PDA

Xem đầy đủ chức năng : nua cua toi oi!



kimvodanh
14-01-2010, 06:53 AM
:timvo:
tôi đi tìm môt nửa của đời tôi
nhưng tìm mãi đên giờ mà chưa thấy !
nửa của toi:love1: ơi anh là ai vậy
sao bắt tôi tìm ,tìm hoài tên anh????????/

kimvodanh
14-01-2010, 07:01 AM
tôi đi tìm một nửa của đời tôi
đi tìm mãi tưởng rằng đã thấy
nửa của tôi ơi!anh ở đâu vây
sao bắt tôi tìm mãi tên anh
không thấy anh tôi sẽ lấy
nửa người khác làm nửa của mình
tôi sẽ chẳng đợi chờ một hình bóng
mãi không có thực là anh !!!!!!
:argue:
:ow:

silent_love
14-01-2010, 07:07 AM
đã bao lần em hiện về trong đêm
nhưng chập chờn như cơn gió thoảng qua
anh nghĩ em là nửa của đời anh
nhưng tại sao em cứ tránh mặt thế?
Đọc xong nghĩ ngay ra bài này biết là không hợp nhưng thấy cũng được nên đăng cho zui^^

trannhankim
15-01-2010, 01:47 AM
Nữa của tôi hay nữa của đầu môi
Sao không đợi cứ đòi xa xôi thế
Để bây giờ anh đi về lẽ bóng
Trách tình yêu sao lạc lõng vô bờ
Người đi rồi trái tim đành tan vỡ
Ôm nỗi buồn biết than thở cùng ai ?

hamy905
15-01-2010, 07:13 AM
Nửa của tôi, tôi tìm hoài chẳng thấy
Nên chẳng lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình !!!
Lòng đau xót khi tìm mãi một bóng hình
Người tình hỡi, bây giờ đang ở đâu???