Xem đầy đủ chức năng : Trăm hoa đua nở
mây mơ êm
16-01-2010, 11:34 AM
Nhân dịp xuân về , để được thấy trăm hoa đua nở. Mây có ý mời tất cả các bạn yêu thơ hãy tham gia trò chơi "tên các loài hoa"( nghĩa là mỗi bài thơ các bạn làm phải có tên hoa ). Mây mạn phép làm trước nha !
Xuân đến năm nay , chúc mọi nhà
Nhà nhà hạnh phúc như ý nha !
Mai vàng đua nở , đem may mắn
Đến với mọi người khắp nước ta.
Mình mạn phép mở hàng cho bạn nhé ^^
Xuân sang cung chúc mọi nhà
Đào non nở nụ, Mai vàng đơm hoa
Vui xuân, vui khắp mọi nhà
Trà thơm, bánh dẻo nhà nhà an vui.
mây mơ êm
18-01-2010, 04:49 PM
Trước thềm năm mới đón xuân sang ,
Trăm hoa đua sắc nở rộ vàng .
Mai , Đào , Lan , Cúc ... cùng Vạn Thọ
Hương thơm ngào ngạt tỏa khắp làng .
Mai vàng khoe sắc, đón xuân sang
Đào kia hé nụ, nở đầy cành
Xuân sang cung chúc, người trăm họ
Hạnh phúc - An lành, đón giao canh
hamy905
20-01-2010, 08:08 AM
Xuân mang làn gió thật trong lành
Trẻ nhỏ mừng cho chị lẫn anh
Thành đôi giai ngẫu trúc với mai
Tình duyên thắm đượm xa chẳng đành!!!
mây mơ êm
26-01-2010, 08:46 AM
Tết đến nơi này mỗi Đào , Mai
Đại Đóa , Hồng , Lan chốn đâu r..o...ài !
Bè bạn đâu cà sao không thấy ,
Trăm hoa đua nở , có thấy ai .
xuân đến xuân đi xuân lại về
MAI kia đua nở LAN naỳ hồng tươi
CÚC giờ đã nở xum xuê
MAI LAN CÚC TRÚC nhà nhà vui tươi
VeeMumMim
28-01-2010, 09:10 PM
Tươi vui ôi tết năm nay
CHúc mừng năm mới nhà nhà đều vui
Lì xì đỏ đỏ đang chờ
Chúc cô, chúc cậu, khỏi lo hết phần
vui xuân canh dần người thêm tuổi
Mai kia nở rộ chốn phồn hoang
Lan đây ôm ấp mối tình củ
Mai, Lan đôi ngã xuân canh dần
VeeMumMim
31-01-2010, 01:07 AM
Hoa đào rộ nở ngầm chúc xuân
Mai đang he hé câu phước lành
Lan thêm mong ước đời no ấm
Cúc bổ xung thêm lộc đầy nhà
Lan ơi sao vội nói lên-
lời biệt ly ấy Lan quên sao đành
Điệp đây lẽ bóng lẽ hình
bóng đêm hiu quạnh mình Điệp lệ rơi
khó hiểu quá hihi :)
mây mơ êm
02-02-2010, 09:56 AM
Trăm hoa đua nở trò chơi nầy ,
Có khó lắm không , bạn của Mây ?
Sao mà vắng quá , Mây tôi thấy .
Hướng Dương , Thược Dược nở đâu đây !
hamy905
22-02-2010, 01:10 PM
Xuân về mãi vui với đào, mai
Quên cả trang thơ tháng với ngày
Bây giờ chợt nhớ vào thăm tí
Có khó gì đâu...một chút này!
Cô Long
24-02-2010, 12:16 AM
Mưa xuân phơi phới nhớ xưa không
Hoa xoan thủa ấy đã lấy chồng
Câu tình chưa trọn trao duyên dở
Để giờ lay lắt gió bên song
NamSơn
24-02-2010, 10:02 PM
Xuân kia nàng đến vội đi
Sầu đâu chớm nở lịm đi vì sầu
Mai kia tàn héo vì đâu
Nhớ xuân xuân đến lại câu chia lìa.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.