Xem đầy đủ chức năng : Need Help !
Heli.Lonely
15-01-2010, 09:51 PM
Mình và cô ấy yêu nhau đã được gần 2 năm rồi, mình thì ở ngoài bắc, một chuyến đi chơi vào Quảng Ngãi cho thoải mái giải tỏa tâm lí sau khi thi đại hoc., mình đã quen và yêu cô ấy, cô bé ấy năm nay mới chỉ học lớp 11. Còn mình thì năm thứ 3 rồi ..........rồi một ngày, cô bé nói có bạn gái của cô bé ngủ cùng, mìn cũng chẳng quan tâm lắm, vẫn gọi điện nói chuyện đêm bình thường, nhưng rồi trong câu chuyện đó,cô bé đó kể chuyện của mình rồi mình có trách yêu cô bé : " đồ hâm". Thực ra thì cũng bình thường thôi chẳng có ý trách móc gì . Nhưng cô nhoc bạn của cô bé đó nt nói mình thế nọ thế kia rồi lôi cả phụ huynh ra nói ( nó có chút ý kiến về phụ huynh của mình) thưc ra thì mình cũng không trách vì nhoc đó không biết phụ huynh mình bị bệnh. NHưng rồi lời qua tiếng lại thành ra cãi nhau um xùm cả lên. Trong lúc bực đó mình có nói một số lời lẽ ( theo như ny mình nói thì nó như la ngàn mũi dao cứa vào cơ thể vậy ) với ny của mình ......................... h` thành ra mình là thằng có lỗi.... rồi lại còn giận hờn mình nữa.......... yêu xa như vậy nên mình cũng giữ cho nó tránh khỏi nhiều sự hiểu lầm nhưng có lẽ không cưỡng lại được :(. Vậy h mình phải cư xử thế nào cho phải? Ai đó giúp mình với.Làm thế nào dỗ ny h`. Need Help....!
Cần lời khuyên . Thanks
letue
15-01-2010, 09:58 PM
Nhận lỗi, dỗ ngọt lại bạn gái...Thật ra tụi mình là con trai cả mà , nhận lỗi cũng đâu có sao.
Còn dc hay ko là ở bạn , cố gắng lên nhá :)
Chuyến đi Quảng Ngãi của bạn bao lâu thế ? Có thể gọi đây là tình yêu " Sét đánh ngang tai " hok nhỉ?:star eyes:
Trước tiên mình muốn nói là : các bạn yêu nhau thì cũng nên sắp xếp một cái lịch trò chuyện hợp lý đê tạo điều kiên cho đối phương còn học tập nữa chứ ( với bạn là SV mình hok nói ) còn đối với cô bé kia thì chặng đường phía trước cực vất va đó. <= nó cũng liên quan rất lớn đến việc của 2 bạn (giả dụ cô bé đó hok đi được chuyên nghiệp ở nhà ba má bắt lấy chông thì seo )hot:
Con chuyện giận hờn vu vơ trong tình yêu nó như ngày 3 bữa cơm ấy mà đói thì lại ăn thêm bữa phụ nữa. Cái chính là người ăn có biết thưởng thức món ăn hay chỉ biết ăn để cho lo bụng thôi. Con gái họ thường cho mình là phái yếu phải được nâng liu ,ngọt bùi nên cánh con trai bọn mình cũng nên nhường nhịn các nàng ấy chút bạn ah.
Khoảng cách là điều cũng đáng sợ đó bạn , nhất là cô bé đó đang ở tuổi mới nhú nữa chứ :whistling: Bạn phải đầu tư sao cho hợp lý để có thể đấu giá càng nhiều đất trong trái tim nàng càng tôt .
Đừng bỏ qua việc học của nàng nhé :bye:
Chúc bạn sớm Canh mặn , cơm...... ah quên " cơm dẻo canh ngọt ".
Heli.Lonely
15-01-2010, 11:09 PM
Nhận lỗi, dỗ ngọt lại bạn gái...Thật ra tụi mình là con trai cả mà , nhận lỗi cũng đâu có sao.
Còn dc hay ko là ở bạn , cố gắng lên nhá :)
Uk thì mình cũng đã xuống nước xl rồi . nhưng vẫn không ăn thua. đến nản
Heli.Lonely
15-01-2010, 11:17 PM
Chuyến đi Quảng Ngãi của bạn bao lâu thế ? Có thể gọi đây là tình yêu " Sét đánh ngang tai " hok nhỉ?:star eyes:
Trước tiên mình muốn nói là : các bạn yêu nhau thì cũng nên sắp xếp một cái lịch trò chuyện hợp lý đê tạo điều kiên cho đối phương còn học tập nữa chứ ( với bạn là SV mình hok nói ) còn đối với cô bé kia thì chặng đường phía trước cực vất va đó. <= nó cũng liên quan rất lớn đến việc của 2 bạn (giả dụ cô bé đó hok đi được chuyên nghiệp ở nhà ba má bắt lấy chông thì seo )hot:
Con chuyện giận hờn vu vơ trong tình yêu nó như ngày 3 bữa cơm ấy mà đói thì lại ăn thêm bữa phụ nữa. Cái chính là người ăn có biết thưởng thức món ăn hay chỉ biết ăn để cho lo bụng thôi. Con gái họ thường cho mình là phái yếu phải được nâng liu ,ngọt bùi nên cánh con trai bọn mình cũng nên nhường nhịn các nàng ấy chút bạn ah.
