đường gặp tai nạn đó là gánh thay cho em đang ngồi ở nhà coi TV được đúng hok?)
có phải là số phận không?? Chắc chắn là hok !!!

cuộc sống có quá nhiều lối rẽ phải không anh, thế nhưng lối đi nào cũng đầy chông gai cả. trước đây em không bao giờ tin vào duyên số nhưng bây giờ có quá nhiêu chuyện xảy ra với em (không chỉ 1 chuyện này) nên em không còn tin được đó là do ngẫu nhiên !
có lẽ con người có số cả, thôi thì cứ tin là vậy đi bít đâu mà đi tìm cái nút thắt để mà gỡ !!!!!!!!!!!!!

em có thể tìm anh bất cứ lúc nào chứ (nói vậy chứ chỉ buổi trưa or tối thôi vì em học 2 buổi mà)?

Thông thường thì anh online 18/24 vì công việc của anh đòi hỏi như thế. Nhưng hok hẳn tất cả time đó anh đều vao 4room. Nhưng bất cứ lúc nào em cần một người tâm sự hãy vào 4room hok có anh thì có các bạn khác nữa mà. Anh sẽ cố gắng theo dõi bài viết này.

3Duy
26-01-2010, 12:13 AM
em có thể xả stress ở đây không anh? :(<==nếu không đc thì e sẽ xóa.)Nếu đc thì em bắt đầu kể về mối tình đầu của em nha :

