hienden
16-01-2010, 02:19 AM
Khi bắt đầu với một năm học mới thì mọi người thường rất bồi hồi.Trong khi đó có một ánh mắt nhìn mình thì ta sẽ cảm thấy càng nao nao hơn.Trong 3 năm học cùng nhau ma không hề biết người ta đã để ý mình từ rất lâu, trong 1 buổi chiều đi chơi với lớp chợt người ấy thổ lộ vói mình làm mình không biết nói gì cả.Khi đó cả lớp ồ lên ,còn mình thì lo tìm cách ma chạy chốn ,mình đã nói với ấy là mình hiểu tấm lòng của ấy nhưng mình đã có người yêu rồi ''P'' đừng thích mình làm chi chỉ làm cho ''P'' đau khổ mà thôi.Từ ấy trở đi mình không còn gặp ''P'' lần nào nữa vì đó là lần cuối ''P'' nói chuyện với mình. P đã rời khỏi nơi này, bạn ấy đã chuyển nhà đi chỗ khác,mình cảm thấy rất buồn nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Sau này mình gặp lại ''P'' lúc này ''P'' đã có một người bạn gái rất dễ thương, cả 2 rất xứng đôi, lúc này mình chỉ biết chúc cho 2 người hạnh phúc.