Biển Chiều
16-01-2010, 06:30 AM
Có bao điều e cứ hòai chôn kín
Phải chăng lòng đã không muốn sẻ chia
Em cứ khóc rồi bảo a xem kìa
Đã thay sáng áng mây chiều khuôn dáng
Dối nụ cười ánh mắt trong biển vắng
Gian không tĩnh e nhốt a thầm lặng
Tình bay giờ sao khuất vàng tia nắng
Anh đi về đừng gắng bước theo anh
Biển Chiều ,
Phải chăng lòng đã không muốn sẻ chia
Em cứ khóc rồi bảo a xem kìa
Đã thay sáng áng mây chiều khuôn dáng
Dối nụ cười ánh mắt trong biển vắng
Gian không tĩnh e nhốt a thầm lặng
Tình bay giờ sao khuất vàng tia nắng
Anh đi về đừng gắng bước theo anh
Biển Chiều ,