Chịn là em và hắn wen nhau trong hoạt động Trại hè năm vừa rồi,bọn em làm cùng trong 1 chi đoàn. Mọi người bảo là hắn để ý em ,còn em thì kệ chả wan tâm.Nhưng dần dần e cũng thích hắn...Rồi cũng đến ng hắn tỏ tình vs e,e bảo hãy cho em thời gian.Nhiều ng ngăn cản em đến vs hắn vì hắn có quá nhìu tai tiếng,và hắn rất chi là điêu nhưng không hỉu vì sao em vẫn yêu và chấp nhận lời yêu hắn.
... Rồi bọn em thành 1 cặp. Lúc mới iu hắn tỏ ra là 1 ng chín chắn và mạnh mẽ,nhưng càng vế sau em càng thấy hắn là 1 ng yếu đuối đến cực độ. Hắn rất hay dở đề tài "tự tử"ra nói với em như là khủng bố tinh thần em vậy.Thật sự lúc đó em rất mệt mỏi,nhưng em lun cố gắng khuyên bảo hắn.Mọi chịn cứ như vậy cho đến gần sn hắn. Hắn tự nhiên nt cho em là hắn sẽ tự tử,em hỏi:" vì sao phải làm như vậy?" Hắn bắt đầu lấy 1 đống lý do nào là papa mama hắn không tổ chức sn cho hắn ,nào là không hỉu hắn thương hắn...nc cũng chỉ về ng sn. Nói mãi không đc đành nhờ 1 ng mà em cả hắn đều coi trọng ra khuyên hắn. nhưng hắn vẫn giữ cái ý định :1. là bỏ nhà,đi thành phố kh. 2. là chết.. thật sự lúc đó em thất vọng ghê gớm lắm,nhìu lúc nghĩ đến là mún khóc à,nhưng em luôn cố gắng cười coi như không có chịn gì.
Sáng hôm đó em vs hắn gặp nhau nc,em nói hết lời mà em có thể noi.Hắn gật gà gật gù em tưởng hắn đã bỏ ý định rồi,nên em vui lắm.Cuối cùng chiều hôm đó em nhận đc tin là hắn nhẩy từ cửa sổ xuống.Em suýt ngất,em đã khóc rất nhiều, đêm đó em không có ngủ đc. Sáng em chập mắt đc có 1 tí thì nghe tiêng đt rung,là hắn nhắn cho em,hắn nói là hắn yêu em rồi em và hắn phải vượt qua giai đoạn này...À quên chưa nói vs anh là hắn không cho em bít điện chỉ nhà hắn,em hỏi tại sao,hắn trả lời hỏi làm gì,ngay cả đến bạn bè hắn cũng không bít vì hắn mới chuyển nhà.
Em còn nc với mama hắn,mama hắn bảo là có mún tổ chưc sn cho hắn nhưng hắn cứ đôi co nên thành ra cãi nhau,chứ mama hắn đặt bánh sn rồi mà.(lúc đó dù không mún nhưng em thấy khinh khinh hắn thế nào ý) Hôm nào em cũng nc với hắn,lúc nào cũng là cái thùng rác cho hắn xả vì hắn phải nằm liệt giương mà. Hắn kêu em phải thương hắn hỉu hăn. Em kêu mủn đến thăm hắn,hắn cấm em. Hắn nói :" Anh nói trước rồi 1. là đến nhà anh nhưng không gặp anh và không bh nc vs nhau nữa. 2. là 2 tháng nữa gặp.". Em đã chọn đáp án thứ 2.(vì 2 tháng nữa hắn bất đầu tập đi)Dần dần em thấy hắn nói chịn rất hay cáu giận vs em như là hắn mún giết cả thế giới này nhưng em mới là ng phải chịu.Em lun cố lắng nghe hắn nhìu hơn,cố hỉu hắn hơn nhưng nc vs hắn càng ngày hắn càng văng ra những câu chửi tục nhìu hơn,nói những lời mà em có thể nói là...(thật sự em không mún nhắc đến).Hắn nói vs em là em phải cố gắng học trong khi trong giờ học hắn gọi điện cho em liên tục,không nhấc,lại kêu em không yêu không thương hắn.Tối 1 hôm em và hắn nc đc 1 lúc hắn tự nhiên nhắn tin cho e " Tôi thề không bh nt cho cô nữa ,hỉu chưa". Đêm đó em khỏc,nhưng em chả hỉu khóc vì cái j.1 hôm 2 hôm em không nói chịn vs hắn,gd hắn không nhâc máy...Lại 1 hôm rồi 2 hơm,hắn tự nhiên nháy máy e liên tục,nhưng do máy em hết pin nên em không bít,lúc bít đc em vui lắm. Em gọi lại cho hắn,hắn trách móc em đủ điều,em còn nghe thấy rõ tiêng 1 đứa con gái đang nhại lại hắn.Hắn bắt đầu trách em nào là không đến thăm hắn,nào là em là ng yêu mà vô tâm(em nhắc đến 2 cái điếu kiện thì hắn trôi... )... rồi hắn lại lấy cớ là em đang có ng khác theo đuổi,nói em 1 trận cho đến khi em không còn chịu đc nữa em đã cãi nhau vs hắn... 2 phút sau hắn nhờ bạn hắn gửi cho em tn"...Đm đừng quan hệ gì nữa".Lúc đó em khùng dữ lắm,em chưa bh bị xúc phạm đến vậy,em lại khóc, khóc rất nhìu...Nhìu lúc em nghĩ hay là hắn không mún em khố mới làm vậy, em mong điều em nghĩ là đúng... NHƯNG sau cái hôm chia tay đó em nghe có ng nói là hắn nói lăng nhăng và nói xấu về em rất nhìu(nhưng em vs hắn mới chỉ hun nhau thui mà),thật sự là em không bít phải làm thế nào. Em tâm sự vs con bạn nó bảo :"mồm thằng đó cái gì chả nghĩ ra đc, nó chỉ lợi dụng mày thui,nó bít mày thương nó nên cố hành hạ mày thui,con ngốc".em Hoàn toàn suy sụp,thật tiếc em đã mất đi nụ hun đầu cho 1 ng như vậy.Em thấy ghét chính bản thân mình, ghét cực kỳ lun,cực ghét.Em lúc đó hận con trai ghê gớm...Chắc chả bh em dám yêu nữa...:cry::cry::cry:


