Xem đầy đủ chức năng : Xuân năm nay
mây mơ êm
16-01-2010, 10:58 AM
Xuân đang về rồi đó bạn ơi !
Sao hoa chưa nở ở xứ người ?
Tiết trời đất khách lạ lùng quá ,
Vừa lạnh , vừa mưa thấy chán đời !
Eternal Flame
17-01-2010, 07:52 AM
Xuân đang về rồi đó bạn ơi !
Sao hoa chưa nở ở xứ người ?
Tiết trời đất khách lạ lùng quá ,
Vừa lạnh , vừa mưa thấy chán đời !
Rồi mưa sẽ tạnh , lạnh cũng qua
Trời đất nắng ấm sẽ chan hòa
Trăm hoa khoe sắc chào Xuân mới
Chán đời chi nữa hỡi bạn ta
hamy905
20-01-2010, 08:01 AM
Xuân rồi sẽ đến khắp mọi nhà
Đầu làng ngõ xóm hát hoan ca
Nhà nhà vui vẻ dang tay đón
Nhẹ gót hài thêu Xuân bước ra!!!
mây mơ êm
26-01-2010, 08:58 AM
Xuân của năm nay khác mọi năm ,
Ung dung tìm kiếm hái lộc tầm ...
Ân tình xưa cũ đâu tìm kiếm
Nào thấy được tình tâm trong tâm .
thailong
26-01-2010, 08:27 PM
Xuân nay năm mới Canh Dần
Xuân sang ta nhớ - đôi lần có nhau
Xuân này em ở phương xa
Xuân xưa đi mãi - riêng ta ngóng chờ
hamy905
27-01-2010, 05:39 AM
Xuân giờ nhè nhẹ bước gần ta
Ung dung chào xuân khắp cả nhà
Ân cần ta mãi giang tay đón
Nàng Xuân theo gió...nhẹ lướt qua
Xa rồi mùa xuân năm ấy
U buồn xa khuất kỹ niệm xưa
Ân tình anh trao mùa xuân trước
Nay đã qua rồi xuân lại xuân.
samcat
28-01-2010, 09:17 PM
mùa xuân xang có hoa anh đào
mùa đông xang có hoa đào anh
mùa hè xang có anh hoa đào
mùa thu xang có đào hoa anh
quá hay, hahahahhahaah
Xa thật rồi mùa xuân năm ấy
U sầu thơ thẩn gió heo mây
Ân tình ta trách trong cơn say
Nay người xa khuất nữa vòng quay
samcat
28-01-2010, 09:34 PM
Mùa xuân tuy là qua rồi
nhưng lòng tui vẫn nằm mãi đây
vẫn đợi chờ bóng dáng người
phẫng phờ phấp phớ giống ma
xuân đến xuân đi xuân lại về
xuân về xuân ghé xuân lại đi
về đi xuân nhé xuân chớ ghé
ghé chi chóc lát xuân lại ra đi
samcat
28-01-2010, 09:43 PM
Ra đi rồi lại ra về
Xuân bay bay trên trời cao
Ôi Xuân Xuân, Xuân bay vi veo
Coi chừng đụng máy bay chết weo
mây trôi khắp cả bầu trời
mai hoa nở rộ vạng ngời khắp nơi
máy bay cao tậng trời cao
lam sao đụng tới người đừng bận tâm
mây mơ êm
02-02-2010, 09:41 AM
Xuân đến vui khắp mọi nhà ,
Ung dung trao tặng món quà đầu năm .
Ân tình , nghĩa đó khắc tâm ,
Nhắc ta nhớ mãi ... ngàn năm tục truyền.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.