Gió_ấm
15-01-2010, 05:46 AM
Bút tả người tình nét kiêu xa
Cong cong đường nét muôn hoa thẹn nhường
Bút tả người tình nét dễ thương
Ửng hồng gó má vấn vường bao chàng
Bút tả người tình nét dịu dàng
Tóc mây cuộn gió mơ màng hồn ta
Bút tả người tình nét đào hoa
Mi cong mày liễu cho ta say tình
Bút tả người tình nét xinh xinh
Phải chi suốt kiếp có mình kề bên
Trong thơ mãi ở trong thơ
Còn ta ta mãi ngẩn ngơ một mình
Bút tả người tình một người tình
Người ta mơ mộng bóng hình xa xăm
Cong cong đường nét muôn hoa thẹn nhường
Bút tả người tình nét dễ thương
Ửng hồng gó má vấn vường bao chàng
Bút tả người tình nét dịu dàng
Tóc mây cuộn gió mơ màng hồn ta
Bút tả người tình nét đào hoa
Mi cong mày liễu cho ta say tình
Bút tả người tình nét xinh xinh
Phải chi suốt kiếp có mình kề bên
Trong thơ mãi ở trong thơ
Còn ta ta mãi ngẩn ngơ một mình
Bút tả người tình một người tình
Người ta mơ mộng bóng hình xa xăm