Thoạt đầu anh còn nghĩ đó là do lứa tuổi bây giờ.
Bởi vì cậu ấy nói ra 2 từ "tự tử " cũng giống như biết trước được đối phương hok thể chia tay nên đưa ra lý do chia tay để cho đối phương mềm lòng trước lỗi lầm của mình chẳng hạn. Hay việc cậu ấy hok đồng ý để em hay bạn bè đến nhà vì có thể vì cậu ấy tự ti về hoàn cảnh gia đình hiện tại thì sao?
Nhưng càng về sau anh lại thấy cậu con trai này (tạm gọi như em là "hắn"). Hắn có một cái gì đó dường như hok bình thường về tâm lý. Nếu quả thật trong gia đình hắn có chuyện gì thật? Nếu hắn coi em là người yêu thì sao những chuyện đó hắn hok chia sẻ cùng em? "hok yêu hay hok thương" <=== cái này anh nghĩ là dành cho em nói với hắn chứ hok phải những từ để cho hắn nói (vì hắn là con trai cơ mà).

Theo anh bây giờ , cho dù em còn tình cảm với hắn đi chăng nữa cũng nên để nó lại một góc của quá khứ đi. Hắn như thế có đáng để em gửi gắm cả cuộc đời mình hok? Anh nghĩ chia tay thế là tốt "Thà một lần đau còn hơn sau này phải hối hận" em ah. Còn những chuyện mà hắn đem nói xấu em bất kể là gì đi nữa em hãy coi đó là điều nhắc nhở cho em trong chuyện tình cảm. Hãy sống thật với lòng mình em sẽ tìm được những người bạn chân thành. Hok nên để những điều đó làm lệch lạc bước đi của em.

lina_quậy
26-01-2010, 02:25 AM
Thoạt đầu anh còn nghĩ đó là do lứa tuổi bây giờ.
Bởi vì cậu ấy nói ra 2 từ "tự tử " cũng giống như biết trước được đối phương hok thể chia tay nên đưa ra lý do chia tay để cho đối phương mềm lòng trước lỗi lầm của mình chẳng hạn. Hay việc cậu ấy hok đồng ý để em hay bạn bè đến nhà vì có thể vì cậu ấy tự ti về hoàn cảnh gia đình hiện tại thì sao?
Nhưng càng về sau anh lại thấy cậu con trai này (tạm gọi như em là "hắn"). Hắn có một cái gì đó dường như hok bình thường về tâm lý. Nếu quả thật trong gia đình hắn có chuyện gì thật? Nếu hắn coi em là người yêu thì sao những chuyện đó hắn hok chia sẻ cùng em? "hok yêu hay hok thương" <=== cái này anh nghĩ là dành cho em nói với hắn chứ hok phải những từ để cho hắn nói (vì hắn là con trai cơ mà).

Theo anh bây giờ , cho dù em còn tình cảm với hắn đi chăng nữa cũng nên để nó lại một góc của quá khứ đi. Hắn như thế có đáng để em gửi gắm cả cuộc đời mình hok? Anh nghĩ chia tay thế là tốt "Thà một lần đau còn hơn sau này phải hối hận" em ah. Còn những chuyện mà hắn đem nói xấu em bất kể là gì đi nữa em hãy coi đó là điều nhắc nhở cho em trong chuyện tình cảm. Hãy sống thật với lòng mình em sẽ tìm được những người bạn chân thành. Hok nên để những điều đó làm lệch lạc bước đi của em.

Cám ơn anh rất nhìu,nhờ anh mà em bớt lo về những lời đồn,nhờ anh mà em nghĩ hắn không đáng để em iu(<==mặc dù thật sự nhìu lúc em vẫn nghĩ đến hắn). Mọi chịn cũng sẽ chỉ là quá khứ thui đúng không anh? Em sẽ cố sống tốt hơn để mọi ng nhìn thấy em là 1 đứa con gái mạnh mẽ. 1 lần nữa cám ơn anh rất nhìu.