PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chết



dangchinguyen
18-01-2010, 01:06 AM
Nếu biết rằng anh sắp chết
Em có mỉm cười tiễn bước anh đi
Anh chẳng muốn lần nào em cũng khóc
Lớn rồi nhé, chẳng còn nhỏ đâu bé ơi
Em cứ lè nhè làm anh sợ
Nhớ ngày xưa chiều 2 buổi tới trường
Em là nhất, anh là nhì
Có lỡ khi nào trời thương anh được nhất
Em lại khóc bắt đền dám vượt mặt
Nhớ hôm rồi, anh bảo vệ thành công
Em mỉm cười thế có phải đẹp hơn không
Nếu biết rằng anh sắp chết
Hãy cười nhé để anh đi không phải sợ
Sợ tiếng khoc theo anh, quỷ lại cượi
Nhưng em ơi
Hãy biết rằng anh chỉ đùa
Hãy bỏ anh đi đừng ngoái lại
Như những lần em từng bỏ đi bất chợt
Để một mình anh nằm lại
Để anh mãi mãi kẻ bông đùa
Yêu em

Kí tên
Mr Bộ Xương
Đồng bào đồng chí ủng hộ cho ý kiến nha

pebonmat^,^
18-01-2010, 08:25 PM
Anh chết rùi bé bít sẽ theo ai
Tìm đâu ra bờ vai gầy dựa dẩm !?
Rồi những chiều mưa buồn rơi ướt đẫm
Mưa nhạt nhoà, mưa ướt bé, anh ơi !
Ko có anh bé buồn wa' đi thôi
Anh đi rồi ko ai về chung lối
Hứa đi nào, ko đc chít nghen anh!
( thơ ko đc hay, thông cảm nha :D)

Thủy_VânGian
28-01-2010, 08:23 PM
Anh nghe bé một lần thôi bé nhé
Nhưng suốt đời bé phải ở bên anh
Chia cho nhau những ngọt bùi cay đắng
Để cho đời hok còn lắm lo âu