Xem đầy đủ chức năng : Anh có biết rằng : Em thích anh !
cơn gió nhỏ
14-01-2010, 07:55 AM
Anh có biết rằng: em thích anh !
Nhiều như là lá có màu xanh
Một mai gió thổi lá xa cành
Em sợ rồi em cũng mất anh
Anh có biết rằng: em thích anh
Tình ta là khói quá mỏng manh
Khói rồi cũng sẽ tan đi hết
Một mình em khóc , mãi tìm anh !!!
trannhankim
15-01-2010, 12:59 AM
Em có biết rằng : anh thích em
Mối tình sâu nặng chẳng lắm lem
Mai này vắng bóng người thương nhớ
Lệ rơi như thác mắt nhá nhem
Em có biết rằng : có những đêm
Ngồi đây trông ngóng chỉ buồn thêm
Hình bóng em yêu dần xa khuất
Ủ rủ anh ngồi chết lặng tênh !!!
uknow
16-01-2010, 04:34 AM
anh biết em mãi là ngọn cỏ
một mai sẽ theo gió xa rời
anh cũng biết em như là mây trắng
mây mong manh như ngọn nắng bên thềm
luckymiu
17-01-2010, 01:48 AM
anh biết em là như vậy
sa0 không nói lời yêu em
anh biết rằng em thích anh!
mà sa0 anh vẫn lặng im
...để em mãi hoài thích anh ?
uknow
18-01-2010, 09:13 PM
lời yêu ngập ngừng chưa kịp nói
em đã theo ai về phố hội
muốn tỏ tình chỉ biết nhắn cùng mây
mây theo gió trôi về nơi xa lắm
bỏ riêng anh ôm một mối tình câm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.