Khoảng cách là điều cũng đáng sợ đó bạn , nhất là cô bé đó đang ở tuổi mới nhú nữa chứ :whistling: Bạn phải đầu tư sao cho hợp lý để có thể đấu giá càng nhiều đất trong trái tim nàng càng tôt .
Đừng bỏ qua việc học của nàng nhé :bye:
Chúc bạn sớm Canh mặn , cơm...... ah quên " cơm dẻo canh ngọt ".
mình vào đó cũng 1 tháng. nhưng từ lâu rồi ...........mãi.... .qua một thời gian mình mới cò cưa kéo xẻ được ^^
lịch trò chuyện thì cũng thường xuyên. nhưng hầu như là dùng dt la chính ^^~
KHoảng cach.......thực sự là nó rất đáng sợ . nếu cho mình chọn lại. mình sẽ chẳng dám xa xôi thế nữa đâu. Nhưng bây giờ yêu rồi thì biết làm thế nào. chấp nhận vậy thôi... Cũng không dưới 1 lần mình biết cô bé đang rung rinh cảm nắng một người khác ... nghĩ lại vẫn thấy bực mình nhưng ở xa thế thì biết làm thế nào. :( Cũng không ít lần...........suýt CT =.=' may mà lai bt lại được >"<
Bạn có cách nào để dỗ nàng hok? chỉ mình với .... bao nhiêu văn thì mình cũng noi hết rùi..........mà nàng cứ trơ ra........nói gì nàng cũng nói .tùy anh hay từ h anh nói gì em cũng ngoan ngoãn đồng ý........không phản đối gì cả mún thế nào cũng được <~~~~~~~thái độ bất cần <~~~~~ dỗi :timvo:
Uhm !!! Nói đến chuyễn dỗ dành con gái thì mình cũng hok rành lắm , nhất là đối với những cô gái " 8 cẳng , 2 càng ". Bạn đừng hoa lá cảnh nữa , thử một lần nói thật với cảm xúc của mình coi ^^ mình nghi chắc là được + vơi lại lời lẽ phải chặt chẽ một chút. Yêu thì cho roi cho vọt mà ^^ cũng nên có một chút sóng gió. Nếu cô bé đó yêu bạn thật lòng thì sẽ hiểu được cảm giác của bạn bây giờ thôi.
Chúc bạn Thành công
ltnt195
16-01-2010, 08:04 AM
Chuyến đi Quảng Ngãi của bạn bao lâu thế ? Có thể gọi đây là tình yêu " Sét đánh ngang tai " hok nhỉ?:star eyes:
Trước tiên mình muốn nói là : các bạn yêu nhau thì cũng nên sắp xếp một cái lịch trò chuyện hợp lý đê tạo điều kiên cho đối phương còn học tập nữa chứ ( với bạn là SV mình hok nói ) còn đối với cô bé kia thì chặng đường phía trước cực vất va đó. <= nó cũng liên quan rất lớn đến việc của 2 bạn (giả dụ cô bé đó hok đi được chuyên nghiệp ở nhà ba má bắt lấy chông thì seo )hot:
Con chuyện giận hờn vu vơ trong tình yêu nó như ngày 3 bữa cơm ấy mà đói thì lại ăn thêm bữa phụ nữa. Cái chính là người ăn có biết thưởng thức món ăn hay chỉ biết ăn để cho lo bụng thôi. Con gái họ thường cho mình là phái yếu phải được nâng liu ,ngọt bùi nên cánh con trai bọn mình cũng nên nhường nhịn các nàng ấy chút bạn ah.
Khoảng cách là điều cũng đáng sợ đó bạn , nhất là cô bé đó đang ở tuổi mới nhú nữa chứ :whistling: Bạn phải đầu tư sao cho hợp lý để có thể đấu giá càng nhiều đất trong trái tim nàng càng tôt .
Đừng bỏ qua việc học của nàng nhé :bye:
Chúc bạn sớm Canh mặn , cơm...... ah quên " cơm dẻo canh ngọt ".
đúng vậy đấy bạn ahj cũng có thể đây là tình yêu sét đánh nhưng ma nếu bạn biết quý trọng tình yêu này thật sự sao bạn không nói lời xl đi và sau khi 2 người đả hòa thì banjt ìm cách giải thích lỗi sai của bạn gái bạn một cách nhẹ nhàng
Heli.Lonely
17-01-2010, 03:45 AM
hì cảm ơn mọi người nhé. Cô bé đó tự làm lành ồi ^^ tk mọi người nhiều nha
hì cảm ơn mọi người nhé. Cô bé đó tự làm lành ồi ^^ tk mọi người nhiều nha
Hô hô !!! Vui đến nỗi tè ra quần kìa :D. Chúc mừng vì 2 bạn hok nấu phải nồi cơm khê nhé !!!
Jeny Q
18-01-2010, 05:24 AM
ôi trời ! con gái là thế đấy , chỉ giận đươc 5 bữa nửa tháng thui yêu mà bởi thế cho nên con gái khi yêu thường phải chịu thiệt thòi nhiêu !!!!!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.