Xem đầy đủ chức năng : Mình có nên giận không nơz? :D
Mình đang có một tình iêu gà bông!nó cũng chỉ mới nở thôy.
Người ấy vốn tính thẳng nên hay nghĩ sao nói vây.Nhiều lúc nói những lời quá thật cũng khiến mình cảm thấy buồn, mặc dù mình biết đó là sự thât.
Thì theo các bạn mình có nên giận dỗi người ấy không? Một phần cũng do bọn mình bằng tuổi nhau nên...
Yêu cậu nhiều :X
ltnt195
15-01-2010, 06:48 PM
hỳ hỳ tình yêu mới ban đầu thì thường là tình yêu đẹp nhưng ma cũng là tình yêu dzễ ran nứt nhất nếu bạn không biết tôn trọng va bao vệ thì sẻ không có kết quả tốt đâu....... còn về phần anh chàng đấy thì tính thẳng thắng củng là một tính tốt nhưng mà thẳng thắng quá với lại không đúng lúc đúng chổ đó cũng không phải là hay gì máy....... nếu bạn thấy ý mình đúng thì cứ trích lại nguyên văn thế này nói với chàng......còn về phần bạn thì không nên giận vì nếu bạn giận thì chỉ làm vấn đề trở nên phức tạp hơn và trái với vấn đề nên thuyết phục và giải thích cho chàng...... chúc bạn mây mắn
girl xu
15-01-2010, 06:54 PM
theo minh thi ban da tim ra cho minh mot ng iu tot
trong tinh iu can co su chan that ban ak
neu nhu gia doi thi chi nhan lai kho dau ma thoi
ltnt195
15-01-2010, 07:20 PM
nhưng mà thẳng thắng quá thì cũng không tốt đâu bạn ah
ừ! mình cũng biết thế mình cảm thấy thoải mái hơn cảm ơn mọi người ná :x
letue
15-01-2010, 08:20 PM
Thế em thích thằng thẳng thắng hay là thằng uống éo sự thật :sr:
Dù có mất lòng 1 tí nhưng tính tình nó vậy rồi...
Không thể nào đổi dc đâu...
yêu mà thấy nó thế thì em nhường nhịn nó 1 tí :)
Đừng bướng bĩnh quá nhé :sr:
hỳ hỳ tình yêu mới ban đầu thì thường là tình yêu đẹp nhưng ma cũng là tình yêu dzễ ran nứt nhất nếu bạn không biết tôn trọng va bao vệ thì sẻ không có kết quả tốt đâu....... còn về phần anh chàng đấy thì tính thẳng thắng củng là một tính tốt nhưng mà thẳng thắng quá với lại không đúng lúc đúng chổ đó cũng không phải là hay gì máy....... nếu bạn thấy ý mình đúng thì cứ trích lại nguyên văn thế này nói với chàng......còn về phần bạn thì không nên giận vì nếu bạn giận thì chỉ làm vấn đề trở nên phức tạp hơn và trái với vấn đề nên thuyết phục và giải thích cho chàng...... chúc bạn mây mắn
Nhưng mà nhà chúng em hơi xa 1 tí tuy là cùng trong HN1 mà lại còn học khác trg nữa chứ ! nên bọn EM ít khi đc gặp nhau lặm chỉ khoang 1 tuần đc gặp nhau 1 lần vì lịch học kín suốt :( , theo mọi người thì đấy có fải là 1 vấn đề mà mình nên lo lắng k ?
lúc nào bọn em cũng có cảm jác nhớ nhớ.
Thì em vẫn đang nhịn đấy chứ =]]
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.