coheo
15-01-2010, 07:36 AM
Khi trước mình đã yêu anh khi tụi mình học cùng trường, đó chính là mối tình đầu của minh. mình cũng không biết là anh có thật sự yêu mình không nữa vì khi đó anh cũng đã quen một người nữa dưới khóa của tụi mịnh Lúc đầu mình không biết. Nhưng dần dần nghe tụi bạn nói nên mình mới biết , Lúc đó mình rất buồn và nói chia tay với anh ậy. Nhưng anh ấy nói là không có gị sau đó thì mọi việc lại trở bình thường. Mình rất yêu anh ấy. Bây giờ tụi mình đã ra trường và đã đi làm việc. tuy rằng ơ xa nhưng luc nào mình cũng nhắn tin và gọi điện cho nhau.Nhà mình là nhà có Đạo nên khi biết việc mình yêu anh ấy thì cả nhà không đồng ý. ba mẹ sợ mình khổ nên mới không cho wen. phản đối kịch liệt luôn. cả nhà chỉ nói đi làm rồi wen người khác nhưng đối với mình thì mình không làm được điều đó , bây giờ mình cũng không biết giải quyết ra sao nửa?:ow: