Xem đầy đủ chức năng : stupid
Hàn Thiên Sa
15-01-2010, 12:25 AM
khi một ngưòi con trai yêu thật lòng một người con gái nhưng người con trai chỉ nhận lại được tình yêu một
nửa,mặc dù người con gái đó đã nói rõ ngay trước khi nhận lòi yêu rằng:
"em chỉ giành cho anh 1/2 trái tim em con 1/2 còn lại em cho nó vào thế giới của mình"
người đó vẫn chấp nhận yêu người con gái với nửa tình yêu không trọn vẹn
mọi người thấy ngươì con trai này có ngốc nghếch k?(cho một lời nhận xét nha mọi người)
hi!monkey
15-01-2010, 02:12 AM
wa' ngốc đó bạn
nhueng tôi nghĩ anh ta rồi sẽ được đền đáp nếu anh ta kiên định đến cùng
Lonely1308
15-01-2010, 06:08 AM
Còn phải tùy! Nhưng là con gái, mình cũng hiểu đc phân nào! Có người iu là iu hết lòng. Nhưng có người iu chỉ bằng 1/2 thui! Nhưng koh phải ai cũng ngok khi nhận lời vì một tình iu chỉ bằng 1/2, vì mình còn phải tôn trọng thế giới riêng tư của đối phương. Nhưng chỉ cần chàng trai mà bạn nói cũng iu người con gái đó, và đừng hy vọng quá nhiều, thì kết cục sẽ koh tồi đâu!
phonglinh709
15-01-2010, 06:31 AM
mỗi người đều có 1 khoảng trời rieng bạn cũng vậy mà thôi nguwwoif ta yêu bạn bằng nửa trái tim , nửa còn lại dành khi bạn phụ tình thế thôi > muốn có 1 nửa còn lại thì hãy chứng minh tình yêu của mình đi
ltnt195
15-01-2010, 10:17 AM
cuộc sống không hoàn hảo như bạn nghĩ đâu cái gì cũng phải có 2 măt....... đả chắc gì tình yêu của người nam dành cho người nữ là trọn vẹn làm thử một trắc nghiệm nếu bạn đang đi công tác xa và đúng lúc đó người nữ bị bệnh nặng nằm liệt dường mong có bạn bên cạnh , va cũng lúc đo không có 1 chuyến xe nào chay.......thử câu trả lời của người nam là gì
Lonely1308
15-01-2010, 05:49 PM
cuộc sống không hoàn hảo như bạn nghĩ đâu cái gì cũng phải có 2 măt....... đả chắc gì tình yêu của người nam dành cho người nữ là trọn vẹn làm thử một trắc nghiệm nếu bạn đang đi công tác xa và đúng lúc đó người nữ bị bệnh nặng nằm liệt dường mong có bạn bên cạnh , va cũng lúc đo không có 1 chuyến xe nào chay.......thử câu trả lời của người nam là gì
Các trắc nghiệm bạn đưa ra quả là sáng suốt, mình thấy, nếu trả lời đc câu này, mà còn phải thực hiện nữa cơ thì mới chứng tỏ đc tình iu của mình chứ.:dien:
khi một ngưòi con trai yêu thật lòng một người con gái nhưng người con trai chỉ nhận lại được tình yêu một
nửa,mặc dù người con gái đó đã nói rõ ngay trước khi nhận lòi yêu rằng:
"em chỉ giành cho anh 1/2 trái tim em con 1/2 còn lại em cho nó vào thế giới của mình"
người đó vẫn chấp nhận yêu người con gái với nửa tình yêu không trọn vẹn
mọi người thấy ngươì con trai này có ngốc nghếch k?(cho một lời nhận xét nha mọi người)
Còn có cả chuyện này nữa cơ ah?:xinti: Mình thật hiếu kỳ về một nửa trái tim còn lại cửa cô gái đó :loccoc: Đúng là con gái hok hiểu họ nghĩ gì nữa :doh:
Tớ thấy học trò hay lưu ngôn câu này : " Hok thể ăn nửa bữa , và yêu = nửa trái tim "
phải giành lấy mà ăn giật lấy mà uống thôi bạn ah !!! Bạn đã có một nửa vậy một nửa kia có khó gì ?
:bicycle:Chết cha nhầm lẫn rồi !!!!!!!!!!!!!!!
Đây là topic của một cô gái thì phải :guoc:
girl xu
15-01-2010, 11:28 PM
chan nhi, minh muôn tim ban noi chien co ai hem.
Oh Yes !!! Luôn sẵn lòng kết bạn !!!
YM: saveheart.info
Email:
[email protected]
Hàn Thiên Sa
16-01-2010, 09:20 AM
1/2 của tình yêu là 1/2 của thế giới
1/2 của suy nghĩ là 1/2 của khát khao
mình thấy chàng trai đó là một chàng ngốc
Nhỏ Bạc Hà
16-01-2010, 10:42 AM
có sao đâu, hãy cố gắng dành lấy 1/2 còn lại của cô gái ấy bằng chính trái tim và tình yêu của mình đi bạn !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.