PDA

Xem đầy đủ chức năng : ___PùWá__Viết đại bài thơ____



o__PunWa__o
15-01-2010, 06:23 AM
Thương làm sao mà nhớ làm sao
Cố nhớ hay quên có được nào
Nhớ ai thêm buồn quên cũng khổ
Thì thôi cứ khổ để mà yêu?



(*)~~~~~(*)~~~~~~~~(*)

Thương làm chi mà nhớ làm chi
Có nhớ có thương cũng được j
Muốn quên mà sao lòng cứ nhớ
Thì thôi cố nhớ để mà quên


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm khuya canh vắng êm đềm
Ngồi nhìn trăng sáng cho lòng buồn thêm
Giọt sương rơi khẽ bờ vai
Giật mình tĩnh giấc biết mình vừa mơ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Good Byeeeeeeeeeee:timvo:

Boy_in_Black
15-01-2010, 07:07 AM
Anh dặn lòng đừng nhớ
Anh dặn lòng đừng tìm
Nhưng biển tình dào dạt
Trái tim chẳng thể im

Anh nhủ đừng nhìn nữa
Đôi mắt em hoen rồi
Anh nhủ đừng nghe nữa
Nụ cười quá xa xôi!

Mình chia tay rồi nhỉ
Tưởng mới ngày hôm qua
Sao vết thương âm ỉ
Làm sao thôi xót xa?

kỳ quân*zen
28-01-2010, 01:49 AM
cố dặn lòng đừng nhớ
nhưng lại nhớ nhiều hơn
cố dặn lòng đừng quên
nhưng mà quên chẳng được
cố gắng cười thật tươi
để người ta gượng cười
rồi tràn hoen những lệ